ACE nhận thấy chữ viết đẹp có quan trọng hay không ? Nhìu người bảo chữ viết thể hiện con người blah blah Riêng Mô tui chữ xấu hơn cả chữ BS và gà bới cộng lại Mô tui lọc cọc đạp xe ra nhà sách mua 3 cuốn Tập Viết để dùi mài kinh sử ùi Bao giờ mới viết đc như cháu mình đây , cháu nó viết y chang dòng chữ trong sách mẫu lun
tui viết xong tui cũng ko biết tui viết cái gì :| trước tết đi thi final, viết essay xong ngồi đọc lại, đọc đc 2 dòng nản quá bỏ luôn :|
Bác sĩ chữ xấu quắc mà cứu người đó..) Chữ đẹp dễ nhìn dễ đọc thôi, nhưng thời nay toàn nhìn chữ vi tính, ipad...chữ viết dần mất giá trị..
Hồi học lớp 11, 12 thì bà cô dạy Văn chính là thần tượng trong lòng em (dạy 2 năm luôn). Chữ em bình thường đã tệ hại lắm rồi, nhất là cái môn Văn, cô chẳng chịu cho ghi bài, cứ đứng giảng thao thao bất tuyệt, học sinh ghi được cái gì thì ghi. Riêng em thì ghi không sót chữ nào từ miệng cô cả (nhờ viết xấu nên viết rất nhanh). Em lại không viết tắt bao giờ nên càng phải tăng tốc, viết nhanh hơn cho kịp. Cuối tiết chúng nó mượn tập nhưng rồi đứa nào cũng lắc đầu trả lại :shameđố cha thằng nào đọc ra chữ em). Kiểm tra Văn thì có 90p, đề phân tích dài ngoằng. Em làm 4, 5 tờ giấy đôi luôn (cô em ngộ lắm, thường ra đề rất dài. Cô chắc chắn không ai làm kịp hết nên cô nói chấm theo đứa viết được nhiều nhất). 2 năm cuối phổ thông, điểm văn em cao ngất. Lí do vì em viết được nhiều nhất nên sẽ lấy bài của em làm mốc để chấm mấy bài còn lại. Em chẳng hiểu sao không ai đọc được chữ của em mà bà cô dạy Văn đọc được hết cả, hay như thế. Em yêu cô lắm vì có mỗi cô là không hề phàn nàn gì chữ của em. Đến 1 ngày... Hình như chịu hết nổi hay sao á, ngày phát bài, cô nói "ai đọc được chữ của người tiền sử, cô cho 9 điểm bài TLV này". Nghe là biết nói bài của ai rồi . Đã vậy cô phê trong bài "chữ quá cẩu thả" làm em buồn cả ngày hôm đó Cũng may cô vẫn cho 8 điểm (điểm cao nhất rồi vì suốt 2 năm học cô, chỉ có duy nhất 1 bài 9 điểm trong tất cả các lớp cô dạy. Khoe tí, đó là bài phân tích của em ). Vậy mà hồi thi tốt nghiệp, môn Văn em chỉ có 6.5 (có lẽ giám khảo không đọc được :feel_good Giờ nghĩ cũng khá buồn. Bản thân cũng muốn chữ nhìn coi được được chút. Mà không hiểu sao hễ cầm bút lên là mình ngoáy khí thế luôn :burn_joss_stick:
nét chữ là nét người , đôi khi người ta kiu kí tên cũng ngại . Đang tính rảnh , buổi tối đi học viết chữ đẹp 1 khóa 3 tháng là khác liền
hùi trước chữ mình thấy ghê, viết tờ A4 thì thôi rồi, lằn ngang lằn dọc giờ thì viết A4 thẳng thóm nhé, chữ cứng, già theo tuổi, haizzz, ko còn bay bướm như hùi xưa nữa, giờ chỉ có đi họp thì hí hoáy vài chữ, còn lại chủ yếu kí tên lụm tiền ko à (e làm lao công, bán ve chai được tiền nên kí nhận để chia lại cho người khác)
chữ mình không xấu, mỗi tội mình ko hài lòng với nét chữ mình viết vì nó tròn trịa quá, giờ chỉ muốn viết chữ nghiêng nghiêng, cao cao mà không biết tài liệu nào hướng dẫn viết quen tay rồi rèn lại khó quá, vào nhà sách tìm toàn thấy loại tập tô, tập đồ của trẻ em mẫu giáo
lúc trước vik bút mực thì chữ đẹp lắm, sau này chơi bút bi thì khỏi nói như gà bới, giờ muốn luyện lại cũng ko đc