Tháng tết này cướp giật ghê quá Tình hình là khuya hôm qua khoảng 2h mấy mình đi chơi zề,đang chạy tới đường Hậu Giang mém xíu mình bị 6 thằng đi 2 chiếc SH,1 chiếc j nữa e ko nhớ rõ,bọn nó chạy kè theo 2 chiếc 2 bên 1 chiếc chặn đầu định cướp xe mình.cũng may là lúc đó mình còn 4 thằng bạn đang chạy sau lưng,thấy mình bị kè ép xe nên rồ ga vọt lên.bọn nó thấy vậy nên bỏ,chạy lên tới ngã 4 Hậu Giang và Phạm Đình Hổ,bọn nó còn dừng xe quay lại xem,rùi sau đó quay xe lại nữa chứ.mình thấy vậy (nghĩ chắc tụi nó có hàng nóng j rùi ) nên kiu mấy thằng bạn đi cùng quay xe lại chạy điên chạy khùng 1 hơi zề tới nhà lun.bây giờ sợ đi khuya luôn rùi.hix Chia sẽ mong Ae nhớ cảnh giác mấy ngày tết này nha
Thời buổi này loạn hết rùi Ko lẽ mỗi lần ra đường phải thủ j đó ( cây sắt chẳng hạn ) trong người đề phòng sao ta?
dưới sign là hình chủ top hả con bạn mình mai vô SG, tới nơi là 10h đêm, kiu nó đi taxi về cho lànhudency:
mình thì mình nghĩ nó ko có hàng nóng chẳng qua nó đếm bên bạn chỉ có 5 người ,nó 6 người ,nó hơn 1 người nên nó định lấy thịt đè người đó mà nếu nó có hàng nóng thì lúc đầu nó đâu có bỏ chạy đâu
thủ đi nha vui lắm hồi đó lộc đi mio trong cốp cũng thủ sẵn 1 cây :byebye: mấy ảnh hýt vào mỡ cốt lên cái chào đầu tiền là bốp bốp bốp 3 phát về đồn bởi anh đẹp trai áo xanh rồi viết đi cưng " Bao Gồm : Bản Tường Trình Biên Bản .... GTDB tè le hột me 15 ngày sau lên đưa mấy ảnh 2 trai rồi lấy xe về :burn_joss_stick:
cũng có thể nó thấy bạn đi ngơ ngác 1 mình tính kè vô đập bạn 1 trận giải trí cũng nên...chứ chẳng cướp bóc gì cả...thời buổi này nhiều thằng hâm lắm...
Hết cướp = Satria h lại đến team SH à dạo này mấy anh ăn nên làm ra quá vậy (giống hotgirl HML của 5s)
- Công nhận cái số mình lớn thiệt. - Đi chơi toàn về khuya cũng đc 6 năm nay rùi, ko khi nào về trước 12h. Toàn về 1 2 3 có khi 4h sáng zậy mà vẫn toàn mạng. - Hix,ông bà phù hộ
ui chao, gần nhà mình lắm luôn, khu này đó giờ an ninh lắm mà ta, hix, vậy chạy đâu cho thoát. bọn khốn
Giang hồ giờ hiểm ác lắm Zô bệnh viện còn bị móc túi tùm lum Ra đườg thì cướp giựt Hix..hix.. 10h là mìh ở trog nhà cho nó lành :"/
nhà bác mình giám đốc cty tư nhân bên Đầm Sen, ổng đi du lịch tụi nó cho nguyên xe tải lại dọn nhà luôn @_@, đìu mó, mấy thằng nhân viên thấy lạ móc đt hỏi xếp thì tá hoả đek phải, thế là âm thầm gọi đt CA xuống bắt trọn ổ, 1 băng 18 thằng 1 chiếc xe tải và 2 xe máy, còn 2 thằng canh vòng ngoài chạy rồi, đang truy lùng, phen này cho nguyên băng đó đi ăn mày luôn, bác em chi cho CA 30tr kiu CA dồn tụi nó vào tù Chí Hoà giết dần dần ít nhất 10 năm luôn. cho bọn mày chết. nhà ông già hàng xóm bên em có thằng kia chạy lại chở nguyên bao gạo, có giấy tờ luôn @_@ ông hỏi thì nó nói đúng tên ng wen mà ng wen đó lại đang đi vắng chứ, biên lai ghi bao gạo 30kg, trong khi thực tế bao chỉ có 20kg gạo xấu loại 10k/kg >< nó luôn để máy xe nổ và nói là rất bận, yêu cầu ông đưa 480k để còn đi giao hàng tiếp, mịa, thế là ổng bị lừa, gần 8X tuổi mà bị thằng con nít giao gạo giả lừa. hôm bữa cách đây hơn 2 tháng có 2 thằng đánh bả chó lại khu nhà em luôn, nó đánh chó chết xong rồi, lại làm bộ xin, em thấy 1 thằng trạc 40t nhìn rất hiền, thằng kia đứng im re chờ hàng. em cầm con dao ra rựơt, tụi nó thấy động chạy 2 thằng 2 ngả @_@, đek biết nên dí thằng nào, thằng ngồi trên xe máy sợ bị chém quá nên rớt cái dép ở lại luôn. chắc bọn nó thề từ nay về sau ko dám ghé khu em nữa =.=
Hình như cầu số 2, Mùng 2 tết, bạn mình về lúc 3h sáng, bị 2 xe 4 nguoi, đi tay ga nhá AB. Hên nó quẹo hẻm, phóng bạt mạng.