Vừa đi ra hỏi người kế bên thì được người ta chỉ vào phòng trọ. Tìm ra phòng trọ thì phòng cũng đóng cửa kín mít. Có lẽ nào ? Cửa hàng thì lại không có ai coi nên hem đi ra ngoài lâu được
cũng có thể nó tới giờ hẹn đi chơi, không thấy bác ghé lấy nên nó đóng tiệm đi lun đó. Ghé nhà kế bên tiệm cho người ta số điện thoại của bác, rùi nhờ người ta đưa cho chú đó khi nó về đi, hoặc dán số đt vào cửa tiệm.
Bác ghi bảng số xe + số điện thoại kèm thông tin lấy xe để lại trước cửa tiệm, khi nào tiệm đó mở cửa lại thì nó sẽ gọi.
Giờ đỏ rồi. Đã gọi được cho nó rồi. Nó kêu lúc nào về nhà nó gọi ra lấy xe. Có điều không biết lúc nào thôi. Trong khoảng time này cũng đã có thêm 1 chiếc sơ cua. Hi