Tìm kiếm bài viết theo id

.:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Phạm Nguyễn, 25/12/11.

ID Topic : 4355698
Ngày đăng:
25/12/11 lúc 19:56
  1. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Giờ có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã qua. Cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình. Mình chỉ lập toppic để nói ra những nỗi nhớ của mình & hy vọng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng thôi
     
  2. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI


    Câu chuyện của bạn buồn thiệt... nhưng mình cũng không đồng tình với cách giải quyết ra đi của bạn. Không phải bạn ra đi là Pé đó hạnh fúc, nhiều khi đau quá, lấy đại 1 người... Cho an phận...

    Chỉ tội nghiệp người đến sau yêu bạn...

     
  3. amiyone Thành Viên Cấp 4

    chưa thử làm sao bik là vô sinh, có bệnh thì tìm cách chữa bệnh, mình đồng ý kiến với chị Bum, bik đâu bé ấy bùn quá đi lấy chồng đại
     
  4. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    hỏi ngu cái nha bác. Zị bác biết kết quả rùi, quyết định chia tay, vậy có quyết định sống 1 mình mãi mãi vậy ko ? hay rùi cũng wen ng` khac ?!? haizzz
     
  5. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Mình cũng biết Pé đi lấy chồng là ghét mình nên lấy đại thôi. Từ khi quen rồi yêu rồi cưới chưa đầy 2 tháng mà. Khi quen mình Pé ko hề yêu ai khác ngoài mình cả.:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.
    Không phải là mình không nghĩ bạn à. Trong khoảng thời gian từ 1=> 2 năm là bảo đảm mình không thể đủ điều kiện để chữa trị. Cưới nhau mà không con thật khổ lắm nên mình muốn hoãn lại để khoảng một thời gian nhưng chuyện chẳng ngờ là Pé đi lấy chồng nhanh thế. .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::. - 1
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chax ở vậy quá.:: Mỗi ngày một................nén nhang ::.
     
  7. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Haiz... sao mọi người cứ chú tâm vào cái đã xảy ra rồi nhỉ?! đâu có thay đổi được thì tiếc nuối làm chi cho cuộc sống luẩn quẩn mãi...
    Vấn đề là anh chủ thớt cần đi chữa bệnh, quên cô bạn gái kia, và tìm 1 người mới thực sự... Anh bây giờ chỉ làm khổ anh mà thôi, hoặc khổ cái gia đình cô bạn gái kia thôi.
     
  8. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    cảm động quá ^^
     
  9. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    lần đầu đọc truyện dài như vậy....bùn
     
  10. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uhm, cùng ý kiến với bánh bao :misdoubt:
     
  11. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đọc mà ức chế thiệt !! Ko lẽ có mấy chuyện cỏn con vậy mà chia tay sau 6 năm iu nhau!! Bác ko thử với pe sao biết mình vô sinh...
     
  12. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Ý của mình là chia tay tạm thời để hoãn việc cưới hỏi trước vì sau khi cưới thì mọi chuyện sẽ rất rối nên mình đành làm như thế để chờ thời gian thêm .......nhưng không lường trước được sự việc nó xảy ra như thế. Từ khi chia tay đến giờ hầu như lúc nào cũng nhớ đến Pé cả. Cứ đêm đến nỗi buồn lại thắp lên và chính vì thế mà mình lập ra cái toppic để có chỗ "để" cái nhớ của mình vào chứ chẳng phải lập toppic làm gì cả
     
  13. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    sao ko nói ra cho ng ấy biết sự thật? Làm như vậy là ác với ng mình yêu,cũng ác với chính bản thân mình.
     
  14. ellytran_net Thành Viên Cấp 3

    Mình thấy tiếc cho bác chủ quá.........................
    Ân hận cả cuộc đời...................................................
     
  15. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    tự làm khổ mình
     
  16. Chodacsan.net Thành Viên Cấp 2

    Tội nghiệp.................................
     
  17. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    ồh... bài Lựa chọn 1 vì sao là bài hồi con đi học, em mê như điếu đổ .:: Mỗi ngày một................nén nhang ::. tiếc ghê! chị Linh hát hay mà lấy chồng nghỉ hát sớm quá :sad:
     
  18. gau1989 Thành Viên Cấp 3

    Mình đọc hết từ đầu đến cuối mà chả hiểu cái lý do chia tay của pro là gì?
    Nếu nói vì vô sinh thì chưa có gì chứng minh vì không thấy bạn viết trong bài, còn nếu nói vì không hợp tuổi hay gì gì đó thì có lẽ mình thật sự vô cùng thất vọng về bạn, cuộc sống là của mình, định mệnh là do mình sắp đặt nhưng tình yêu là của cả 2 người chứ không chỉ 1 mình bạn và cũng không phải của gia đình bạn hay của bạn gái bạn, bạn làm như vậy chỉ chứng tỏ 1 điều bạn là người quá ích kỷ, bảo thủ và có thể có cả giả dối nữa. Nếu mình là cô gái trong bài của bạn, mình không hận bạn cả cuộc đời này mới là chuyện lạ đó

    Ngoài ra đối với người đầu ấp tay gối với bạn hiện nay, mình hỏi bạn, tại sao bạn lại chấp nhận lấy người ta, cho dù là phụ nữ thì cũng là người chứ có phải món hàng đâu mà để bạn lấp vào chỗ trống? Trong khi bạn không có tình yêu mà chấp nhận lấy người ta chỉ đơn giản để lấp vào chỗ trống thì rõ ràng là bạn chỉ nghỉ đến bản thân mình mà không hề nghĩ cho người con gái đã trót dại nhận lời làm vợ bạn.

    Đối với cả 2 người con gái trong bài của bạn, chia tay người bạn gái đầu vì lý do không rõ ràng và phản khoa học, đối với người sau cưới mà không yêu, theo mình thấy thì những lời bạn nói chủ yếu chỉ là biện hộ cho cái tôi của bạn mà thôi. Bạn làm chuyện gì cũng chỉ nghĩ riêng mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác, đó là ích kỷ. Làm mọi chuyện mà dấu diếm không nói rõ ràng, đợi sự đã rồi, rồi tự biện hộ cho mình đó là giả dối, người yêu mình lo lắng và chăm sóc cho mình, dồn hết tình cảm 1 đời con gái dành cho bạn, còn bạn chỉ nhận mà không cho đó là bất nghĩa, khi đến với nhau thì mọi người đều được biết, khi chia tay thì chỉ mình bạn biết đó là bất hiếu, yêu 1 người mà nằm bên người khác đó là bất trung, nói lời mà không giữ lời đó là bất tín.

    Lời mình nói thật và chỉ là sự chân thành dành cho bạn, không có ý đả kích gì cả, nhưng chỉ mong sau bài học này bạn nên chân thành đối xử và yêu thương với người hiện nay của bạn hơn là chỉ mãi miết nhìn về quá khứ đã xa.
    Tình yêu đầu dù đẹp nhưng sao có thể níu kéo được? Đừng nên đắm chìm trong vũng lầy của sự tuyệt vọng vô nghĩa. Hãy dành tất cả cho người con gái thứ 2 đã hi sinh vì bạn, vì cô ấy đã chấp nhận lấy 1 người không yêu mình, điều đó là bạn đã nợ người thứ 2 cả 1 đời người rồi đó.
    Còn người thứ 1 bạn cũng nợ cô ấy 1 cuộc đời nhưng hãy để kiếp sau vì quá khứ vốn đã xa rồi bạn ạ
     
  19. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG


    Do là câu chuyện nên mình hem viết chi tiết. Lý do duy nhất là chỉ mỗi cái đó thui bạn à. Còn chuyện tuổi tác mình đã nói rất kĩ là mình chẳng bao giờ mê tín.
    Để mình nói sơ cô thứ 2 này : mặc dù cô này nhà ở gần nhau ở quê nhưng hồi nhỏ chẳng hề quen biết gì nhau. Sau này gặp nhau (cách đây hơn 1 năm thôi) cũng vì chuyện làm ăn. Mọi chuyện cũng rất bình thường vì cô này cũng có bạn trai từ năm lớp 10 cho đến lúc đó rồi. Có 1 lần về Đồng Nai mình có chọc Pé GF của mình là :"anh về quê lấy vợ rồi. Không tin Em gọi vào số này thử xem" (Để màn chọc Pé được hoàn hảo mình dặn pé ở quê là : nếu có ai gọi vào hỏi là anh ...lấy vợ hả thì Em trả lời UH dùm nhe) nhưng sự thật nằm ngoài dự đoán. Chỉ cần nghe dứt câu là Pé đã cho cái điện thoại vào tường rồi chứ không cần phải hỏi ai cả. (Pé tin vì mình rất ghét nói dối).
    Mình cũng đã bắt xe lên xin lỗi & làm hòa bình thường rồi. Nhưng sau chuyện đó thì cô bạn ở quê hay nhắn tin nói chuyện (chuyện hàng hóa, tình cảm cũng có).
    Rồi đến 1 lúc cả 2 người đều biết nhau, nói chuyện với nhau. Sau 1 thời gian thì cô kia có nói là cũng có tình cảm với mình cho Pé GF của mình biết (lúc đó mình và Pé đã làm đám hỏi). Đến khi có kết quả khám bệnh thì mình như người đã chết, chẳng biết xử lý thế nào đây khi người cưới sắp đến. Thế là 1 cái suy nghĩ "khùng" đến là "Chia tay với Pé GF của mình". Thế là nói với Pé GF là "anh đã yêu ...rồi". Pé vẫn để cho mình 1 thời gian khoảng 2 tuần nhưng do công việc tết nên lu bu chẳng có tí time nào để suy nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khoảng thời gian đó Pé có nói là :"nếu A và cô kia đã ngủ với nhau thì mình chấm dứt từ đây". Bé chỉ nói ra thế chứ không hỏi & mình chẳng biết Pé lụm đâu ra câu nói như thế ???? (Mình nghĩ chắc có thể cô kia đã nói gì với Pé rồi). Rồi 1 lần nói chuyện với cô kia & mình đã nói thẳng :"anh & Pé ..chia tay vì anh bị ......chứ không phải vì Anh yêu em". Cho đến khi cô kia biết Pé GF của mình lên xe hoa thì có hỏi lại chuyện tình cảm. Lúc này mọi chuyện đã đi quá đà rồi nhưng mình vẫn trả lời :"anh vẫn chỉ yêu Pé......cho đến khi nào E có thể thay thế hoàn toàn Pé đó thì Anh sẽ yêu Em". Và cho đến bây giờ mình vẫn chỉ nhớ và yêu Pé GF của mình cho dù Pé đã lên xe hoa hơn 1 năm rồi.

    Note : mình và cô sau chưa cưới gì đâu nhe. Và mình vẫn chưa nhận là bạn gái chính thức vì mình chưa thể quên Pé GF của mình

    P/S : Vì quyết định quá vội vàng mà giờ HỐI HẬN cả cuộc đời. Hàng ngày nhớ Pé vô cùng nhưng chẳng làm gì được
     
  20. gau1989 Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng từng hối hận về 1 chuyện và hiện bây giờ vẫn luôn thương nhớ người xưa, nhưng có điều mình không tìm người thay thế bạn à, bạn nghĩ về chuyện vô sinh nên lo cho cô gái đầu của bạn không hạnh phúc ư? vậy còn người vợ hiện nay của bạn thì sao? Mình là 1 người thế hệ 8x sống khá thoáng nhưng luôn tôn trọng phụ nữ và tự hào vì mình chưa bao giờ thiếu tôn trọng họ. Chúc bạn tìm được con đường đúng, và mình thông cảm cho bạn vì mình cũng phải dành cả cuộc đời chỉ để hối hận về một chuyện
     

Tình hình diễn đàn

  1. trongnghia1,
  2. nguyetnga179,
  3. phanquocvan95,
  4. dangminhnhat01,
  5. wifeboss,
  6. vuleanh1234
Tổng: 850 (Thành viên: 13, Khách: 819, Robots: 18)