bác ngọc à..bác có quen hình sự k?tui thấy băng đó hồi tối nay..tui mới đi dg hoa thấy nó giật sợi dây chuyền và chuyền tay đồng bọn.. tui cường đi fx-drag bên xrai
Mình ở nhà đủ luôn nè. Cực ghét chụp hình, xem hoa, đi dạo này nọ vì thấy mấy cái đó phí thời gian ghê gớm (nói chung là xàm). Bạn trai năn nỉ đi chơi mà ko đi nè. Ra đường chen lấn mệt xác thêm chứ bổ béo gì đâu mà ham hố.
e alo cho mấy ông anh họ làm HS và PC gì đó chả nhớ bên Q5 và Q1 khóc nên mấy ổng đi cùng em dạo nguyễn hệ, vừa đi trực vừa lập công. mấy ảnh cho em mượn cái IP4s khác làm mồi nhử h: ( nếu mất thì ko đền) đi cả buổi mà ko có ai giựt .... thôi thì. xem như của đi thay người. tìm lại ko dc mà :feel_good: ( hết tết goy) hên nhe! quay đầu lại ko bit ai giựt phải hok? tụi nó trà trộn vào đám đông. nên cha bit đâu mà lần h:
Oh.chụp hình đẹp..vs lại bi h còn trẻ ,đẹp phải tranh thủ lưu lại hình ảnh chứ. mốt già còn có cái khoe con khoe cháu..
IP4S của bác đã đăng kí acc trên App chưa? Đăng kí Find my Iphone chưa? Nếu rồi thì tìm lại được đó bác
Đúng rồi đó bạn, dùng Icloud tìm ra nó đi Chỉ cần máy bạn có kết nối 3G hay mở Wifi là biết chính xác máy bro đang ở đâu luôn. Như mình, gấu muốn đi thì cho đi 1 mình, chen lấn mệt mỏi chẳng ham. Năm nào cũng chụp hình nhàm thấy bà,
em ủng hộ câu này của bác ... nếu bác làm đc đã ko lên 5s trút bầu tâm sự như thế, bác tuổi gì thế? nếu tuổi thìn thì cũng đừng buồn làm gì, năm xuôi tháng hạn, cái gì tới cũng tới, mất tiền của còn hơn ... :feel_good: Em mà là bác, bi giờ e chỉ nhắn cho gấu nó 1 câu thôi ... "cám ơn em" :burn_joss_stick:
mình thì chúa ghét dạng con trai ích kỉ chỉ lo cho cảm xúc của mình , dù sao cũng chia buồn cho bạn , mất của cũng xót lắm
thế con gái ko quan tâm đến suy nghĩ của con trai mà chỉ muốn bạn trai làm theo ý mình thì cũng thế mà thôi
mình đi đường hoa nguyễn huệ mang theo có 50k và cái máy chụp hình 8.0 mp ko mang nhiều vì biết ở đó lắm ginag hồ, chia buồn với bạn