Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,495

    Trước mắt mình xin cám ơn những người sẽ đọc bài viết của mình,có thể nó sẽ hơi lang mang khó hiểu vì mình ko phải là 1 người giỏi diễn đạt ngôn ngữ lời nói qua cách hành văn
    Về cuộc sống : hiện nay mình vừa dc cấp thẻ xanh và có bằng lái nên mình sẽ không nói vấn đề này
    + nhà cửa : xin nói với bạn,gia đình mình qua đây chủ yếu là anh chị đã có gia đình cả nên mình sống chung với mẹ trong 1 căn nhà vẫn còn đang trả góp .nhà mình có 1 lầu ,khu vực texas Houston,nhà mình chỉ có giá khoảng 80ngan usd,trả trước 25ngan và được góp trong 10nam .1 tháng nhà mình góp khoảng 500usd.nhà mình gồm 4 phòng ngủ 2 toalet,1 gara,1 vườn hoa trước,1 vườn hoa sau ( tính ra diện tích cũng khá lớn 380m2,mình nhấm nhấm vậy ) .mình sử dụng 1 phòng ngủ,mẹ mình 1 phòng ,2 phòng còn lại cho 2 bạn du học sinh thuê với giá là 300usd/phòng >>> mình đóng tiền nhà hết 500usd còn dư 100 trả tiền bill nước.( khỏi lo tiền nhà,10 năm sau nó sẽ là nhà của mình ^^ ).internet đươc free
    Nhà mình là 1 trong số nàyCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    + về sinh hoạt.nhà mình sử dụng khoảng 130usd tiền điện,100usd tiền dt/ 2 cái + 40usd tiền card V247 gọi về VN cho bạn gái,nước nóng,lạnh,máy điều hòa nóng lạnh xài phủ phê,từ rửa chén , đánh răng,rửa chân….

    + về ăn uống,có thể trong bài viết bạn đó chỉ đề cập những món ăn VN mà mỹ ko trồng được chứ mình nhận xét đổ ăn ở Mỹ quả thật là QUÁ RẺ so với thu nhập.thịt heo 2.99/p ,thịt bò 3.19/p,thịt gà 1,59/p,rau củ quả thì không tới 1/p ( đơn vị đồng/pound).hải sản thì phải nói là quá rẻ,Tôm hùm 3,99/p.Cua rất to 2.99/pound ,hải sản khác khoảng 2-3d/p .Sữa bò tươi mình mua 3d/1 bình 5lit,trứng gà 50cent/10qua ,nước trái cây 1.59d/1 bình 2lit…. Tiền ăn 2 mẹ con mình,rất thoải mái là tốn khoảng 450d/1 tháng,rất nhiều đồ ăn đồ uống luôn để đầy trong tủ lạnh ( mơ ước khi ở VN nên qua là thực hiện ngay).tính luôn tiền gas cũng ko xài nhiều khoảng 50dong

    +về vấn đề phương tiện đi lại,mình dc bà chị bán cho 1 chiếc camry đời 2006 giá 5ngan,mổi 10 ngày chạy xe tốn hết 13 gallon xăng.3.59/gallon vị chi tốn khoảng 150d/tháng tiền xăng

    PS: NẾU CHO NGƯỢC THỜI GIAN MÌNH Ở LẠI VIỆT NAM LUÔN THÌ MÌNH XIN CAM ĐOAN CHẮC KHÔNG Ở LẠI ĐÂU,VỀ CHƠI BẢO LÃNH EM IU QUA SỐNG CHUNG THÔI CHỨ CẢM THẤY HẾT KHOÁI VIỆT NAM RỒI ( XIN LỔI NẾU CÂU NÓI CỦA MÌNH CÓ LÀM ANH EM KHÔNG VUI ).


    P/s mấy hình này hơn 1 năm rồi, giờ nhà mình cũng dọn qua nhà mới mua,có nên up lên không ta . cuộc song cũng khác lắm . Bắt đầu những cái mà lúc mới qua chưa thể biết nhiều Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1 Muốn coi thì mai kể haha


    Vô tình xem lại được những gì mình đã viết cách đây 1 năm, thấy cũng chi tiết ra phết nhưng đa phần thí anh em cũng xem xong hết rồi nên mình chỉ kể thêm về cuộc sống tiếp theo của mình nhé

    6 Tháng tiếp theo từ tháng 3- tháng 9 /2012
    +3 tháng mình vẫn tiếp tục làm tiệm phở nhưng ông bà chủ bán có phần đi xuống nên quyết định bớt người và bắt mình phải bưng chứ không chỉ lấy order + cashier nữa . Thế là bưng được vài ngày thấy nản nên thôi ( đang nhàn nhàn mà kêu bưng thì hơi nản )

    +3 tháng tiếp theo mình với vốn tiếng anh đã bập bẹ được đủ hiểu và đủ cho người khác hiểu mình xin vào 1 tiệm sushi bán cho khách nước ngoài mỹ trắng , mễ...đủ loại ( lương mình chỉ có 2.5$/1h nhưng tiền tip 1 ngày 8 tiếng mình được trung bình 130$ ). Làm cũng vui nhưng nói thật thì cũng hơi mệt.vì giờ làm từ 3h đến 11h tối ( mình còn phải học buổi sang ). Và chổ mình làm thì cũng có vài ba đứa du học sinh nó xin đi làm chui ( tội nghiệp tụi nó mong muốn cái thẻ xanh để ở lại lắm ) . Và thế là có 1 em du hs 20t ngỏ ý với mình về việc đám cưới giả, nó trả 35 ngàn rồi tính chuyện 2 đứa ngủ chung cho đúng đám cưới thật nữa Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 229_002: ngủ chung là các bạn hiểu ý mình rồi phải ko ) . Nhưng vì mình còn thương em yêu nên từ chối . Kể ra tình yêu của mình cũng hơn con số 700trieu chứ nhỉ :sweet_kiss:

    Tiếp theo 6 tháng kế đến bây giờ
    Làm được đến tết năm nay thì mình xin về Vn với em yêu, nhưng ko thể chờ nên ông chủ đành mướn người khác. Sau 1 tháng qua lại mình lại xin vô làm hang điện thoại từ đầu năm đến giờ lương 13.5$/h .
    Mình cũng tậu 1 chiếc xe mới nhưng mình sẽ không đề cập

    cảm nghĩ : nước Mỹ không thật sự chán nhưng nhiều bạn đã tưởng. MÌnh cũng bắt đầu biết tìm niềm vui . tối thứ 6 .7,cn chán chán cũng có thể ra quán bar nghe casi Việt Nam mình hát với giá vé thật sự khá rẻ so với đồng lương, mình sẽ ví dụ lương mình khoảng 110$ / ngày Nhưng giá tiền để mình vào quán bar để nghe casi hát thì chỉ vỏn vẹn vừa tiền vé 10$ + tiền bia rượu 15$ khoảng 25$ cho 1 cuộc vui,thật sự cũng khá rẻ. Đây là hình minh họa
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3

    Mình cũng tìm đến được những quán café mà Việt Nam mình hay ngồi buổi sang,thì ra Việt Nam mình ai cũng có thói quen ngồi đồng quán café cho dù ở nước ngoài. Thế là mình lại được sống 1 không khí Việt Nam trong xã hội tự do của Mỹ. Thật ra thì vật giá của năm nay ko khác so với năm ngoái nên mình ko đề cập. Nhưng Mỹ thì có cái quán café mặc bikini nên vô cũng khá vui (Năm ngoái mình chả biết đi đâu . Năm nay tối rảnh là xách xe đi ra biển hóng gió hoặc đi câu cá hoặc đi club )

    Cuộc sống của mình ngày thường đi làm .ngày nghỉ đi chơi, tiền để dành được 1 năm hơn 18 ngàn . Mình sống theo phong cách Việt Nam, ăn đồ ăn Việt Nam và mình luôn được an toàn vì lúc nào cũng có police túc trực 24/24 và security luôn đi vòng vòng quan sát .

    Đây là cuộc sống của mình. Mình chưa hề có cảm giác thiếu thốn hay nghĩ gì về tương lai khi mình đặt chân qua tới Mỹ. Vì mình đã xin được thẻ vàng ( gold card ) Khi mình bệnh thì chính phủ sẽ chi trả tất cả
    Thế cuộc sống của bạn là sao khi nhiều bạn luôn nghĩ nước Mỹ chán hơn Việt Nam ????

    P/s hình lúc đi club vui quá chụp ké luôn hahaCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4

     
  2. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    Mức sống cao đúng là có khác,đồ rẻ,ở Vn mơ có car làm mấy kiếp ko biết có chưa,mà bên đó cho xài súng khủng bố bên đó nhiều lắm đó cẩn thận
     
  3. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Haha ! Nhà bạn ở ko mắc , chúc bạn quen dần . Ở Mỹ dễ thở hơn VN Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  4. fantasy9902 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bài này với bài ở đây sao giá cả nó khác nhau quá zậy ta ?? hay tại khác bang :sweat::sweat:
     
  5. mikelly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    h chỉ có 1 điều là a chỉ cần bảo lãnh ng iu a qua là xong đúng ko Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  6. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    thấy ham quá,ko lẽ mình cũng bỏ hết cơ ngơi ở đây,qua nước ngoài sống nhỉ???^^
    có cho mình chọn thì mình vẫn chọn VN,^^
     
  7. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Sao nhà bên đó dễ có thế nhỉ, chẵng lẽ cho thêm 3 4 du học sinh thuê nữa thì 10 năm sau là có cái nhà miễn phí ah
     
  8. jack black Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mỗi người mỗi hoàn cảnh thôi, bạn sống ở TX là chi phí thấp rồi đó, ở Cali ko có giá như vậy đâu.
     
  9. pquocanh Thành Viên Cấp 3

    theo chủ thớt tính giá xăng ở mỹ khoảng hơn 19k VNĐ/lít...vậy sao mình ở VN chắc tiên tiến hơn nên giá xăng cao hơn nhỉ...
    Giá trứng tính thì là 1k VNĐ/quả...hjxhjx
     
  10. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    55.000USD vay 120 tháng, mỗi năm đóng có 500USD.
    Vậy LS chỉ có 1.1%/ năm.... Sướng thế!
     
  11. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Với mức vật giá đồ ăn người Việt ưa thích tương đối đắt đỏ: 8 USD cho một kg rau muống, 1,29 USD cho 3 nhánh sả hoặc rau thơm các loại, 12 USD một kg nhãn tươi, 3,99 USD một trái đu đủ, hoặc thơm, 20 USD cho một hộp chôm chôm 36 trái…http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4491022
    Ở việt nam ăn chưa ngán sao mà còn qua đó ăn nữa,đu đủ 1 trái 4dong mắc thế nào dc,táo + nho + dâu tây ,lê,măng cụt thì rất rẻ,chưa tới 1dong/p ( chợ Tân Bình),phở Danh,phở Hùng,nhà thờ Việt….. ( y như việt nam,người việt nam không,quán ăn việt nam đầy nhóc ^^ rất vui,y như đang sống trên việt nam vậy ^^ không khác nhau là mấy,nói tiếng việt ko ^^ )
     
  12. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Không biết nhưng hiện tại gia đình mình là như vậy đó bạn Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  13. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái gì mới thì ban đầu cũng háo hức. Giờ nói câu "NẾU CHO NGƯỢC THỜI GIAN MÌNH Ở LẠI VIỆT NAM LUÔN THÌ MÌNH XIN CAM ĐOAN CHẮC KHÔNG Ở LẠI ĐÂU,VỀ CHƠI BẢO LÃNH EM IU QUA SỐNG CHUNG THÔI CHỨ CẢM THẤY HẾT KHOÁI VIỆT NAM RỒI..." thì còn hơi quá sớm. Nhưng thôi, dù sao bạn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại là được rồi.:feel_good:
     
  14. nihonjin Thành Viên Mới

    22 ngày còn hơi sớm đấy anh....zai. Sự thật phủ phàng của nước Mỹ sẽ thể hiện sau 1-2 năm nữa... Nhưng dù sao gia đình, anh chị em của anh sống bên đó, cơ ngơi cũng ổn định nên anh cũng không có áp lực nhiều về kinh tế. Khoảng tiền anh Shopping sau 22 ngày bên ấy nếu ở VN anh mất bao lâu để saving? Hihihih.

    Em khuyên anh ĐỪNG ĐI LÀM VỘI, việc trước mắt lúc này là HỌC đi! Đừng tưởng kiếm vài trăm USD là hạnh phúc.... Sai lầm đấy!

    17 ngày income 700USD chắc là việc...tay chân.
    Số tiền này có thể vừa ngám tiền Share 1 phòng riêng mà người nhập cư phải chịu.. Thì thử hỏi những khoảng khác sẽ là bao nhiêu nếu 1 tháng anh chỉ income <2.000?
     
  15. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    trong topic cũ của bạn mình cũng đã cm là: khi chưa wa thì đắn đo, wa rùi hiếm aj mún về VN lắm :smile:http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4394747&page=8
    wan trọng là ở tc của pạn sau khi pạn có nhiều pạn pè rùi:smile: sau 1-2 năm tới :smile:
    Ex của mình bjo thì có suy nghĩ giống bạn nghĩ hiện h ấy, còn mình thì đang lững lờ giữa 2 dòng nước Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  16. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    xong topic này có nhiều ace mơ mộng lắm đây
     
  17. quanhuyen Thành Viên Cấp 3

    Sống ở đâu cũng có cái sướng, cái khổ của nó. Rồi "lá cũng rụng về cội" thôi.
     
  18. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Có thằng bạn qua Mỹ được hơn 3 năm rồi. Mới về VN chơi hôm mùng 3 tới giờ. Nó viết nguyên cái danh sách những món nó thèm trong suốt 3 năm nay, nhìn mắc cười gần chết. Bánh tráng trộn, gỏi khô bò, trà đá mà nó cũng ko tha nữa Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư Nó nói qua Mỹ mới đầu ham cheese với pizza lắm. Ăn 1 tháng ngán ói luôn, thèm thịt gà ta trộn gỏi, chén súp cua, dĩa bánh bột lọc... Muốn ăn phở phải lái xe nửa tiếng đồng hồ mới có tiệm. Lần này nó về có nửa tháng nên tranh thu ăn hết cho đỡ ghiền. Nó còn mua nguyên bao bánh tráng Tây Ninh để đem về nữa. Nghe nó than thở mà mình nghĩ ko biết ở Mỹ nó ăn cái gì mà sao về VN thiếu thốn, tội nghiệp dữ >"<
     
  19. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Mình nói công việc mình trong topic rồi mừ ^^ ,vẩn đang học English,xong thì học đại học
     
  20. nihonjin Thành Viên Mới

    OK, vậy thì quá thuận lợi không có gì để bàn cả. Vấn đề của anh chỉ là thích nghi. Chấm hết, không lo tiền, không lo nhà, không lo cho gia đình... Thế thì có gì để lo? Không có gì cả....Title người Nhập Cư nghe có lẽ Tội và không hợp lý, thoáng qua cứ ngỡ qua Mỹ để Mưu sinh, phải sửa lại là người Cuộc sống ở Mỹ trong mắt 1 anh chàng Định Cư Đoàn Tụ Gia Đình... sẽ hợp lý hơn : ) Good Luck!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 698 (Thành viên: 0, Khách: 693, Robots: 5)