Hôm nay đi uống cafe với mấy đứa bạn ở chỗ Kha Vạn Cân - Hiệp Bình Chánh Thủ Đức, uống xong em với 2 thằng bạn phóng xe chạy về một chút thì thằng bạn mới nhớ để quên điện thoại ở quán. Bọn em phóng xe chạy lại. Chạy lại tìm thì không thấy mới hỏi tụi phục vụ xem có thấy cái điện thoại không, thằng nó bảo nó cũng không thấy, dù biết chắc là tụi phục vụ trong quán lấy vì bọn em ngồi trong phòng máy lạnh lúc ấy chả có ai (trưa mùng 3 mà). Thế là bạn em đi tông con Sony U1i, thằng bạn vừa tức vừa tiếc, tức vì mất điện thoại và tiếc vì đi tông số điện thoại trong ấy. Công việc bên em là tổ chức sự kiện cho khách nên số phone cực kỳ quan trọng và lưu rất nhiều số phone của đồi tác, model, PG, ca sĩ, khách mời, CTV ... giờ bị mất hết nên xin lại là cả 1 vấn đề nan giải .... Em sợ quá nên lên đây hỏi các bác thường quăng sim vào điện thoại chính của mình hay là nokia trâu bò ah Mà giả dụ em quên con Nokia thì thằng phục vụ nó có trả lại không
Sim chính e sài 1202 trâu bò, chỉ nghe gọi, ra đường kẹp vô mũ bh nghe thoải mái, sim rác beeline tám, nt với ghệ thì sài máy xịn
hí.hí, mình cũng thế, dùng con nào pin trâu để liên lạc 24/24 dùng con ngoon tí để nhắn tin với bạn gái
VD : Nếu bạn xài iphone4 vs 1202 thì mình khuyên bạn nên xài 1202 là sim chính , vì sim làm ăn đối tác gọi hoài đang chạy ngoài đương móc ra móc vô , nếu bạn để sim chính vào iphone4 mà đối tác gọi mà bạn móc ra móc vô gặp giang hồ nó đua 1 cái là tiu !
Tui cũng thế nè bác , tui xài 2 con mà sim chính tui bên cái dt cayon C308 nứt mặt kính tróc số ( nói tóm lại là thấy gớm ra đường cho tụi ăn cướp nó còn ko thèm ^^ ) miễn nghe gọi dc là ok , còn dt chính thì tui đễ xài sim đặc biệt chĩ nt vs gọi cho gf !