Chả là em có một cô bạn gái cũng tốt tính lắm, rất đảm đang và hiểu chuyện. Tụi em quen nhau cũng lâu rồi (hơn 5 năm) nhưng mỗi tội là nàng khá nóng tính và hay giận (nhiều lúc em cũng không biết giận vì chuyện gì nữa.). Mùng 2 tết nang có qua nhà em chơi, khi bạn bè về hết rồi thì em nàng, mẹ em và em gái em có ngồi chơi bài cho vui. Đánh tí em may quá nên ăn gần hết tiền của gf em (không tiện nói ra bao nhiêu =.=!). Sau đó khi chở nàng về thì em có lén bỏ lại số tiền đó vào bóp nàng (vì em nghỉ chỉ chơi cho vui). Ai ngờ khi nàng phát hiện ra thì gọi em lên và trả lại.... đồng thời giận em luôn. Em có nhắn tin xin lỗi liên tục nhưng vẫn giận (còn nói với em là em không hiểu, và nói tết này đừng có gặp nhau nữa, cho nhau thời gian suy nghĩ T_T.) Em vẫn nt xin lỗi và gọi điện nhưng nàng không trả lời và không bắt máy.... Em cũng có tâm sự với 1 anh. Anh ấy chỉ cho 1 cách 1 mất 1 còn là để im vậy luôn ( 3 ngày tới 1 tuần không gọi điện và nt gì hết) rồi coi kết quả ra sao. Anh ấy nói hồi xưa anh ấy làm như vậy và người ấy đã trở thành vợ anh ấy sau này. Bây giờ em cũng thật sự băn khoăn không biết làm sao. Mong anh chị nào rành rành chỉ em vài cách với. Em thật sự không biết nàng giận em vì chuyện gì nữa. T_T Em xin cám ơn rất nhiều và chúc toàn thể anh chị em 5 giay có 1 năm mới thất may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống
Cứ chờ vào time , time sẽ là cách tốt nhất thôi ............. Cứ từ từ vs bình tĩnh đi , đừng liên lạc vs nt gì hết đó > nếu ng đó còn thương bạn tự động nt hay dt lại cho bạn thui , bạn đừng tỏ ra quan trọng hóa vấn đề wa' sẽ làm nàng khó chju vs thậm chí lên đầu bạn ngồi đó .......
^^ cám ơn bạn Mình cũng nghĩ như vậy. bạn có cách nào chỉ giáo mình với anh giỡn vậy chết em Cám ơn anh nhiều ^^
bơ đi vài hôm bất ngờ qua nhà rủ đi chơi tạo vài trò vui vẻ là quên à chắc tự ái xíu thôi mà ai lại đánh bài ăn tiền với bạn gái >.< nếu có thì đánh 1,2k gì đó có thua cũng chẵng thua nhiu
bạn có ý tốt mà, chuyện này cũng bình thường thôi theo mình thì chẳng có gì là phải giận cả, chẳng qua là bạn gái bạn bực mình chuyện thua nhiều tiền bài rồi mượn chuyện bạn bỏ tiền vào bóp em ấy để có cớ giận bạn thôi. Gặp mình là mình giận lại chứ chẳng chơi, bạn gái thôi chứ có phải là má đâu. Bơ một thời gian ih, năn nỉ nhiều quá không có hiệu quả đâu
Cách đối phó tốt nhất là bạn giận ngược lại. Im re như thằng gì đó nói, bạn cứ nói "tại e đối xử với a như vậy" là e nó sợ liền hà ^^
ây đm,nó dở chứng vớ vẩn thế kia sao ko nạt nộ lớn tiếng thẳng vào mặt nó,xin lỗi làm khỉ gì để bây giờ bị nó vặn vẹo cái trò tạm xa nhau....Thay vì trả lại tiền thì đền lại 1 chầu ăn uống xỉn say,tối đến thì gối chăn mặn nồng ko hay hơn sao ?
sự việc nó ra vậy rùi thì chủ top để 2- 3 ngày kg nhắn tin, gọi điện j hết xong roy` hẹn em nó đi ăn ún j là ok, hem sao đâu
ma'y ngay la wen ah bac'ma ban gai' bac cung ki thiet.neu iu thi bac im lang may ngay coi tinh hinh em no co goi bac ko,neu ko thi bac wa nan ni la ok thoi
mà ai lại đánh bài vs bạn gái, không cũng nhau làm cái hay chơi chung thôi , chứ ai lại ăn tiền bạn gái mình , thôi kệ bạn cứ ngưng nt đi , khi ng ấy thấy cô đơn sẽ nghĩ đến bạn thôi !
Ai biểu bỏ ít quá, phải bỏ gấp đôi vào. Nhưng mà mình nghĩ gf bạn muốn bạn bỏ cái gì khác cơ, thực tế tý đi hehe
con gái mà cứ hở chút là giận với hờn ...đó là con gái tào lao ,,,biết rằng thương mới giận ,,,nhưng giận tào lao vậy chẳng khác gì đứa trẻ con,,,góp ý a di đà phật