Vừa lên xem điểm , mác lê nin 5đ , e mừng quá trời mừng luôn các bác ạ ^^ , nên lên đây chia sẽ cùng ae chuyện vui đầu năm :
Môn này mình được 6 điểm, đường lối cách mạng ĐCSVN được 7 điểm, tư tưởng HCM được 9 điểm. Nói chung điểm số đi lên dần theo độ pro (quay bài)
nhắc môn này mới nhớ.Hôm đó thi mà thằng bạn không nhắc mình, mình thì lo đi làm thêm. Thi xong nó chạy qua nói : sao mày không đi thi ? Chửi nó quá trời,trong đầu nghĩ : kỳ này tiêu chắc rồi,kinh tế chính trị,chủ nghĩa xã hội mình thi lên bờ xuống ruộng mới được 4,5 đ. Lần này thi lần 2 , chết là cái chắc.Sau đó thi được 7 điểm, ra về mà lòng ngẩn ngơ chẳng hiểu vì sao mình 7 điểm ? Bởi vậy mới thấy câu : HỌC TÀI THI PHẬN là đúng.
Nhớ hồi đó tự nhiên mình được "đặc cách" đi coi thi cái môn này. Tới lúc còn 15' nữa nộp bài, hông biết sao bèn xăm mình tuyên bố: "Các bạn cứ tự nhiên lấy tài liệu mà chép vô đi...", làm mấy bạn mình đang làm bài thi ở dưới cứ ngơ ngác, ngác ngơ thấy mà... tức cười ghê! Rồi gần như cả lớp lọt tọt chạy lên bục để cặp, để tài liệu lấy xuống rồi cứ thế mà lật, mà đọc, mà chép ào ào. Cho tới khi gom xong bài thi rồi đi lên Phòng CTCT nộp mà trong bụng mình vẫn còn đánh lô tô! May sao hông có Giám thị hành lang nào phát hiện ra cái vụ động trời này hết trơn, hè hè hè! Coi như làm phước được cho hơn 30 người chỉ trong 45', hè hè hè!