Tình hình là tết sắp tới, chắc anh em cũng đã đang và sẽ qua nhà gấu chúc tết. Anh em chia sẻ chuyện chúc tết nhà gái cho vui cũng như để anh em đi sau rút kinh nghiệm tí đi. :sweat: em thì chắc m2 qua nhà gấu + nhà ông nội bà nội + ông ngoại bà ngoại chúc tết. Mà đây là lần đầu em đi chúc tết, e cũng chẳng biết fai nói gì nữa!!! Ai có tí kinh nghiệm share e với.
bình thường bạn có hay qua nhà bg chơi ko, nếu có thì coi như ngày thường đi, mà đừng đi tay ko, đem quà cáp j biếu, rồi chào hỏi, chúc tết, lì xì con nít.. cứ bình thường là đc ròi, người lớn cũng chả xét nét đâu
- mày một ly, tao một ly, dzô mày, ăn chơi tới bến cho tao đếch ngán thằng nào hết á - năm ngoái mình qua nhà gấu nhậu với ông già vợ và thằng anh vợ nên xỉn quá trời, khúc cuối nói vậy á, sáng tỉnh dậy trên giường của ông già vợ ( bây giờ ) hỏi gấu tối qua anh có nói gì bậy ko ??? Ông già vợ đang ngồi uống trà ở bàn kế bên liền kêu trước khi vợ mình trả lời "thôi ra giêng 2 đứa đám cưới đi, cưới nhanh nhanh nha con"... mình chẳng hiểu mô tê gì hết, giờ gần tết nghe gấu kể lại là ông già vợ thấy mình nhậu vô đầu gấu quá nên sợ, phải gả con gái cho mình, ko thôi ổng sợ ko gả con gái cho mình rồi mình đi nhậu vài lít dzô rồi mình làm bậy
phục bro kia quá , em qua nhà gấu ngày xưa cầm chai rượu chivas + giỏ quà to đi xe ai cũng nhìn . thế mà tới nơi còn bị chê mua chi vậy con .....biết vậy cầm tiền lì xxì cho rồi
thì bác cứ qua chào hỏi đàng hoàn, nói chuyệ dạ thưa. nghiên cứu xem ông bà già nhà gấu có thích thú vui nào không. vd: ông già thích chơi cây cảnh. mình tranh thủ học bài ở nhà rồi đem qua tán dóc chơi. nhớ là lời nói uyển chuyển, vuốt râu nhưng đừng nịnh quá, còn đám nhỏ thì kẹo bánh, lì xì. đơn giản thôi. ăn thua cái miệng mình kìa
thấy mấy câu hỏi ngu ngơ kiểu này nhớ lại hồi xưa .Có điều nhà gấu còn đủ ông bà cha mẹ chắn chắn có người nói ra nói vào ,người thích người không thích , bởi vậy các chú đừng xoắn. Quan trọng là "con gấu" theo phe nào thôi . Qua chơi tết ,chúc tết nhận "lì xì" rồi về .