Tìm kiếm bài viết theo id

Ngày Tết đi đâu cũng gặp " MÁY CHÉM " :"(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sofialnguyen_2008, 25/1/12.

ID Topic : 4468282
Ngày đăng:
25/1/12 lúc 18:55
  1. unisaco Thành Viên Cấp 4

    Mùng 2 mình đi Đại Nam với gấu, 100k / 2 vé thấy cũng được, trò chơi nó điều chỉnh lên hơn 10k so với ngày thường (thế giới tuyết bt 40k nay thấy điều chỉnh 50k), nói chung 2 đứa đi vòng vòng chơi 1 ít trò chơi, cơm 30k / dĩa, nc mía 5k / 1 ly ==> đi hết tầm 500k => 2 đứa thấy ko đắt hihi (mỗi tội nó rộng quá đi nhìu hư pà đôi bata Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( ) Gửi xe 5k thoy.

    Mùng 4 đi Long Điền Sơn ở Tây Ninh với đám bạn 60k / vé cổng. Đạp zịt đổ mồ hôi hột 30 phút / 40k, tàu lượn siu tốc 16k/ vé Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 1. Cơm gà cũng 30k / dĩa, sì-tin dâu 15k lon :d . Đặc biệt gửi xe free nhé Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 2

    Cũng hên ban đầu tính đi Đầm Sen với gấu mà sau quyết định đi Đại Nam, ko là ôm hận rùi (bác nào nói Đầm Sen khô 220k / vé ớn wé)

    Tết là tớ cạch Sì Gòn ra mặc dù tớ là dân Sì Gòn, còn đi cắm trại hay đi chơi đùm theo tí đồ ăn nhẹ, mấy chai nc suối, có chặc chém thì ta lấy ra xơi, hehe. Xe tớ đi loại bánh ko ruột, lỡ cán đinh chạy lun, qua tết cả tháng rùi vá Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 3

    Mấy bác ở trên nói sang quá, tết coi như lì xì nhân viên, có wen bit jì đâu mà lì với xì, nói thiệt tiền mấy bác chủ thu vô tội vạ, phụ thu này nọ chứ trả tiền cho nv bèo lắm chứ mấy bác tưởng hả, đa phần toàn sv ko về wê kím việc làm đó, mình từng sv mình biết mà, nv ko đc hưởng bao nhiêu đâu. Mấy bác có lòng thương thì lì xì trực tiếp cho nv còn hơn ...
     
  2. haibeomo Thành Viên Cấp 4

    @@ mới ăn 3 dĩa ốc hết 250k Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :((
     
  3. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Hixx, quá cao, quá nhiều, thui em ko dám chơi nổi như bác rồi, xót của quá Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :(
     
  4. fashionvnn Thành Viên Cấp 3

    Mình hay gửi xe khúc bánh mì Như Lan chạy vô, có 10k ah, hôm Noel và tối mùng 1 tết vừa rồi cũng gửi chỗ đó, mình không hỏi giá trước.
     
  5. CAT.PS3 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ai bao dai gia vao window, ra bac hai cafe cho re.... chiu thoi "dai gia" oi
     
  6. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    khóc lóc khóc quài.hết tết rồi.sợ mắc thì năm sau nằm nhà đi.còn muốn rẻ thì qua khu bắc hải.thích win thì chịu thôi..
     
  7. Janny852 Thành Viên Kim Cương

    mới vừa bị chém xong ,1 ổ bánh mì + 1 gói xôi = 40k . bánh mì vài miếng chả + 1 đống dưa leo , xôi thì lèo tèo vài miếng chả ,ít pate hix hix
     
  8. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Bạn có thấy việc tăng giá đó vô lý không ? Tôi giải thích sự vô lý đó nhé :

    Thứ 1 : Giá thịt heo tại Siêu Thị là 83.000 đ/kg (Siêu thị VINATEX),trong khi ngoài chợ là 130.0000 ,có nơi 150.0000 (chợ HOÀNG HOA THÁM ,TÂN BÌNH)

    Thứ 2 : Thịt tại siêu thị là của VISSAN,BA HUÂN....những nơi kiểm dịch chặt chẽ,có đóng thuế.Thịt tại CHỢ là thịt không rõ nguồn gốc,heo được cho ăn thuốc tăng trưởng,thuế thì đóng rất ít.

    vậy thử nghĩ : họ có nghĩ cho mình không trước đã ,rồi hãy nghĩ về họ sau.Bởi vì,chúng ta là khách hàng của họ.Chiêu bài tăng giá ngày TẾT quá đáng như vậy thực chất là để thỏa mãn lòng tham khốn nạn của họ.

    Chẳng hạn,tôi uống cafe BẮC HẢI,giá tăng,nhưng chỉ chút đỉnh,khoảng 2-5 ngàn ,điều này chấp nhận được.Nhưng tăng quá cao thì không
    chấp nhận được

    Chú là 1 trong những cái máy chém đó phải không ?
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    nãy khuya về, đói bụng vì tối đâu có ăn gì

    chạy ngang 2 quán phở thơm phức nhưng bấm bụng, vì vào đó tầm 5-60k
    1 tô, ko biết ngon ko nhưng gấp 3 ngày thường, chắc nuốt ko trôi

    về tới đầu ngõ, may sao gặp chị bán hủ tiếu gõ quen thuộc, tấp vào làm
    tô hủ tiếu (gần hết, ko có chỗ để xe nữa), liếc sơ dàn xe ,thấy có 2 chiếc
    SH, 1 No 4 và 2 chiếc wave, bấm bụng lết chiếc xe cùi của mình vào và kiu
    1 tô, may sao vẫn còn
    vừa ngồi xuống, 1 chiếc 4 chỗ bóng lộn lượn lại và 1 cái đầu thò ra kiu 4 tô
    hủ tiếu, kiu xong de xe vào căn nhà gần chỗ bán luôn, chắc khách quen của
    chỉ.
    ==> ko hề biết nói xạo, tự nghĩ họ giàu có thế kia nhưng vẫn ăn tô hủ tiếu
    gõ 10K, tại sao trên con đường Tân Vĩnh có 2 quán phở đó mà họ ko vào.

    May thay, mình là 1 trong 2 người cuối cùng may mắn còn dc ăn, tính tiền 12K,
    mỉm cười tự khen mình thông minh ^^

    Ai ở quận 4 biết cổng sau hồ bơi vân đồn thì kiểm chứng quán hủ tiếu lề đường
    (gõ) này nhé-đường tân vĩnh
     
  10. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    10% phí phục vụ là hợp lý , 20% phí phục vụ là chặt chém rồi bạn , bạn chấp nhận thì tùy ý bạn , miễn có ý kiến . Đồng tiền mình sử dụng đúng chổ thì có ý nghĩa hơn , còn rất nhiều hoàn cảnh nghèo khổ cần sự giúp đở của mỗi người may mắn có đồng ra đồng vô . 100k chỉ là 1/10 số tiền mình đóng góp trong tháng Tết này cho các Hội nuôi trẻ mồ côi và cúng dường cho các Chùa .
     
  11. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    mới đi vá xe chỗ hiền vươnq - đinh liệt (q. tân phú). nqày thườnq vá 8k, cách đây 20mns vá là 15k. Nếu tính theo thốnq kê học thì já cả tănq qần 100% so với nqày thườnq, mà hum ni là nqày thườnq còn j nữa, hết tết oỳ, zị mà cứ qắnq níu kéo mùa xuân thoy =.=
     
  12. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    bác nói đúng ý mình nè
    có nhiều bạn ko hiểu đc ý mình nói
    mình ko nói giá tiền ( tổng bill ) là mắc ==> vì mìh chấp nhập ún và ko có nói gì hết
    nhưg ở đây mìh nói phí phục vụ 20% thật sự rất wá đáng ==> kko hề ghi trên menu sẽ có phụ thu, nếu 10% còn chấp nhận đc
    có bạn gì nói là tiền lì xì, xin hỏi bạn có dám chắc tiền đó tới tay nhân viên ko ???
    tiền đó nếu tự dộng mình lì xì, hoặc giúp đỡ ng khác mình thấy rất zui lòng. Nhưg ở đây có cảm giác bị " lừa " đó ==> ko bao h zô Windown nữa :amazed:
     
  13. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    đúnq đóa sjs, tẩy chay thènq Win4 đi Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :(
     
  14. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    thiệt ra cũg hok có mún zô đâu :sure:
    tại cho mấy đứa nhỏ đi sở thú gần đó nên cho tụi nó zô ăn ún trước
    xong xuôi, nhìn cái phụ phí hết hồn lun Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :( - 1
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Hqua đi ăn Vườn phố,giá Tết tăng 10%,ừ thôi thì cũng được,nhưng hum trước nữa đi ăn mì gõ tới 15k/tô,tính ra tăng tới 50% lận!
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    her her, sáng nay làm tô phở, thịt ít hơn lúc trước vẫn hay ăn nhưng giá thì nhìu hơn (25K)
     
  17. WingLee Thành Viên Bạch Kim

    mùng 4 ra sinh tố khúc gần đại học sài gòn ... 30k 1 ly ko phân biệt sinh tố gì Ngày Tết đi đâu cũng gặp  MÁY CHÉM  :(
     
  18. giangvankhai1988 Thành Viên Cấp 1

    ngay tết mọi cái đêu tăng đúng rồi bác oi
     
  19. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    ngày tết cho người ta làm ăn thôi
     
  20. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    jờ hết tết oỳ nè, já nó cóa jảm xuốnq đâu