Tìm kiếm bài viết theo id

Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhanhthu, 11/1/12.

ID Topic : 4432664
Ngày đăng:
11/1/12 lúc 18:33
  1. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    vui nhỉ nhưng mà e cứ mạnh dạn xưng a kêu e đi , tui tui ông ông gì ko biết nữa ! kêu vậy mình sẽ tăng thêm tự tin và em nó sẽ có cảm giác bị áp đảo mình dễ control hơn !
     
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Anh ngửi thấy mùi tanh tanh.

    - Chú viết bài khá kỹ lưỡng (kể cả trong cái thớt trước), chăm chút câu từ và có ít tri thức trong cách viết, bài viết dài nhưng không lan man, làm anh ngửi thấy mùi dàn xếp.


    - Cho dù có chuẩn bị khá kỹ, nhưng chú vẫn là con người, chú vẫn có những thứ chú cảm thấy tự hào, chú đặt trong bài để ngầm cho các anh hiểu rằng thằng em khá ngon lành chứ không phải gà hẳn. Nhưng từ đó thì anh phát hiện ra chú vẫn gà.


    - Trong toàn bộ tiến trình chú kể, gái chủ động với chú hơi nhiều, điều này làm anh thấy mùi nặng nhất. Cho dù gái kiểu nào đi nữa, cho dù là thằng nó thích hay thằng nó ghét, sự chủ động từ phe địch đều mang ý nghĩa xấu.


    Từ các mùi khó ngửi mang lại, anh nghĩ mấy phương án như này:

    Một là gái đang chăn chú, điều này dễ lắm với 1 con gà như chú thì chỉ cần lấy dây trói lại thả rong là chú chết đứng với nó rồi. Gái già tụi nó biết cách, mấy thằng giai trẻ không dứt ra nổi đâu.

    Hai là chú lừa bọn anh, chú lôi tên tất thảy bọn anh vào để làm một mẻ lưới. Chú học được một mớ sách vở, cho chú một ít lửa về "làm ăn", chú đang trong giai đoạn "đời là cái đinh ta là cái búa", cho dù lừa bọn anh cũng chẳng để làm gì cho chú, nhưng đang nằm trong khúc khẳng định trí tuệ, chú vẫn tự sướng.

    Với 2 phương án này anh có từng cách giải quyết như sau:

    Một là làm theo cách anh đã coach ở bài trên. Có thì hưởng, gái thơm tho, miễn phí, quá hời.

    Hai là anh kệ chú, cũng như một, ví chú là con chân dài, hàng ngon, bọn anh là chú, thì anh cũng làm như phương án một, coi như đang xem một quyển truyện vui.
     
  3. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Mọi khi có riêng 2 đứa, vẫn kiu ae,nhưng chung chỗ làm thì phải xưng vậy,tại sợ mấy đứa làm chung nó nghe nó cười.
    Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... Nói chung em cũng chả bít nói sao,nhưng mà hôm nào có tình tiết gì mới em sẽ update lên cho các bro trên này chém.
    Còn mà bịa chuyện thì em ko dám nghĩ đến,em thì chẳng bít em có bị tự kỉ hay ko (xác xuất 30/70, 30 có 70 ko, vì vẫn còn tỉnh táo) nhưng có tự kỉ cũng chẳng rãnh mà ngồi suy nghĩ cốt truyện để làm thành 1 tiểu thuyết.
    Thanks bro đã ném gạch các phương án. :burn_joss_stick:
     
  4. 0933773xxx Thành Viên Cấp 3

    1 là QHTD đi xem như có lãi
    2 là dẹp cái tình yêu này đi lo mà kiếm tương lai lo cho mẹ đi. Nói ko phải chê j chứ Tình phí trả không nổi thì tình yêu ko sống nỗi đâu
     
  5. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...
     
  6. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Chờ bác update tiếp :surrender:
     
  7. remy0208 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác 21.e nó 25 hả??suy nghĩ chi cho mệt cứ bình tĩnh tự tin chẳng gì phải sợ,nước dâng cao đến đâu ta chống đến đó,her her
    @sir:bác vô tư vấn thì thấy toàn phang với phịch ko à,keek
     
  8. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Bác Sir nói có gì sai đâu ? Đừng nói trong đầu bác ko nghĩ cái đó nha Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...

    Chủ topic lo phấn đấu đi rồi nói gì nói, con gái 25 tuổi ng ta cần 1 chỗ dựa tinh thần và vật chất...... cứ cày bừa đi, cầm tiền trong túi nói gì nó cũng tự tin hơn Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 1

    P/s: Avatar là 25t đó hả
     
  9. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Update 26,27 và 28 ÂL...

    26 ÂL:
    Chiều hôm nay bà chủ Hỷ Lâm Môn làm tiệc tất niên cho nhân viên toàn hệ thống HLM tại nhà hàng Ái Huê đường THĐ. Ngặt nỗi...26 tết rùi mà bà kế toán bên Lamour em chưa ứng lương gì nữa,bùn bùn trong lòng ko biết tối nay tiền đâu mà đi nữa,đang ngồi ăn cơm...đt cửa hàng reo lên Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... .Hóa ra bên văn phòng điện kiu chìu nay tan ca wa bên VP lấy tiền thưởng tết. Chìu chạy wa (trong đầu tính trước,ứng 15 ngày + tiền thưởng tết chắc cũng hơn 1tr5) lấy tiền, lên thì ko như mình tính...bóc cái bao thư ra đc có 616k...
    -Trời gì mà tiền thưởng với lương có 616k àk Ché???
    -Cái đó là thưởng thoy,ko có tiền ứng lương,Ché Nhi (chủ HLM) ko có kiu phát ứng lương
    Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 1 Hiz,em bước quay ra ngoài lặng lẽ bước xuống cầu thang. Cô bạn em cũng đi xuống theo...
    -Ê lấy tiền thưởng đc nhiu???
    -Có 616k àk, Ngó đc nhiu?
    -Tui đc 3tr5
    -Trời nhìu zạ???
    -Tại Ngó làm lâu rùi mà,Ngó làm 6năm rùi. Ông làm 5tháng thì ít hơn
    -Òh ùk... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 2
    -6 trăm mấy đủ tiền xài ko??? Ngó cho mượn 500 nè
    -Thôi giữ đó đi, 600 xài đủ rùi,lấy của Ngó chi (thật ra 600 đó lấy ra phải trả cho thằng bạn 500k rùi,vì cách đó 2hôm mượn nó 500 mua đồ tết)
    Nhìn vẻ mặt,cô ấy hình như hiểu và bík em nghĩ gì,dúi tiền vào tay...
    -Cầm đi,giữ 500k mà mua đồ, rùi xài tết nữa...
    -Rùi Ngó còn khoảng 3tr xài đủ ko, tiền về wê nữa chi???
    -Đủ mà,chút Ngó mua bao lì xì bỏ 2 bao,mỗi bao 500k, 1bao Ngó lì xì cho Mợ (vì cô ấy đang ở nhà người này), 1bao Ngó lì xì cho bà Cô bên xóm củi với lại mua thùng nước ngọt cho bả nữa,dù gì hùi đó Ngó cũng ở nhờ nhà bả 5 năm trời,phải biết ơn chứ. Còn dư nhiu mua ít mứt,cam thảo,xí mụi,...dằn túi 1tr về wê đc rùi,hôm trước Ngó có mua cho bố Ngó 2 cái áo sơ-mi rùi.
    Nghe mà em thương cô ấy ghê... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 3
    Rùi 2 đứa tranh thủ chạy về nghĩ ngơi,tắm rửa tối đi ăn tất niên...
    Dọc đường về cô ấy hài hước lắm đang chạy tự nhiên có 1 ông đi SH300i chạy lên...
    -Ê,nhìn kìa chạy SH vậy mà chở thùng bia 333, ít ra cũng Tiger hay Heiniken chứ... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 4
    -Trời ạk,cũng để ý dzữ ha chị 2... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 5


    19h tối mọi người có mặt ở Ái Huê. Ăn uống xong,cả đám Lamour kéo nhau đi tăng 2, hát Karaoke. Em và cô ấy tranh thủ chạy về Lamour trước cất xe,rùi đợi mấy chị gái về sau,vì mấy chị đó đi Taxi về sau...
    23h30 cả đám vào karaoke, đc 1 lúc thì bà Mợ gọi điện kiu cô ấy về...
    -Ngó về trước nha,Mợ gọi,tại xin 12h về,trễ wá Mợ thức đợi cửa ko nỗi,ở nhờ bắt bả đợi phiền lắm
    Em có vẻ hơi bùn với lại hụt hẫng,cô ấy bước ra cửa rùi đi thẳng ra ngoài...Em cũng mún chạy theo lắm,nhưng nghĩ lại vừa tức vừa bùn,đang vui tự nhiên bỏ về....


    27 ÂL:
    Sáng sớm bước vào tiệm, cất nón chuẩn bị lấy cây lau kiếng lau tủ bánh,cô ấy đến và nói...
    -Hết nhé,đừng nói chuyện với Ngó nữa nhé,tại sao vậy? Ngó cứ tưởng hôm wa khi Ngó đứng đợi thang máy,V sẽ chạy ra và đi về chung với Ngó... tại sao để Ngó đi về 1 mình, 12h mấy khuya, 1mình Ngó chạy ngoài Nguyễn Văn Linh,đường vắng,Ngó ráng chạy thật nhanh,thấy xe nào vượt lên,tim Ngó đập mạnh thình thịch,sợ bị cứơp,sợ mấy thằng đàn ông ép xe Ngó... Tại sao V lại để Ngó về 1mình nguy hiễm như vậy??? Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 6

    Lòng em thấy mình có lỗi ghê gớm,lúc đó chĩ mún ôm chầm lấy cô ấy xin lỗi... 2đứa ko nói chiện với nhau,mãi đến tận trưa đến giờ cơm,em khẽ đến gần phía sau và ôm chặt lấy cô ấy...
    -Cho V xin lỗi nha,tại hôm wa còn đông wá.Ngó bỏ về vậy,V về theo mắc công tụi nó nói nữa.
    -Thôi ko cần xl đâu,bạn bè V wan trọng hơn Ngó thì thôi,theo tụi nó đi.
    -Thôi mà...xl nhá,mốt ko như vậy nữa (1 cái hôn vào má)

    HUỀ...

    20h, em và 1 thằng nhóc trong xóm chạy ra ngoài Nguyễn Tri Phương dạo 1 vòng,tìm kiếm mua wà gì đó để mai tặng cô ấy,đem về wê.
    Túi còn đúng 400k, ghé vào 1 tiệm bán tạp hóa và đồ tết,thấy trên cái kệ có 1 giỏ quà tết rất đẹp, em cầm lên xoay tới xoay lui xem những món bên trong...nào là trà lài thượng hạng, 2hộp bánh quy, 2 lon khoai tây,3lon vãi ăn liền,hộp kẹo,...
    Hí hửng cầm vào hõi bà chủ
    -Gói này nhiu dì ???
    -Gói đó 350k đó cưng
    Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 7 Cầm giỏ wà mà mún rớt xuống đất,lặng lẽ quay ra và để nó lại chổ cũ. Tiếp tục liếc ngang liếc dọc khắp tiệm,thấy mấy hộp bánh Danisa,cầm hộp nhỏ lên hỏi,bà chủ báo giá là 150k...
    Suy nghĩ: thôi chắc mua 1 hộp,mai đem lên tặng cô ấy đc rùi, nhà mình có thùng xá xị với lại bịch lạp xưởng ăn tết đủ rùi (nhà cũng chưa có bánh trái cúng kiến bàn thờ gì cả, 1 cái bánh chưng cũng chưa có)
    Mua 1 hộp đem về...


    28 ÂL:
    Sáng đem vào gặp cô ấy...
    -Ngó!! Cho V gửi hộp bánh,mai đem về wê,mấy ngày tết ăn đỡ pùn.
    -Trời mua chi vậy,thôi Ngó k lấy đâu
    -Cầm đi nào, V mua 2 hộp mà, 1 hộp V để ở nhà,1 hộp V gửi Ngó đó,yên tâm đi Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 8
    -NHiu đây???
    -150k 1hộp
    -Ngó mà biết V mua Ngó ko cho mua đâu,mắc wá trời,để dành tiền đi chứ.
    -Trời, 1 năm có 1 lần mà,mua có sao đâu, tui còn tiền xài mà... Ngó nhận đi cho tui zui

    Cô ấy cầm hộp bánh và nói phớt wa câu cám ơn. Em có cảm giác cô ấy ngại và ko mún nói, nên nói cám ơn cho có...
    Rùi 2 đứa làm...đến chìu tan ca,em và cô ấy đi bộ ra Hồ bán nguyệt ngồi.
    Tâm sự, thân mật...
    -Mai là hết đc gặp Ngó rùi,mùng 4 Ngó mới lên
    -Ùk mùng 4 Ngó lên.
    -Về wê nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đàng hoàng đừng có nhịn ăn giảm cân nha, có chơi gì thì chơi nhớ nghĩ ngơi...Cho V gửi lời thăm đến ba mẹ Ngó... Ăn tết vui vẻ nha.
    -Cảm ơn nha,V cũng vậy ăn tết vui vẻ...
    -Ok, về wê tết nhớ ntin cho V nha, V đợi đó.
    -Thôi,nhắn gì,Ngó ko nhắn đâu.
    -Nhớ nhắn,tui đợi,Ngó ko nhắn mùng 5 vào làm đừng nhìn mặt tui Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 9

    Cô ấy liếc mắt... 1cái liếc nhìn rất đáng iu...
    17h chìu.
    -Thôi đi về nào, giờ về Ngó fải giặt 1 thau đồ,rùi tối fải soạn wần áo, chuẫn bị mai về wê nữa. Đi về...nhanh!

    Em và cô ấy về... và như mọi khi,tạm biệt nhau dưới chân cầu Cháh Hưng,trước lúc rẽ qua đường em ngoái lại nói thêm 1 câu: NHỚ NTIN CHO V NHA, V ĐỢI ĐÓ!!!

    Sẽ tiếp tục update thêm khi vào làm việc lại...

    Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 10Chúc toàn thể mem 5s, năm mới vui vẻ,hạnh phúc,vạn sự như ý...
     
  10. 0933773xxx Thành Viên Cấp 3

    truyện dài tập. nói chung thấy bro có 1 tình iu đẹp đọc cũng vui. còn hơn tui chả có ma nào để iu
     
  11. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    em thấy bác chủ top cứ như vậy mà lại hạnh phuc` đấy chứ .... hạnh phúc là khi được ở bên người mình yêu mà !
    Bác chủ top kể chuyện bác hay ghê !
     
  12. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    nhớ hồi xưa mềnh cũng vậy =)) riết rồi chai lì mịa nó rồi =))
     
  13. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Thanks các bro đã theo dõi... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...
     
  14. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Update mùng 6,7 và 8 tết...


    Mùng 6ÂL:
    Dĩ nhiên là em làm dịch vụ nhà hàng,ăn uống,giải trí,... thì mấy ngày tết ko đc nghĩ,đó là lẽ đương nhiên. Wán cafe soho kế tiệm bánh em 29 và mùng 1 ÂL bắt nhân viên fải làm, ai về wê ăn tết thì tự viết đơn xin nghĩ. Những ngày tết từ mùng 2-4 là những ngày kinh hãi đối với em,khách rất đông nhất là vào buổi tối (thiết nghĩ mấy ngày tết rượu bia bánh trái đầy ở nhà việc wái gì fải mò ra đường,ra wán xá mà ăn uống cafe,em thấy chỉ có mấy chú tự kỷ mấy ngày tết mùng 1,2 mới mò ra wán ngồi 1mình). Nào là làm mệt,buồn vì chỉ làm 1 mình, ko có cô ấy bên cạnh,rồi thêm cái vụ cơm nước chả bík chổ nào bán,tìm đc 1 wán cơm hay wán phở lụp xụp vào mua mà cứ 30k-40k fang khí thế lun...Nói chung làm mấy ngày tết để lại cho em nhìu cảm xúc. Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...

    Way lại ngày mùng 6 tết,ngày đầu năm mới làm việc lại với cô ấy. Mấy ngày về wê ăn tết em thấy cô ấy có vẽ da sạm 1 chút,nhưng fải để ý kỹ thật kỹ mới thấy,vì làn da trắng của cô ấy rất khó nhìn thấy 1 vết đen nào. Buộc tóc cũng thay đổi,lại thêm sợi dây chuyền bạc trắng với cái mặt Mèo Kitty
    Buổi sáng cả 2 làm việc,nói chuyện và kể lại những ngày tết như thế nào. Chợt:
    -Ê chìa khóa xe của V đâu rùi??
    -Chi vậy???
    -Mựơn chút coi???
    Cô ấy kéo cái ngăn tủ wầy cashier ra,cầm chìa khóa và nói:
    -Trời cái dây móc khóa gì mà ghê vậy???
    -Gì mà ghê,dây đó hùi trước của Ngó cho tui mà.
    -Hùi trước cho còn cái vòng đẹp lắm mà,sao giờ còn sợi dây dù ko àk,cái móc cũng gãy lun rùi,vất nha??
    -Ey,đừng có vất nha,tui mún giữ cái sợi dây dù đó lại,dù gì cũng là đồ Ngó tặng,cho dù nó hư hao sứt mẽ xấu xí tui cũng mún giữ. Vậy mới gọi là yêu chứ, chả lẽ yêu mà cái gì mình dành cho nhau nó xấu nó hư cũng đem đi vất sao Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 1
    -Thui đi pa,khùng wá àk,vất đi,Ngó cho cái khác nè...
    Im lặng, bán hàng cho khách,20p sau em way lại ngăn tủ,kéo ra và tìm chìa khóa của mình. Ui, cái móc hình con gà nhìn cũng xinh, hài hài làm sao ík. Thanks em vì món wá em dành cho a.
    14h20,chuẩn bị đến giờ giao ca,thằng bạn làm ca2 vào...
    -Chị Ngó,tranh thủ có thời gian đi xem Thiên mệnh anh hùng đi,hay lắm,đang chiếu ngoài rạp đó
    -Phim gì,VN hả, hay hôk???
    -Hay lắm chị, phim VN nhưng mà là phim cổ trang võ thuật. Ngoài rạp Đống Đa 70k/vé đó chị.
    Em đang lum khum lau tủ bánh...bắt đầu suy nghĩ,và khoái chí. :still_dreaming:
    Lúc về em và cô ấy đi chung. Dừng đèn xanh đèn đỏ em hỏi:
    -Tối nay đi coi TMAH nha,nãy thằng hiếu nói hay lắm,đi coi thử nghen
    -Tối nay hả,thôi...
    -Đi đi,chút V ghé Đống đa mua vé, 19h nó chiếu,coi đến 21h về
    -Òh vậy mua vé đi, có gì tối nt cho Ngó.
    Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 2 Hiz, lao như tên bay. Chạy về nhà tắm rửa...
    18h10, có mặt tại rạp Đống đa, chộp 2 tấm vé hết 140k. Ngặt nỗi bữa nay lại có 1 cuộc hẹn off với mem 5s do chú hunteen làm chủ xị...Thui chạy ra đó gặp mấy bạn lun chứ sao.
    18h31, đến cafe bệt Nhà thờ Đức Bà,lần đầu off với mấy mem 5s. Gặp và giao lưu với Sky,hunteen,Eris,Tuấn Apple, Trúc HairSalon,...và 1 số mem nhưng em ko nhớ tên Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 3
    Ngồi off và giao lưu,nhưng con mắt lúc nào cũng liếc vào cái đt canh giờ...
    18h47, giật mình...tự nhiên có thằng vỗ vai đằng sau,tưởng bị ăn gạch vào đầu chứ Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 4
    -Anh cho em xin tiền nước anh ơi, nãy anh kiu cái gì
    -Dạ em kiu chai 0 độ
    -Rồi,cho em xin 20k luôn...
    Hiz...hóa ra là thằng bán nước gần đó.
    Rồi tiếp tục ngồi căng thẳng,hiz...đang off bỏ về ngang chắc dân chúng mắng chít, mà bây giờ ko chạy đi đón cô ấy thì trể giờ phim mất...
    18h59....đúng 18h59, hunteen kêu gọi mọi người đứng dậy và đi tăng 2,ăn lẩu ở... hình như Trương Định thì phải. Trời mừng hú hồn,đứng dậy ra lấy xe, và có nói lại với Eris, anh Sky là có việc đột xuất nên fải đi...
    19h02 xoắn....
    19h26 đến nhà cô ấy và chở cô ấy chạy thật nhanh đến rạp Đống Đa. Vào trong thì phim cũng vừa mới bắt đầu chiếu...
    Đã lâu lắm rùi...hình như là 5-6 năm gì đó mới đc vào xem phim ở rạp.
    Và...20 mấy năm trời,lần đầu tiên đc đi xem phim với người mình yêu nhất, tha thiết nhất...
    Ngồi xem phim, em và cô ấy cứ như 1 cặp tình nhân thật sự...rất nhìu, rất nhìu cảm xúc.
    21h14 Phim kết thúc,em và cô ấy rời rạp,xuống lấy xe về...
    -Mấy giờ rùi V?
    -9h mấy...
    -Vậy đi dạo vòng đi,rùi chở Ngó về.
    -Ok,đi dạo đi, về sớm chả làm gì (mặc dù bùn ngủ lắm rùi dư âm mấy ngày tết để lại) Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 5
    Rẽ ra ĐL ĐTây, tàn tàn,nhẹ nhàng rẻ Phó đức chính và ra bến thành -> Pasteur -> wẹo NThờ Đức Bà rùi vòng về... (ghét nhất là fải đi dạo Ng~ Trãi,toàn dân tạp nhạp,dân đu gió, lóc cóc leng keng,ùa đầy ra đường đó,kẹt xe, khói bụi,...) Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 6
    22h36, trả cô ấy về lại cho gia đình. Em về trong tâm trạng rất thoải mái....

    Note: Các bác nên đi xem TMAH, đây là 1 bộ phim cổ trang VN em thấy khá hay,dùng nhìu kỷ xảo,phim có cốt truyện lịch sử. Hài + Võ thuật + Tình yêu trong sáng, pha 1 chút kinh dị ma quái... Dẫn bạn đi xem thì Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 7

    Mùng 7ÂL:


    Sáng vào làm, bọn em gặp nhau đã nở 1 nụ cười rất tươi (mặc dù đi làm trễ 1h và tất cả công việc buổi sáng dọn bàn,lau bàn ghế lau kính,... cô ấy đã làm hết). Em đang loay hoay lau cái tủ bánh thì:
    -Bữa nay chủ nhật,bữa cuối của mùa tết rùi. Tối nay đi coi phim nữa ko V. đi bữa nay nữa mai thứ 2 là mọi người bắt đầu công việc năm mới rùi. Vả lại bữa nay là mùng 7 tết.
    -Mùng 7 tết thì sao???
    -Thì mùng 7 tết là ngày tết của người Hoa (vì cô ấy là người Hoa) ngày này theo người Hoa là ngày sinh nhật của tất cả mọi người,ngày này đi mua vàng là tốt nhất,hoặc là đi mua wần, vì wần tiếng hoa đọc wa tiếng việt gần giống như chữ Phước... Nên bữa nay Ngó mún đi thêm 1 ngày nữa.
    -Òh...hóa ra vậy (lần đầu em nghe đc thêm 1 phong tục nữa của người Hoa)
    Lu bu lu bu làm rùi thời gian trôi thật nhanh...
    15h10 tan ca ra cả 2 chạy về,và hẹn 18h30 đến rước cô ấy
    Về nhà nằm nghỉ 1 tí, 17h30 tắm rửa chạy đi Lễ Chúa Nhật
    18h15 Cha làm lễ gần xong, làm dấu, cầu nguyện xin phép Chúa cho về Lễ sớm 1 chút để chạy wa cô ấy.
    18h55 chạy wa đến nơi,lần này vẫn trễ hẹn,nhưng cô ấy ko có gì gọi là phàn nàn hay trách móc vì đã trễ...Chở cô ấy trên đường:
    -Giờ coi phim gì V ???
    -Chà bík nữa...
    -Coi Lệ phí tìh yêu ko, hum wa Ngó thấy nó để bảng cũng hay lắm đó
    -Thui phim đó nhảm lắm. Hay bây giờ mình wa Megastar Park HV đi,bên đó hình như bữa nay nhìu phim hay lắm.
    -Ùh cũng đc,coi megastar cũng đc, đó giờ chưa coi ở MGS
    19h18 đến Park HV, mà ngặt nỗi ở đây chuyên nghề lun,đợi thang máy rất lâu... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 8
    19h35 lên đc lầu 7, nhưng mà trể xuất phim 19h mất tiu rùi. Cả 2 loay hoay chả bík xem phim gì,em chạy đến hỏi thằng bán vé
    -Anh trai,bửa nay chiếu phim gì vậy
    -TMAH, Lời nguyền huyết Ngãi, Lệ phí t/y, Hello cô ba, Điệp Viên...
    Thôi thì mua đại 2 vé Lời Nguyền huyết Ngãi suất chiếu 20h15, thấy phim này kinh dị,2 đứa vào xem lấy cảm giác Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 9 Giá vé ở đây cũng hơi cao, 1 vé thường là đã 95k rùi. Lần này cô ấy là người mua vé. Vì hôm wa em mua cho cô ấy rùi, em dành mua nhưng cô ấy nhất quyết ko chịu...
    -Để Ngó mua cho,hum wa V mua rùi.
    -Có sao, mua rùi mua nữa cũng đc mà Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 10h:
    -Ông đâu có nhìu tiền đâu,để Ngó mua,Ngó còn 500 mà.
    Trong lúc chờ đợi xem phim, 2 đứa dẫn nhau đi lòng vòng dưới lầu 3,mua đồ ăn,rùi đi lên lầu 4 xem mấy cái máy tập của Cali Wow...
    20h20 đến giờ chiếu phim,2 đứa vào trong rạp và bắt đầu xem.Hiz Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 11 suốt lúc xem mà 2đứa quấn lấy nhau như 2 con rắn,phim ma kinh dị, lâu lâu làm thót tim...
    22h, kết thúc phim 2 đứa rời rạp, ai cũng sợ wéo cả người. Nhưng em thì lại thấy vui, vì đây là lần thứ 2 em hẹn hò đi riêng với cô ấy... Dọc đường chở cô ấy về,ngồi sau mà cô ấy ôm em thật chặt, em cứ mắc cười làm sao ík... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 12
    -Có yêu V ko mà ôm vậy???
    -Im lặng... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 13
    22h30 trả cô ấy về lại với gia đình, em về trong niềm vui và hát vu vơ bài Vẫn Mong Em Quay Về của The Men Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 14
    Note: Lời nguyền huýêt ngãi phim cũng khá hay,là phim kinh dị + hài,chuyện phim xoay quanh đề tài cây Ngãi,và mấy thằng sinh viên trường Y nghiên cứu rùi dấn thân vào cuộc tìm hiểu về bí ẩn Cây ngãi . Phim lồng tiếng Bắc nha các bác, phim này dẫn bạn gái đi coi thì... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 15


    Mùng 8ÂL:


    Nói chung cũng ko có gì đặc biệt ngoại trừ việc cô ấy buối sáng đem vào túi mận và trái dừa uống cho mát...
    Em xin ko update hôm nay ạk...


    Sẽ tiếp tục nếu có gì bất ngờ và gay cấn :after_boom:
    Thanks các bro theo dõi
     
  15. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ok , vậy bạn cứ giữ tình trạng này mãi mãi đi !Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 16Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 17Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 18
     
  16. heeun_13 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em trai này chắc là hồi nhỏ văn chương dử lắm nè :amazed:
     
  17. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    tình iu bác chủ top hay quá ha !
    chúc 2 bác luôn hạnh phúc như vậy !

    chủ top cho hình nhân vật chính lên cho nó xôm tụ hihi
     
  18. thanhphu053 Thành Viên Cấp 6

    Bro có khiếu tường trình đó,hehe,lời khai chính xác từng chi tiết ^^,tiếp đi
     
  19. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Hình dưới sign đó bro... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...
    Chúc các bạn luôn vui khỏe...Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 1
     
  20. Cao Thái Núi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bro này mình biết... sao ko nhờ tui tư vấn cho tí
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 639 (Thành viên: 0, Khách: 635, Robots: 4)