Tìm kiếm bài viết theo id

Help! Lần đầu gửi con đi nhà trẻ thì cần những gì?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi boy_us, 30/1/12.

ID Topic : 4477181
Ngày đăng:
30/1/12 lúc 16:26
  1. boy_us Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    10/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,358
    Mình tính khoảng 1 tháng nữa gửi con đi mẫu giáo, con mình 3 tuổi rồi, mình ở gò vấp, ko bik trường nào tốt, giá cả, chất lượng thế nào? ( đọc báo giờ thấy toàn cô giáo đánh con nít nhiều quá nên mình cũng lo quá).Có trường nào đóng tiền cho học thử theo ngày ko (vì con mình trước giờ chưa học sợ đến nơi lạ ko quen, đóng nguyên tháng rồi ko học thì phí).Còn 1 vấn đề là mẹ mình nói gửi bây giờ là phải đóng tiền cơ sở vật chất nguyên năm luôn ko bik đúng ko nữa, nên mẹ kêu mình tới tháng 9 nhập học, rồi cho học luôn, chứ bây giờ học đóng tiền csvc, rồi tới tháng 9 đóng nữa... Mà đợi tới tháng 9 thì lâu quá, lúc đó con mình gần 4 tuổi rồi còn gì, co ai bik vụ này sao ko?


    Mà cho bé đi học thì buổi sáng trường cho bé ăn luôn hay mình phải tự cho bé ăn rồi đến trường? Cần đem theo những gì cho bé,bao nhiêu bộ quần áo cho bé...Lần đầu có con nên cũng chả rành nữa, ai bik chỉ mình với. thanks
     
  2. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

  3. boy_us Thành Viên Cấp 6

    thanks bạn, nhưng bên web trẻ thơ toàn tư vấn trường quốc tế ko ah, topic cũng ít ng vào nữa, nên mình hỏi bên đây và bên đó luôn cho có nhiều ý kiến
     
  4. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Trường nhà nước thì không có chuyện cho vào học thử đâu nha bạn.
    Mà trường nào cũng thế thôi. Không ai chấp nhận cho con vào học thử để quen thì học, không thì dìa. Thằng nhóc mình đang học trường Tư. Không thuộc nhà nước mà cũng không thuộc nước ngoài. Cơ sở nói chung là Tốt. Ở đây không bàn trường tốt trường xấu. Tuỳ hoàn cảnh và tâm sinh lý. Nhưng nói thật là Cứ nhắm mắt chọn trường nào học phí tầm 2 triệu/ tháng là OK rồi. (Trường nhà nước khoảng 800K, Nước ngoài tầm 4-6 triệu).

    Tiền cơ sở vật chất không đóng 1 lần mà chia ra 2 năm/ lần. CSVC mình đóng 1.800.000/ năm. Mới vào học đóng 900 ngàn. Tiền học phí 1T4/ tháng. Tiền ăn 25 ngàn/ ngày x 22 = 550 ngàn/. Vậy chi tầm 2T/ tháng. Nghỉ học báo trước thì trường trả lại tiền ăn thôi.

    Từ đây đến tháng 9 còn những....7 tháng. Giờ học là hợp lý rồi còn gì?
    Tâm lý như mình nói là nên chọn trường Tốt vừa tầm, đừng quá rẻ hay quá cao. Và gửi trọn niềm tin vào trường đó trong....2-3 tháng đầu. Đừng vì 15-20 ngày đầu trẻ không thích nghi rồi tâm lý chê trường xấu, dở. Con mình thời gian đầu học không quen. Bệnh ăn uống thất thường nhưng thật tình không còn sự lựa chọn nào tốt hơn so với khả năng nên đành gửi trọng niềm tin. Giờ cu cậu học được gần 1 năm rồi. Khoẻ re. Khôn hẳn, nói như két, về hát liếu lo hơn chục bản nhạc mà trước đó nằm mơ cũng không nghĩ đến...

    Tuần đầu thì kêu ông bà chịu khó dẫn bé vào chơi 1-2 tiếng thôi.
    Tuần 2 thì bỏ hẳn, 2 tiếng sau rước.
    Tuần 3 thì cho cả buổi sáng
    Tuần 4 thì gửi trọn nguyên ngày luôn,

    Tuần tuần 3-4 bảo đảm bệnh tè le luôn. Thằng nhóc mình phải nhập viện 4 ngày.

    Thời gian đầu khoảng 1 tháng thì nên cho ăn sáng ở nhà.
    Sau đó thì gửi trọn niềm tin cho trường. Thật ra, con nít rất lười ăn sáng. Chúng chỉ ăn vừa đủa hay rất ít thôi. Vấn đề lớn là chiều rước về cho ăn đầy đủ hơn ( trường hợp khó ăn như con mình).

    Sáng đi học bỏ vào Balo 3 bộ vì hay bị ói lắm + Tè bậy trong quần
    Khi quen rồi thì 1 ngày 2 bộ thôi.

    Nhà kế bên mình thì 1 ngày bỏ con 2.5 tiếng từ 8h30-11h rồi rước về. Vì đơn giản là chăm sóc giờ giấc lung tung sợ không theo kịp trường. 7h30 đi học thì 8h dậy. 11h30 ngủ trưa thì nhà cho nó 2h trưa ngủ. Nuôi sao mà càng ngày càng teo trong khi nhà có 3 người chăm sóc.

    Nói chung muốn bé đi học ổn định thì phải chăm sóc, ngủ đúng giờ giấc thì bé sẽ mau thích nghi.
     
  5. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    Làm cha mẹ nên lo lắng như bạn là đúng rồi.
    Mình cũng đã từng lo lắng rất nhiều nhưng bây giờ nghĩ lại lo lắng quá làm cho mình căng thẳng thêm thôi.

    Mình làm "công tác tư tưởng" cho em bé từ rất sớm, lúc cháu hơn 2 tuổi là mình đã nói chuyện, kể ề trường lớp để cháu hình dung về môi trường mới như ở post 446 này
    http://www.5giay.vn/showthread.php?t=71275&page=45

    Về học phí, khoảng 1tr5 đến 2tr 1 tháng.
    Tiền cơ sở vật chất đóng đầu năm khoảng 1 tháng học phí.
    Chỗ con mình học là trường của các soeur nên mình cũng yên tâm.
    Con mình trước nay có nề nếp là đi ngủ rất sớm, 8g đến 8g30 là đi ngủ, Thứ 6 thì đến 9g. Con nít ngủ sớm mới dậy sớm được và đi học sẽ vui vẻ.

    Cháu thức dậy lúc 6g15, vệ sinh, uống 1 bình sữa 200ml, tắm rửa rồi đi học.

    Nhà trường khuyên không ăn sáng ở nhà để đến trường cháu ăn hết khẩu phần.

    Đi học cho cháu mang theo ba lô với 1 hoặc 2 bộ quần áo để cô giáo thay.

    TRong lớp có giường, gối, khăn, bàn chải, dép... riêng cho từng cháu.

    Tháng ầu tiên cha mẹ chịu khó đón cháu sớm 1 chút.

    Mỗi ngày nên nói chuyện, ộng viên để cháu thích đi học.

    Chúc bạn bình an trong tâm hồn.
    Chúc em bé khỏe mạnh, ngoan và thông minh
     
  6. Pe Rua 01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hóng, mốt lấy chồng rút kinh nghiệm. cỡ vài tỹ năm nữa .