Trong bối cảnh thê lương hiện nay, em cũng thấy chán chẳng muốn làm gì nữa. Lên mạng đọc được bài về cụ Gates thì máu nó lại nổi lên. ko phải cố gắng cho bằng cụ Gates, chỉ là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thôi. Càng đọc thì càng khâm phục , không biết cái này thực sự là may mắn hay ko nữa. ở Việt nam mình bao giờ mới có 1 người như Bill Gates
Nước Mỹ được xây dựng lên từ những cá nhân, chẳng phải tự nhiên mà có. Thế nên mỗi người vn cô gắng lên thì sẽ được thôi mà
Ý tưởng kinh doanh thì có đầy, vấn đề là có điều kiện để mà thực hiện được hay không là chuyện khác. haiz
bây giờ là thời buổi tự thân vận động rồi, nói chung là phải tự tìm hướng đi cho mình chú ai mà cơm dâng lên tận miệng cho
[FONT="]chờ có ai đó mở chương trình để phát triển các ý tưởng kinh doanh như bên ĐH Harvard làm đấy http://www.tinhte.vn/f10/harvard-lap-quy-khoi-nghiep-nham-giu-chan-nhung-sinh-vien-tai-nang-1050404/[/FONT]
Bill xuất thân đã giàu và có học vấn khá tốt thừa hưởng từ gia đình . Đh Harvard khi đó quá kém về chương trình dạy nên Bill bỏ học. Nhiều cuốn sách viết về Bill lại ca ngợi nhờ bỏ học - dốt nên mới làm giàu đc , kết quả có nhiều cháu tin vào điều đó bỏ học cấp 3 để làm giàu.
Có chứ bạn, thấy cũng có nhiều chương trình mà. Ví dụ như dạo gần đây có nổi lên cái dự án Hub Culture đó.
Ở VN ko phải dân muốn làm gì thì làm đâu bạn. Thử hỏi nếu Bill sinh ra ở VN thì bây giờ có Win cho bạn xài ko.
hix, mún bỏ học như Bill Gates để lập nên công ty vĩ đại như thế ít nhất phải có IQ 160 như của Bill đã, TG mấy ai có dc IQ trên 140