Đang ăn Tết vui vẻ, nghe một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, chạy ra xem đã thấy một thanh niên đang quằn quại trong vũng máu cùng với những xác pháo nổ tung tóe. Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Ngày 25/1 (mùng 3 Tết), Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một nam thanh niên 23 tuổi trong tình trạng hôn mê; máu me đầy người; đa vết thương xây xát vùng mặt, ngực; dập nát 2 bàn tay. Nạn nhân là P.V.V ở thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, họ đang vui vẻ ăn Tết thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Giật mình chạy ra xem, thấy một thanh niên đang bị thương nặng quằn quại trong vũng máu cùng với những xác pháo nổ tung tóe. Hiện các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu chuyển mổ khâu phục hồi hai bàn tay cho nạn nhân./. Theo Phan Phương Dân Việt AE nhà mình đừng dại dột nghịch với pháo nhá
hix ko biết là cô tình hay bị người khác làm hại, nếu mà cố tình nghịch dại thì cho chừa, nếu mà bị người khác chơi thì lôi đầu thằng đó ra cho công an xử, ghét nhất bọn choi choi nghịch kiểu này, ko xem tính mạng người khác ra gì
đầy rẫy, các tiệm bán đồ chơi gần trg học vô hỏi là có đủ chủng lại , thậm chí 1 số tiệm bán ống nước đồ điện nhưng cũng kiệm luôn mặt hàng này vì nó 1 vốn 3-4 lời lận , đêm giao thừa nó đưa pháo bông mini ra bắn cạnh tranh với pháo bông Q1 luôn đó @_@, may cho nó CA khu vực ko đi ngang. tổ cha bọn thanh niên chơi pháo, lớn rồi mà cứ cầm pháo đi quăng nhà này nhà nọ, tụi bây thiểu não à :canny: