chào ace ! tết rồi ai có nỗi khổ xa quê vào đây cho đỡ buồn nào , quê em là TP ngàn hoa ĐL ^^, năm nay chủ động ko về để coi tết ở SG ra sao, công nhật một điều là buồn thiệt các bác à .Định cư ở đây khoảng 13 năm rồi, đây là lần đầu tiên em ăn tết ở SG đấy ạ @@, ai biết cách giết thời gian trong 3 ngày tết ko, giúp em vs h: Bonus: [YOUTUBE]VD24t26Fzok[/YOUTUBE]
tui quê SG nhưng giống như không có quê để về: gấu về quê, bạn bè về quê, tía má du lịch => mấy ngày tết lủi thủi 1 mình 1 căn nhà...buồn thiu, nhất là trong những lúc sắp giao thừa như thế này... chia sẻ tâm trạng cùng anh chị em 5s xa quê
năm nay miền kẹt lại SG rồi .em ở ngoài Hà Nội năm nay không ra ngoài ấy thăm mẹ được lòng cũng thấy buồn .chắc tối buồn thì dắt xe ra đường hoa nguyễn huệ chơi ,ngắm girl xinh tí.... cho khuây khỏa đầu óc
hihi, công nhận nhiều người giống mình quá , con người thật kì lạ ae nhỉ, cứ mong cho tết đến, rồi lại mong cho tết mau đi...
sure, tết ở SG như những ngày nghỉ thôi. Tết này mình lại về quê vợ tại Long Xuyên, ăn tết dưới quê được 3 năm rồi, ở SG mấy ngày tết chán quá trời >_<
Kô có wê để về ... :tire: Mà thôi về bớt cho đỡ chật, thay vì người người về wê SG vắng tanh thì coi như cũng có cái cảm giác vắng vẻ của dưới wê vậy :sad: ... chớp mắt cái hết Tết là lại chửi thề sao đường xá kẹt xe nữa cho xem :tire:
Thui tí lập toppic kiếm người đi chung cho đỡ tủi vậy. Bik bùn thế này chắc lập toppic cả tuần trước chắc sẽ OK
tết này fải cùng chị gái đón cái tết ở sài gòn rồi, dắt díu nhau lên khu tôn đức thắng-nguyễn huệ nếm cảm giác chen lấn để đổi ko khí; khu trung tâm hãy còn đông lắm ^^