Tìm kiếm bài viết theo id

Ngày Tết đi đâu cũng gặp " MÁY CHÉM " :"(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sofialnguyen_2008, 25/1/12.

ID Topic : 4468282
Ngày đăng:
25/1/12 lúc 18:55
  1. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    mùng 3 mình ra VT chơi ,vô ocap uống cafe cũng phụ phí 10%,^^
    ăn uống vui chơi lặt vặt mí chỗ khác cũng ko thấy chặt chém bi nhiu
     
  2. rhino.benz Thành Viên Bạch Kim

    Mình vừa mới ăn phở tàu bay xong ngay đường lí thái tổ giá 60k/tô ăn xong nhứt răng quá.
     
  3. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Ngày Tết phụ phí 10% cho nhân viên phục vụ thì cũng chấp nhận được , còn chủ thớt bị tính phí tính ra tới 20% thì hơi quá đáng . Nhưng tâm lý người Việt nên chặc lưỡi " Tết mà ... " cho nó qua luôn cho rồi .

    Chắc Tết năm 2013 giá 100 đô la bác Hồ quá . Hôm qua đọc ở đâu không nhớ rỏ , Tết bên Mỹ 3 năm rồi dao động quanh 5 đô la Ô ba ma thôi , không chặt chém như bên VN mình .
     
  4. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    trên top này lun nè
    3 năm ko đổi giá
    ng thân mình mỗi năm mỗi về nước, thấy giá cả VN còn hết hồn lun Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :(
    hok chặc lưỡi cho wa
    hok lẽ ói ra trả lại nó .. hix.. hix ...Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 1h:
     
  5. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    3 người lớn 2 nhóc giá đó là wa rẽ rồi , than gì ko biết nữa ah .Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 1
     
  6. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    bạn ko đọc kỹ hả
    mìh ko nói gía tiền
    mìh nói cái phụ phí 20% kìa - kinh dị wá
    mà nó đợi lúc đưa bill mới tính, chứ nó niêm yết giá trước thì mìh đã ko thấy fiền rồi :sweat::sweat:
     
  7. Xiaolajiao Thành Viên Mới

    Buồn cười thật
    Thử nghĩ xem ra đường mùng 1-2-3-4-5 không có bất cứ ai buôn bán , không sửa xe , không có phục vụ gì hết , không bán nước uống lun .... vv....vvv......
    khát + đói + hư xe : kiếm không ra ... chửi .... clgt sao không có ai bán buôn gì hết


    ừ thì họ bán mắc cảm thấy không ăn được lần sau không ăn
    thế thôi
    tết người ta không đi chơi để phục vụ các bạn , tiền thuê người có khi phải trả gấp 3 lần ngày thường
    tôi cũng cảm thấy tội cho những người không có tết
    1 năm 365 ngày có vài ngày tết không được nghĩ
    sống đừng nghĩ cho mình hãy nghĩ về người khác khi đó bạn sẽ thấy vui hơn
    chỗ nào mắc lần sau .. không vào
     
  8. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    uhm, bạn nhân hậu wá - mình thiệt ngưỡng mộ bạn đó
    mình cũng thấy thương những ng ko có Tết để mưu sinh
    nhưg không thương nỗi những ng " lợi dụng dịp Tết " để trục lợi :sweat:
    nếu bạn nói phụ phí 20% là xứng đáng thì bạn giàu thiệt đó
     
  9. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Hôm qua thằng em vào beef steak Hỏa Diệm Sơn ăn. Bảng giá ghi 56k, lúc ăn nó tính 72k, khăn lạnh 5k, trà đá 8k. hix hix.
     
  10. Mip.Xi 5s Thành Viên Cấp 2

    Vô cõi đá uống sinh tố , bạn ghé wa ngồi xuống chưa tới 2' ( để rủ đy karaoke ) , mình tính tiền hết 85k @@. Phụ thu 45k nữa , sinh tố 40k. Nó nói vì đy đông mà ko uống nên cũng phụ thu , trong khi quán vắng hoe , biết mình ngồi đó có xíu ( từ lúc mình ngồi tới lúc bạn đến chừng 20' , ngồi uống trước 15' rồi ) mà cũng tính zậy nữa. Từ nhỏ tới lớn đy uống cafe chưa gặp vụ này bao giờ Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :(. Khu gò vấp mà chém wa'...SAO CHỊU NỔI.
     
  11. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    tết ở nhà thì bùn, đi chơi thì bị chém.
    hum ni mồnq 5 oỳ, já cả về bình thườnq chưa các pác???
     
  12. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Bà con tui dưới quê mà có computer vào mạng coi thớt này chắc té ngữa Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 1 , 3 người lớn và 2 nhóc đi uống cafe , tính tiền chỉ có sơ sơ gần 500 đô la bác Hồ , thêmphụ phí gần 100 đô la bác Hồ nửa Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 2 . Coi xong chưa hoàn hồn thì gặp cm của bác cho là wa rẻ nửa chắc họ ngất luôn quá hê...hê Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 3 . Hôm rồi thằng nhóc con tui về quê đi chơi với mấy đứa bạn nó dưới đó , tụi nó ăn " sơ sơ " hơn 40 que cá viên chiên , tới khi tính tiền chưa tới 100k nửa . Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 4

    Những người lợi dụng Tết để chặt chém :beat_shot: mà bác cũng tội nghiệp thì công nhận bác nhân hậu thật đó . Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 5

    Máy chặt chém đã lan tới GV rồi , may quá chưa lan tới Bình Dương Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 7 . Sáng nay đi chùa Bà Bình Dương , tiền gởi xe 10k ; xong chạy qua Chùa Ông đường HV , tiền gởi xe 5k . Cúng xong đói bụng , chạy về tính ghé qua bánh bèo Mỹ Liên ăn cho biết có gì ngon không mà người vô ăn đông nườm nượp , xe hơi xe tay ga đậu dài dài trước quán , mình bỏ xe trước quán ( chỉ có người coi mà không có vé giữ xe , thế mà thiên hạ cũng vô ăn tỉnh queo mới ghê chứ ) , vô dòm tới dòm lui đen nghẹt người chen chúc nhau ăn ( khổ sở vì miếng ăn thiệt ) . Thế là tui với gấu đi ra chạy vòng vòng gặp quán cơm chay , vô ăn 1 tô phở chay và 1 đỉa cơm . Ăn xong kếu tính tiền , chủ quán nói 24 k mà mình cứ tưởng như đang mơ chứ :snicker: , vì trong bụng nghĩ chắc cũng khoảng 3 - 40 gì đấy .
     
  13. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Hehe, tết mà bro. Thông cảm cho mấy bác làm dịch vụ đe.

    Ở Cần Thơ, phụ thu 10k/ người, nếu đi từ 2 người thì là 15k/bàn. Tính ra ngon hơn sì gòn ah.
     
  14. hymalaya922 No Pain No Gain

    Bác ăn sáng Windows ngày Tết thì giá đó là đúng rồi, nv đi làm ngày tết lương 300% (ko tính chủ có thưởng thêm để khích lệ hay ko) thì phụ thu 97/457 cũng đúng. Nói chung tết nhất muốn tiết kiệm chỉ có tự làm tự ăn thui chứ ra tiệm thì phải chấp nhận thui.
     
  15. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    bác cứ nói zậy ko
    mình ún Window xong, đi lòng zòng 1 hồi wá MTV ún
    tiền có 355k mà ko tốn 1 đồng tiền phụ phí nào hết
    nếu tết nó thêm 10% phụ phí thì còn chấp nhận đc
    đằng này lên 1 cái 20% mà ko nói 1 tiếg nào trước hết :angry:
     
  16. leduan Thành Viên Cấp 4

    vậy cũng la chán
    mềnh biết truoc nên nằm nhà qwerty nè
     
  17. nhailong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bởi vậy tết về quê cho lành toàn đi ăn chùa đâu ai nói gì hehehe
     
  18. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Có 100k coi như lì xì tết cho phục vụ thui bạn , có gì gọi là mắc hả bạn ?

    Dù gì người ta phục vụ mình mấy ngày tết mà , nếu cảm thấy sợ bị chém thì thôi ta ở nhà ăn cho nó lành or đi về quê ăn cho nó rẽ Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 4 . Đi vô chi mấy chỗ sang trọng rồi than chém này chém nọ cho mệt đầu óc vậy Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 5
     
  19. leduan Thành Viên Cấp 4

    lần sau qua MTV nhé, cho W nó ế đi, cứ thế
     
  20. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    5 ngày nay đánh bài tiến lên từ sáng đến 12h khuya nên ko bít jì cả Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :(
     

Tình hình diễn đàn

  1. doiphieulangts,
  2. dinhphongland1,
  3. wifeboss,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. honeyz...,
  7. sanhkhlv91
Tổng: 516 (Thành viên: 8, Khách: 495, Robots: 13)