Trước đây em có hỏi ae về cách đi tàu hỏa và kinh nghiệm chống say xe http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4390589 Nay em mới mua vé đi ngày mùng 4 tết, giường cứng điều hòa tầng 3, tàu SE 8 (em ko ưa điều hòa vì say xe nhưng chỉ còn có duy nhất loại này thôi) xin hỏi chi tiết ae ai có kinh nghiệm đi loại giường cứng này là -nó có sốc lắm ko -hình như cũng có nệm (cũng mỏng) -nằm trên tàu có dễ ói như ngồi xe du lịch ko ạ -Nó có phát cho chăn mền ko ạ Ai biết chỉ kinh nghiệm chi tiết giúp em, sáng mốt em lên đường rùi, thank ae
chẳng biết cái giường nằm trên tầng 3 có ngó ra cửa sổ đc ko đây, hay là bít bùng giống cái...hòm...hic
Đi tàu xa hạn chế đi giường nằm tốt nhất đi ghế mềm điều hòa hoặc không điều hòa : giá rẻ hơn , khỏe hơn , tự do hơn giường nằm không tin đi nhiều lần sẽ biết vì sao và tốt nhất là đi tàu SE3 khởi hành ở TPHCM lúc 23h : tàu này chạy nhanh nhất
Nếu cứ mỗi chút 1 topic thế này thì tôi nghĩ các topic sau sẽ là: - Đi cầu trên tàu có lắc ko? Nếu lỡ lắc thì có say rồi ụp máy xuống sàn ko? - Ngủ giường trên tàu có bị ồn ko? Ồn quá có dẫn đến mộng tinh ko? .... Có gì lên Google mà seach, đâu cớ gì đụng chút là hỏi, đụng chút là hỏi.
Cháu tìm ko ra mới lên đây hỏi nè chú hai khó tính, chú 2 nghĩ sao mà cháu chịu bỏ thời gian hỏi và chờ ae trả lời trong khi search thì nhanh hơn??? nếu chú 2 rảnh quá ko biết nói gì thì im luôn là tốt hơn đấy ạ
Nghe ku diễn tả, chắc có lẽ là ku đi toa phòng 6 giường, tức mỗi bên có 3 tầng giường. Nếu đi loại này thì giường hơi bé và độ cao khoảng cách các tầng giường ko có. Phải khom lưng đấy (khó chịu lắm). Nó có nệm mỏng + cho tấm chăn mỏng để đắp. Lần sau có đi thì đi toa phòng 4 giường thôi, 2 bên 2 tầng, giường rộng, chăn + nệm dày lắm (tiền thêm có 1 chút mà thoải mái hơn). Say hay ko là tùy thể trạng từng ng, ko nói trc dc, nhưng đi tàu thì êm hơn đi xe (vì tàu ít tình trạng thắng, ngừng, chạy ôm cua như đi xe đường bộ).
Tiền nào của nấy, nói chung ráng thức rồi lên đó nằm lăn quay là xong. Giường cứng thì phòng 6 giường như bác ở trên đã nói, tần trên cùng nữa nên giá vé rẻ hơn các vị trí khác. Xe lửa thì nó dập dình dập dình, không sốc lắm đâu. Say xe thì tùy người, nhưng đỡ hơn xe đò. Có gối và chăn đắp tạm. Có ổ cắm điện, chơi game offline OK
Đi tàu có say bằng đi xe đâu nhỉ? hồi trước đi tàu nằm từ SG ra tới ga Hàng Cỏ, thấy cũng bình thường. lúc đi thích hơn lúc về vì từ Nam đi ra Bắc trời mát dần, cứ leo lên giường nằm đắp chăn ngủ tít mít. chỉ ngán vụ vệ sinh trên tàu thôi. chiều vào thì cực hơn, vì qua đèo Hải Vân xong thời tiết thay đổi, từ lạnh sang nóng, đi qua mấy vùng mìên Trung đất khô cằn cỗi, trong phòng máy lạnh nhìn ra cũng đủ phát ốm đi được! xuống tới tàu là hơi nóng phả hầm hập vào mặt! ai nói đi tàu nên ngồi ghế là ko đúng đâu. đi tàu nên đi tàu nằm, chứ đi tàu ghế ngồi chết mất. tàu vắng thì ko sao, có thể chiếm thêm ghế mà nằm ngả lưng 1 tí chứ đi vào dịp tết, đúng chiều Nam ra Bắc, rồi sau tết từ Bắc vào Nam thì chít mất thôi!nếm trải 1 lần rồi!Tàu tết chật như nêm, dưới chân mình cũng có đứa nó trải áo mưa nằm, sẽ ko sao duỗi chân ra được, 2 bên thì bị ép cứng, có mỏi cũng chả thể nằm ngả ra hay thay đổi tư thế gì được (trừ khi muốn đôi tư thế ngồi xổm)! ngồi 1 ngày là đã thấm mệt, tới đêm thứ 2 thê thảm lắm. kỳ đó mình đi, tới đêm thứ 2 chịu hết nổi phải trải báo nằm ngay lối đi giữa tàu luôn là hiểu rồi. cực kỳ mệt mỏi! mua được giường nằm là vô cùng hạnh phúc!
hôm trc mình đi ra sapa.. giường nệm êm..có máy điều hòa... mền ấm.. đủ tiện nghi.. ngồi chơi fifa pùn thì ngũ.. xe chạy hơi lắc + giằn.. nhưng tổng quan ok.. cảm giác thích hơn xe oto nhìu..