Doanh Nghiệp Mặt Trời Đêm 53 Đường số 19, P10, Q6 0122.777.8880 0938.988.310 08.6678.8151 Cty này chuyên bán các loại đèn sân khấu của hãng Nerhor, các loại đèn LED như đèn pha, đèn ốp trần, đèn dưới nước, downlight,.v.v.. Hàng hóa ở đây được chia ra 3 loại. Hàng loại A chất lượng tốt. Hàng loại B và C thì chất lượng rất kém, dễ hư hỏng và có thể gây cháy nổ, điện giật khi sử dụng. Dù bạn đặt mua hàng loại A, nhưng nhiều lúc chỗ này vẫn trộn loại B, C vào bán (bề ngoài hàng loại 1 và 2 rất giống nhau, chỉ có kỹ thuật ở đây mới phân biệt được) => Cty này ko hề có uy tín trong kinh doanh. Ngoài ra, nhân viên ở đây bị bóc lột thậm tệ. Nhân viên văn phòng thì kiêm luôn quét dọn, rảnh rỗi cũng ko cho lên mạng. Nhân viên giao hàng thì kiêm luôn dọn kho, sửa đèn dù ko biết gì về kĩ thuật. Vì thế, nhiều lúc mình và đồng nghiệp thường bị điện giật khi sửa & thay bóng đèn. Làm ở đây, đi trể 10 phút bị trừ 20K, còn tối làm tăng ca hơn 1 tiếng đồng hồ mà chỉ cho 20K. Tiền cơm trưa thì làm ngày nào tính ngày đó, nếu bạn làm nửa ngày thì ko cho luôn. Khi phỏng vấn thì con nhỏ quản lý sẽ nói nếu đạt doanh thu sẽ có tiền thưởng cho nhân viên, nhưng Tết vừa rồi doanh thu của nó hơn 1 tỷ đồng, mà nó chỉ cho nhân viên 300k/người thôi (tiền vượt doanh thu + tiền Tết). Cty này thường tuyển nhân viên giao hàng với mức lương rất bèo, chỉ 2,5 triệu/tháng và dùng xe của người xin việc. Nếu giao hàng bị công an phạt, hoặc bị người ta quẹt xe, đụng xe thì cty này 1 xu cũng ko cho. => Bạn nào đi xin việc thì nên tránh xa cty này ra.
Đi làm bây giờ khổ zậy đó Sai đâu đánh đó. Chức danh thì chỉ là chức danh thui. Vào rùi thì sai gì phải làm đó. Cảm thấy ko hài lòng thì cứ nghỉ, tuyển người mới VN mình hay chỗ đó đó
thấy bài viết ảo quá phiến diện cứ như viết trả thù ấy việc trộn hàng dỏm vs tốt thì k ý kiến. riêng việc nhân viên vp, quét dọn nếu là quét dọn vp thì cũng là do ý thức của người làm việc ở vp thôi, hẳn những cty lớn ai có ý thức đều tự quét những nơi mình thấy ngứa mắt cả. đi làm người ta k cho lên mạng là phải đòi hỏi gì vân đề này??? làm công ăn lương chứ có fai cho vô giải lao ăn lương đâu mà đòi vớ vẩn. đi trễ 10p trừ 20k thì đối vs cty nhỏ cg bth. có vấn đề gì đâu ? các cty lớn thì trừ mức phạt lớn hơn nhiều tăng ca hơn 1 giờ đc 20k? k bik lương b bao nhiêu 1 giờ? níu muh lương 9k/giờ thì làm thêm 1 giờ đc trả 20k là gấp đôi đúng rồi mà?? cơm trưa nữa buổi thấy họ làm vậy cg đúng. thưởng thì k ý kiến cái này fai nói rõ trong hợp đồng làm rồi. b k để ý thì thiệt thòi rồi đi đường bị bắt or quẹt xe..... mà kêu cty chịu thì chắc chỉ có các cty taxi thôi. nhưng dù sao thì nghe đến chiện cty giao hàng dỏm thì thấy cty cg k đàng hoàng rồi
Bởi vậy đừng ngạc nhiên khi thấy 1 anh kỹ sư nai lưng lái xe chở đi giao hàng, 1 chị cử nhân DH làm quầy tiếp tân
Làm được làm, ko làm được thì nghĩ, cái này có nói cũng chẳng giúp được ai mà cty nó cũng chẳng si nhê
Đt mình ko có chức năng chụp hình >.< Thank Mr Cốp Đúng vậy, năm ngoái mình làm trong cty này đó bạn 1/ Đây là toàn bộ những gì mình và thằng bạn đã trải qua trong cty này 2/ Nếu chỉ quét dọn chỗ ngồi của mình thì ok, đằng này là quét dọn, lau cả cái văn phòng đó bạn. Lúc đầu nó nói nhờ làm dùm mấy ngày, sau này thì bắt mình làm luôn 3/ Mình lên mạng sau khi đã hoàn thành hết toàn bộ công việc, và ko còn j làm nữa, mình mới lên mạng. Bạn thử hỏi xem, nhân viên văn phòng có ai rảnh mà ko lên mạng? 4/ Bình quân lương 1h là 12.5k. Trong khi bạn mình tăng ca >1h, nhiều lúc là 2h mà nó cũng chỉ cho 20k. 5/ Mình đi làm những cty khác, dù chỉ làm nửa ngày thì họ vẫn cho tiền cơm trưa nha bạn. Chỉ có cty cùi bắp này là ko cho thôi. 6/ Giao hàng nếu chạy ẩu bị phạt thì ko có j đáng nói. Đằng này quản lý bắt chở quá cồng kềnh, quá nhiều nên mới bị phạt. Bạn mình bị quẹt xe, chảy máu, nó còn ko cho được 1 miếng băng cá nhân nữa, bạn mình phải tự mua đó 7/ Mình thấy bạn rất đồng tình với cách cư xử của cty này đối với nhân viên. Có lẽ bạn cũng là người có chức vị trong cty, và cũng tệ như vậy Mình và bạn mình đã nghỉ rồi. Nó đang tuyển người, nên mình viết bài này để các bạn đi xin việc thì cẩn thận cty này
1/ Đây là toàn bộ những gì mình và thằng bạn đã trải qua trong cty này 2/ Nếu chỉ quét dọn chỗ ngồi của mình thì ok, đằng này là quét dọn, lau cả cái văn phòng đó bạn. Lúc đầu nó nói nhờ làm dùm mấy ngày, sau này thì bắt mình làm luôn 3/ Mình lên mạng sau khi đã hoàn thành hết toàn bộ công việc, và ko còn j làm nữa, mình mới lên mạng. Bạn thử hỏi xem, nhân viên văn phòng có ai rảnh mà ko lên mạng? 4/ Bình quân lương 1h là 12.5k. Trong khi bạn mình tăng ca >1h, nhiều lúc là 2h mà nó cũng chỉ cho 20k. 5/ Mình đi làm những cty khác, dù chỉ làm nửa ngày thì họ vẫn cho tiền cơm trưa nha bạn. Chỉ có cty cùi bắp này là ko cho thôi. 6/ Giao hàng nếu chạy ẩu bị phạt thì ko có j đáng nói. Đằng này quản lý bắt chở quá cồng kềnh, quá nhiều nên mới bị phạt. Bạn mình bị quẹt xe, chảy máu, nó còn ko cho được 1 miếng băng cá nhân nữa, bạn mình phải tự mua đó 7/ Mình thấy bạn rất đồng tình với cách cư xử của cty này đối với nhân viên. Có lẽ bạn cũng là người có chức vị trong cty, và cũng tệ như vậy thật ra thì hok ý kiến gì đâu nhưng thấy dòng chữ đỏ đọc rất khó chju,ng ta chỉ đưa ra ý kiến ở 1 góc nhìn khác thôi bạn sao bạn laj nói ng ta tệ ng ta bốc lột sức lao động vậy. sống trên đời ai cũng muốn mình dc nhìu cái lợi hết mà hok nghj tới ng ta hjx.còn chuyện thằng quản lý bắt chở hàng bj nj nọ bạn phản ánh lên ban giám đốc chứ đâu phải do công ty
Tóm cái lưng quần lại là làm đc thì làm, làm ko đc thì mình ze thôi bạn.Đi làm củng tùy duyên nữa....Người trong cuộc mới hiểu hết được "vụ án như thế nào"...Nghe bạn tâm sự mình củng hiểu đc sự việc nó như thế nào rùi.Chúc bạn sẽ có 1 công việc mới và một bải đáp mới ưng ý...