Mình thì ko thích xem mấy cái giải của Việt Nam , nhưng thường đọc báo xem tin tức cho vui , sáng sớm đọc thấy sao mà bạo lực nhiều hơn bóng đá đẹp . -Trận cầu bạo lực trên sân thống nhất : http://vnexpress.net/gl/the-thao/2012/01/tran-cau-bao-luc-tren-san-thong-nhat/ Thanh Hóa bị thua ngược Sài Gòn FC nên chơi trò đánh nguội sau đó khiêu khích cổ động viên -Mưa thẻ phạt : http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-da/2012/01/mua-the-phat-o-cup-quoc-gia-2012/ Sông Lam với Ninh Bình Đã đá dở mà còn chơi bạo lực thì biết bao giờ BĐVN mới phát triển
Vi lít nói thật lòng là do thói quen đọc báo, lúc trước thích nhất là phần thể thao. Giờ ghét đến nổi chỉ đọc Title, nội dung éo thèm đọc nữa và cũng chả muốn quan tâm. Một thời cực máu CATP, Cảng SG, Hải Quan, giờ thì chả biết đội TP là đội nào nữa. Đúng là bóng đá VN đang bị những con Quỷ đang hút máu, Ai cũng thấy nhưng không ai biết làm gì. Hết những con lừa VFF giờ đến những thằng hề chém gió VPF.
đá bóng là vậy đó bạn. chơi thể thao mà muốn máu lửa, cá độ đầy đủ nhưng vẫn lịch sự thì chuyển qua tennis
Hwa coi trận SLNA với VNB thì mới biết cầu thủ VN có võ, thằng cẩu thủ SLNA nó song phi 1 cú vào mặt của VNB rùi ung dung ra sân khi đã được lì xì 1 thẻ đỏ đầu năm Kế tiếp VNB cũng đạp 1 cú vào đầu cầu thủ của SLNA sau khi cả 2 đều té xuống đất
coi giải Nam Mỹ cũng không khác gì đâu bạn, chỉ khác ở chổ cầu thủ Nam Mỹ có kỹ thuật cao hơn nên mấy chiêu này né được hết hà hehe
cái đợt world cup 2002 thằng Hàn Quốc cho tất cả cầu thủ đi học võ hết đó , nhưng học võ chủ yếu để phản xạ nó nhanh và né được mấy hậu vệ đối phương ko để chấn thương suốt đời . còn cầu thủ mình ko cần học võ cũng ...........
nói thật không xem thì đừng bàn, có xem thì sẽ hiểu, đừng nghe mấy thằng nhà báo tào lao rồi bàn nhé....