Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dluy_llong, 12/1/12.

ID Topic : 4435940
Ngày đăng:
12/1/12 lúc 13:35
  1. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    Thôi bỏ đi bạn ơi, nhìn cái nick YH cũng hiểu phần nào nó làm zậy rồi.
     
  2. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    1 tết có đi ngang đó nhưng mà bó tay các bạn ạ, hình như là địa chỉ ma ^^
     
  3. ROOCKYVN Thành Viên Cấp 4

    Tui còn bị thằng bạn 25 năm xù tiền nè. Ack ack, thằng bạn lâu năm nhất của tui mới đau. Năm mới xả xui, xả xui..
     
  4. PKN Thành Viên Vàng

    mềnh là người tốt, tốt trong giới hạn chấp nhận dc.
     
  5. Gia Khang Verified

    bạn bè có chuyện,lúc đó thì ko có tiền
    đứng ra mượn giúp nó 100tr
    nó hẹn sang tuần sau nó trả
    mà đến giờ hơn 2 năm rồi nó trốn biệt tích.

    phải cày kiếm tiền trả cho người quen 100tr
    1 bài học để trưởng thành hơn.
     
  6. tommy0101 Thành Viên Cấp 4

    trên đời này làm gì có người tốt mà phân biệt. đã là con người thì ai cũng có mưu mô ích kỉ ai cũng mún lợi cho bản thân mình.tốt nhất là sống trên đời đừng tin thằng nào. có như vậy bạn sẽ ko mắc lừa.kinh nghiệm bãn thân là tui chưa gặp dc người tốt.người xấu thì tui thấy mỗi ngày trên báo công an...và nhìu nơi khác nữa...!!!
     
  7. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    thể loại này trc sau gì cũng vào đó , yên tâm đi
     
  8. Voica Thành Viên Cấp 2

    Phân biệt ng tốt ng xấu thì dùng tiền ra nhữ! Vấn đề là bạn cần nhữ bao nhiêu người và bạn có bi nhiu tiền để nhữ?
     
  9. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    lấy dao cắt thử người nào ko có máu là người xấu
     
  10. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    mà chắc bọn nó ăn cắp tiền bạc đồ đạc của người khác như vậy nhưng chúng nó ko nghĩ là chúng nó xấu đâu Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ? nếu ko thì nhục mặt cả gia đình chúng nó còn gì.
     
  11. Harry Ngo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quen chuc năm ko lẽ ko biết nhà nó,qua đòi xem
     
  12. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    quen từ hồi ở xóm cũ, mình và nó chuyển nhà cũng lâu lắm rùi Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?
     
  13. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    mai đi làm lại rùi...
     
  14. Super Mario II Thành Viên Cấp 4

    Xung quanh ta toàn là kẻ địch,người gần ta là kẻ hại ta Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?
     
  15. tino.2046 Thành Viên Cấp 6

    Mấy bro chê người đời ko bik có nhận xét bản thân mình chưa, có thể có người cũng đang trách mấy bro đó. Cuộc sống và các mối quan hệ rất phức tạp.

    Ví dụ bro có 1 người bạn thân, quen nhau lâu năm dĩ nhiên phải tin cậy nhau, 1 ngày đẹp trời nó thấy bro dzo mánh nên vay tiền, giả sử bik rằng khả năng hoàn lại là 50-50 thì bro sẽ làm thế nào ? Từ chối thì mất lòng, chấp nhận thì thiệt thân.

    Mình có nghe 1 câu rất hay là "Đừng cho bạn bè mượn số tiền mà mình ko thể cho nó luôn đc". Vài trăm ngàn, 1,2 triệu mà mất 1 thằng bạn thì mình cũng chẳng thiệt là bao mà ngược lại thì đúng hơn. Còn vài chục triệu mất 1 thằng bạn thì nó lăn ra cười còn mình thì ngồi tức tửi.

    Nói chung quen bik bạn bè thì cần kinh nghiệm và may mắn, nếu gặp kẻ xấu thì nên trách mình trước khi trách người.

    Còn trẻ ko bik chuyện đời, đôi điều chia sẽ với anh em.
     
  16. last_goodbye56 Thành Viên Bạch Kim

    minh la nguoi tot...hiii
     
  17. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    Bạn bè gặp nhau đi chơi từ nhỏ tới lớn, những thằng bạn chung 2 đứa nghe chuyện còn giật mình, làm sao mà quen bạn bè từ khi học cấp 2 lại cần kinh nghiệm đc. Chung lớp là quen thôi mà.
     
  18. luboquanvu Thành Viên Cấp 4

    dò sông dò bể dễ dò, ai đâu lấy thước mà đo lòng người
     
  19. shoppingkhoe Thành Viên Cấp 4

    Bạn bè bây giờ khổ lắm người ơi, chơi thì đc đừng bao giờ đem chuyện tiền bạc vào, nản lắm, mình rõ ràng tiền bạc còn bị bạn chơi tồi huống chi....
     
  20. yul_huyl_bIn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mẹ hôm trc mới đổi N72 lấy con beeline cho con e gái vs thằng ở Q.3.về xài đúng 1 ngày hư,dục thùng rác.ức chế.