Xin chào mọi người! Tình hình là dạo này gần tết, lau dọn nhà mệt mỏi, chở má đi chợ ngày 2 3 lần, phơi nắng nóng rất là mệt, nhưng ngày tết thì phải chịu như thế thôi, mệt nhưng thấy zui zui, tại ngày thường mình làm biếng lắm (nhiều khi 2-3-4-5 ngày mới tắm 1 lần) nhưng mà khổ 1 cái là cái nhà hàng xóm! tết ko mở nhạc tết mà nó quứt cho 2 3 cái tuyển tập ca nhạc Bé Châu, mở max vol, nghe mà nổi cả da gà, sáng 1 chập, trưa ăn cơm xong 1 chập, chiều chiều gió mát quứt thêm 1 chập em nghe mà nổi da con đà điểu luôn hic hic Mọi người chia sẽ nhé! Phải làm gì đây nak!
chẳng có gì là khó , có máy tính thì kiếm nhạc Dance cực mạnh mở lại ( không thì ra tiệm mua mấy đĩa dance remix ) , mở maxx volume lun , có loa sound maxx 5.1 trở lên càng tốt , nó mở giờ nào mình giờ đó . 1 vài lần nó sẽ tự giảm volume lại thôi . nó qua nhà nói thì nói lại : ông (bà ) mở được tui mở được thế thôi
Rất sợ hàng xóm kiểu này, cũng may là chưa gặp. Cứ mở max công suất, ý họ là muốn chia sẽ chung với hàng xóm luôn chứ không đơn giản mở để nghe... Khổ lắm! Cuối sớm có vài nhà mở thế này, đi ngang qua cũng điếc cả lỗ tai rồi huốn gì ở gần đó. Nhà sang sát nhau.... Ý thức kém quá....
hehe, hồi trước nhà kế bên cũng toàn mở nhạc lớn, nhà gần cột điện, leo lên ban công lấy gậy chọt cầu dao cho cúp điện luôn
Chiêu của mấy bác ác quá, tại hạ bái phục, cái xóm nhà em nó yêu âm nhạc quá, một bữa trưa mà Phi Nhung cũng có, Xuân Mai cũng có, sprít-nai-bia gì đó cũng có, gà kiu, chó sủa cũng có, sửa mái tôn cũng có, chắc em bị loạn âm thanh luôn quá. Tết nhứt gì khó nghỉ ngơi quá, chắc đi tắm quá
Mình đang cùng cảnh ngộ nè, nhưng không đến nỗi như chủ topic. Mấy hôm nay, chiều nào cũng bị giọng bé Trâu hàng xóm mở tra tấn sáng một chập, xế chiều một chập.
cũng đang bị tình trạng này hành hạ nhìu năm nay nhưng chưa có biện pháp nào triệt để, chỉ có 1 lần ra đứng chửi thẳng vô nhà nó thì nó tắt
không nên mở lại theo cái kiểu "con gà nhà này gáy to hơn nhà khác", nên góp ý nhẹ nhàng theo tinh thần xây dựng, nhưng phải đợi lúc người ta nghỉ ngơi rùi mới nói, đang lúc vui hào hứng thì người ta sẽ không nghe đâu, nếu có cũng miễn cưỡng... Giống như ba mình ở nhà, mở loa um sùm, lấy đờn ra đờn toàn nhạc đám ma, ai nói cũng không được..mà có nói dữ lắm thì cũng để 1 hồi lâu sau mới tắt, dạng như nếu tắt liền là sợ sệt người kia hay sao á, chẳng thà để tự 1 lát ổng tắt. Cái vụ mở loa um sùm này chỉ có đóng góp nhẹ ngành thôi, vì nó trở thành "nét dzăng quá đặt chưng" của người VN rùi ^^
Nó mở nhạc cho bác nghe là còn sướng đó. ĐM nhắc là muốn chửi thề rồi. Cái tụi thú vật đối diện nhà em nó hát karaoke kìa. Hát còn thua chó sủa nữa mà cứ hát ngày này qua ngày khác, từ sáng tới tối. Nhà đó ăn lông ở lỗ. Trai gái gì mướn chung 1 cái nhà, hú hí giỡn hớt suốt ngày. Nhà còn nhỏ hơn nhà em nữa mà ở 10 đứa (trai gái lẫn lộn). Từ người Bắc đến Trung, miền Tây cũng có luôn. Nó thay phiên nhau nó hát. Nhất là cái con quỉ người Bắc với cái giọng chát chúa của nó, suốt ngày hát mấy bài của Hồ Ngọc Hà. Còn thằng miền Tây thì nó chơi cải lượng Bạch Thu Hà. Thiệt chứ, nhắc tới là bức xúc. Xin lỗi đã mượn topic của bác để xả >"<