Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh nghiệm khi đi nghĩa vụ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chocobo11, 22/1/12.

ID Topic : 4465841
Ngày đăng:
22/1/12 lúc 12:04
  1. Sky.TNNL Thành Viên Cấp 6

    chị 5 là "quay tay" đó ông ơi...

    @ bác chủ thớt: đi Tây Ninh thì chắc là Sư 5 rồi, chẳng có gì đặc biệt chỉ có: nắng kinh hồn, muỗi kinh dị, và buồn vô cùng (chỗ đóng quân hơi xa dân cư, có leo rào cũng chẳng đi đâu chơi đc) và đặc biệt Sư 5 rất thích hành quân dã ngoại (tức là đeo balô 10kg đi bộ 30-50km), có khi đi ban ngày, có khi hành quân đêm...v...v...

    bác nào xui bốc trúng vé gác đêm bảo đảm sợ ma teo trym
     
  2. them1lannua Thành Viên Cấp 2

    cuối năm đùa vui thôi mà đừng giân nha.sorry e ieuKinh nghiệm khi đi nghĩa vụ
     
  3. ZXR Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có cần bựa vậy ko ?! Quạch tẹt ra ghê chít mịa :angry:
     
  4. NgocGold I'm Broker

    chết tía e!
    tay e 6 ngón
    vậy e sẽ gặp chị 6 nếu e bị bắt đi lính...
     
  5. nicekid Thành Viên Cấp 4

    thick quan diem pac nay
     
  6. thanhga Thành Viên Cấp 4

    chỉ 1 câu nói bác sẻ học thêm kinh nghiêm
    Lính lầy là lính sướng lính bướng là lính khổ
    tự mà nghiệm ra rồi thực hành , nhớ 1 tuần cho thằng trung đội trưởng 100k vui vẻ ae công việc nhẹ nhàng
     
  7. thanhga Thành Viên Cấp 4

    Hổ báo có vệ binh nó trị, mình từng đi sư 9 đi vệ binh sư hổ báo gì tạm giam 7 ngày tối tối đập hội đồng, còn ngoan có ký thêm lệnh 7 ngày nửa cứ vậy chừng nào hết hổ báo thả ra
     
  8. NFO Thành Viên Cấp 4

    tởm quá ông ơi Kinh nghiệm khi đi nghĩa vụ
     
  9. chocobo11 Banned

    Ko có bác nào ỡ Q9 hay TD đi đợt này ah !! lúc lên nhận giấy giấy dc có 1 thằng bạn học từ lớp 9 ><"
     
  10. ZXR Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác nào gắn quá thì chị 3 thôi à
     
  11. Voica Thành Viên Cấp 2

    Tập thể có thằng này thằng kia, đánh nhau là chuyện thường, tốt nhất tập hợp quân cùng quận, cùng đợt lại. Có chuyện gì nhờ cả đám xúc tụi khác! Còn về phòng thì cứ chơi láng, thằng nào cũng chơi, mất dại chơi theo mất dại, đàng hoàn chơi theo đàng hoàn. Tự nhiên sẽ kết thân những thằng cùng sở thích, cùng A, cùng B. Lúc đó thì vô tư, nhưng có câu này "1m2 có 11 thằng ăn trộm".

    Kinh nghiệm giặt đồ của mình là lúc tắm cứ bận cả bộ (nhưng cởi nút), xối nước bôi xà bông khắp ngừoi, dùng quần áo đó kỳ cọ người vừa vò quần áo luôn, xong xã nước, lột đồ xã nước lau mình rồi xã quần áo ướt là xong! Nhưng ngày nay nước nôi đầy đủ chứ ko phải kéo giếng nữa nên cứ tắm bình thường. Nhưng đồ thì ghi tên vô, khi phơi nhớ căng mắt ra nhìn, nắng Tây Ninh chừng 30' là khô!

    Còn vụ "chị 5" thì hơi quá! Mấy vụ này phi rào 1 phát đầy! Nếu dẻo mõ còn free luôn chứ cần gì "chị 5"!
     
  12. lipsboy_luv901 Thành Viên Mới

    Q9 , Thủ Đuc trước đợt Bác đi Trung Đoàn 31 sư 309 , cũng khổ vãi , giờ bác đi mà về Sư 5 tây ninh là là Phê lòi .Khuyên bác 1 câu chân thành là biết cách sông là đc.Mình lính mới thì đi gặp lính cũ Phải CHào.Bác gặp nó mà ngơ ngơ nó đấm bác liền.Tui cũng đang đi Lính đây. Lính Không Quân F370 Kinh nghiệm khi đi nghĩa vụ
     
  13. love_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    like
     
  14. siumeimei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thich cai vu chi 5 a nghen...em Trang giai dap 1 cai, ae thoa man lien...di linh F5 tay Ninh thi khoi noi roi, vo cung co cuc, nhung nha o thi thoai mai lam...ghet f5 o cho hay hanh quan da ngoai, xa khu dan cu, moi lan di nhau la di bo thay mo lun...girl TN xau hoac hah...
     
  15. REVOLT Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chúc bán đi Sư 5 mạnh giỏi (Tây Ninh). Đã đi lính thì đi Tây Ninh cho oách.
     
  16. hymalaya922 No Pain No Gain

    Xòe 1 bàn thì gặp chị 5Kinh nghiệm khi đi nghĩa vụ - 1 còn 2 bàn thì bác 10 Kinh nghiệm khi đi nghĩa vụ - 2
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 737 (Thành viên: 0, Khách: 731, Robots: 6)