Thám du Đà Lạt từ mùng 1 đến mùng 6. Sáng mùng 1 đi vì sự cố xe có vấn đề mà chiều mới đến, đuối quá ngủ li tù tì tới sáng. Và đây là hình mùng 2. Bác nào có hình show luôn cho vui. Bonus
đù, đi ăn tết vời ny à, mấy tấm đầu ở bản đôn phải ko, đi cách đây 67 năm rồi, ngày đó bẩn bà cố, ko biết bây h thế nào
2 bác show hình long lanh quá. chả bù cho em. không bác. đi với papa, mama hình ở trúc lâm thiền viện, thác datenla và thác pren không lạnh lắm đâu bác áo thun + áo khoác là vi vu được rồi mới mùng 2 thôi mà bác. còn mùng 3-4-5-6 nữa. update sau với lại máy cùi mía chụp không đẹp. chủ yếu ham hố cộng thêm những hình còn lại toàn là cảnh kèm người nên không dám post ai?!?!?!? cà phê cà pháo để dành ngày mai đuối