nhiều bác thấy khó chịu về chuyện này... chắc tại nhạc không đúng gu... xóm nhà mình tết nào cũng mở nhạc xuân max vol... các nhà thay phiên nhau mở... chẳng ai dập ai... trưa thì yên tĩnh... nghe tiếng gà gáy (của mấy cha đá gà) chim kêu... tết nào mà không ầm ĩ tiếng nhạc xuân thì lại thấy thiếu thiếu...
các ace mần quá....qua góp í nhẹ nhàng...k đc thì bác "lén lút" lên phường hay tổ dân phố kiện nó để mấy ng đó mời lên phường giải wuyet....còn k đc nữa thì thoy gom đồ qa nge chung với tụi nó....nge riếc wen cái hek buk.....e góp í có gì hk fai bỏ qa cho e nhỏ dại...hihi
gần 2 tuần nay kế bên nhà em cái đám đó cứ karaokê hoài, hát thì dỡ pà cố, hát còn sai lời, hát còn ko đúng điệu nhạc, thêm búa lua thêm zdô bài hát, mà tụi nó hát từ 7h tối đến 10h tới có bửa 11h-12h mới chịu nghĩ, nhà em ở cuối hẻm nhà đám đó kế nhà em nên cũng gọi là cuối hẻm, mà từ đầu hẻm đã nghe thấy tiếng nhạc um sùm mà ko ai dám nói gì hết, quê quá má em qua chuởi cho 1 trận rồi mới chịu nghĩ hát, từ hôm thứ 5 đến hôm nay ko thấy hát nữa. mừng
đối diện nhà mình là cái chung cư, haizz, hết karaoke rồi tới mở nhạc sến, mở nhạc Tết cũng ko nói gì, đằng này mở mấy bài thiểu não chết đc.
cái đó gọi là sáng tạo đó, làm cho bài hát nó sinh động thêm. giống như bữa gần nhà ,có thằng gì đám cưới ông chú ziệt kiều thì phải, bay lên hát bài Chân tình của Vân Trường thì phải cao hứng chêm thêm vô câu "Anh như cục cức...", rồi có ông cụ hàng xóm thích nghe cải lương ra thều thào quát "thằng l..." , đang ngồi ăn cơm trong nhà tí phun đầy bàn ăn, ám ảnh tới tận giờ
tại cái tính ưa làm màu nó vậy ,nghe nhạc cũng ráng mà làm màu .mà sao cứ phải gồng lên thi nhau làm màu làm gì nhỉ
nếu sau 10h đêm mà nó vẫn hát thì bác có quyền gọi Công an Khu vực xuống, nhẹ thì nhắc nhở nặng thì phạt tiền đó bác. Nhà sát em cũng lâu lâu mần tới 10h rưỡi là em Call ngay... Luật có ghi rõ đó bác, sau 10h là phải giữ im lặng chung... Nhiều khi "Bỏ bà con xa - mua láng giềng gần" không đúng với 1 vài hàng xóm ba trợn.
Nối cái dây dài dài ra, đem loa ra ngoài ban công, chĩa thẳng qua nhà bên đó Bật nhạc của đại lâm linh, nó ko thua cho nó làm thú luôn đi
gần nhà em cũng thế, khổ nổi nó hát karaoke k ak, mấy bài nhạc trẻ bây giờ mà toàn đưa cho mấy đứa con nít 10,11 tuổi hát, có đứa 7, 8 tuổi mới biết đọc cũng bon chen vô, nó hát gì đâu mà giống như đánh vần, khổ, hết nói luôn
down nhạc nâng ngực về, cứ thế mà max volume....... hồi xưa trong xóm cũng có bà già kia mới mua dàn karaoke, suốt ngày cứ nghe bả rống.... mún khùng với bả lun