Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Bởi vậy con bạn gái bắt hè về làm giấy tờ đăng kí kết hôn liền rồi bảo lãnh nè,gia đình mình thì cũng ok thôi .Cưới vợ phải cưới liền tay
    Ps : tội nghiệp mấy em du học sinh bên đây lắm,chạy vạy lo người làm giúp cái thẻ xanh….chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt:feel_good:
     
  2. Ben88Guitar Thành Viên Mới

    Nói là thiên đường cũng ko ngoa!! mọi cái đều tốt Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

    Ai hay than mấy chuyện lặt vặt bên ấy chắc kiên quyết ko thik nghi thôi. Ăn uống mà cũng than, bên này sáng nào cũng mì gói đây này!! Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  3. dragonface Audio Moderator

    Cùng ý kiến với bạn này
     
  4. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    Ko biết thời tiết bên đo ntn?
    Nhưng thấy người bên đó ề nhìn nước da rât đẹp
     
  5. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    nói ngắn gọn thui: Ko phải ai cũng đc như bạn
     
  6. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Ngắn gọn: "Có tiền thì ở đâu cũng là thiên đường"

    Vẫn ko thích đi nước ngoài
    Chỉ thích ở VN
     
  7. haonam7117 Thành Viên Vàng

    chủ topic là do có gia đình ổn định bên đó, chứ dân mới nhập cư qua khổ thí mịa luôn , chủ topic thử hỏi xem ba mẹ lúc mới qua có sung sướng được như bạn không, ba mẹ bạn cày tróc móng thì bạn mới được như ngày hôm nay đó,
     
  8. 2nd Thành Viên Bạch Kim

    camry 2k6 giá 5000$,bik bao giờ vn có dc giá này nhỉ
     
  9. peNy89 ♫♥—Dragon Trùm Chém Gió—♥

    sang đó súng ống nhìu....ăn kẹo lạc cũng dễ ..Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  10. ronaldo1111111 Thành Viên Cấp 5

    Ở Mỹ mới đúg là do dân , vì dân . VN m chết kệ m =)) . Ma bạn nói hơi sớm đó , bên đó bùn hiu ak , chỉ bít làm như con trâu + kiếm tiền thui , có đc thoải mái + ăn chơi như VN đâu .
    Bạn tính dư có vẻ nhìu so với VN đó : mà bạn dám ăn chơi như VN k ?
    Ở Mỹ là : làm như trâu , bùn + an fận .
    VN : vừa làm vừa chơi thoải mai .
     
  11. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    bác nói chuyện hài quá, thử có tiền xem thế nào nhé: nhà thì mua biệt thự Thảo Điền, Phú Mỹ Hưng.. ra đường đi xe hơi, ăn uống vô nhà hàng sang trọng, đi chơi thì ở resorts 5*.
    Nói trắng ra bác giàu thì ở chẳng phải ngại :misdoubt:
    Nói kiểu bác là chắc bất mãn VN lắm, nhưng thử nghĩ đi, nếu mà ở VN ko sung sướng thì chắc nhà bác ko giàu rùi. Vậy thì qua Mỹ cũng khác gì?
     
  12. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    Mình (và nhiều người) quen với cuộc sống ở SG rồi, sáng cafe cóc trước khi vô làm, chiều chiều lai rai 1 chút với ae, tối về nhà thì nhắn tin chat chit với ghệ. Tuy ko dư dả gì nhưng mà sống vui vẻ và thoải mái.
    Thử hỏi h qua Mỹ thì như thế nào? Cuộc sống cao đòi hỏi người ta cũng phải trả giá nhiều hơn. Giống như là người ở quê lên TP vậy đó, chả khác gì hết.
     
  13. nihonjin Thành Viên Mới

    Thằng bạn đã từng học ở Mỹ, mức lương bưng phở như bạn nói đúng là có thật, nhưng tối về thì tay nhấc lên không nổi và nó nói là cực như 1 con chó. Thật đó! Lương ra trường 5.000USD/ tháng cũng đúng và có thể cao hơn rất nhiều. Nhưng cũng có thể là thất nghiệp dài dài hoặc càng tệ hơn là học thiếu môn không được cấp bằng và hậu quả là anh dì mình phải đi long nhong tìm việc rất vất vả nhưng ngại việc thấp không xứng đẳng cấp không làm và cuối cùng chọn con đường...Binh ngũ. 5 ngày làm Nail được 2.500USD? Mình nghĩ nếu đúng con số này, tay của bạn phải rả rời, mũi của bạn phải đầy mùi axit, và miệng của bạn phải nói liên tục để chìu khách....

    Mình khá quan tâm đến bạn do đã từng tạo 1 Topic trước khi đi Mỹ. Và khi qua bạn khá phấn chấn với cuộc sống mới. Nhưng có thể nói bạn quá may mắn. Những gì rất nhiều người cảnh cáo nước Mỹ thế nào thì người tạo cho bạn cơ ngơi có sẵng đã phải gánh hết rồi!

    Thiên đường Mỹ đúng là chỉ dành cho người người có hoàn cảnh "đặt biệt" này. Hihihi
     
  14. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    thích wá vậy,ở VN làm gì có giá đó,nói nghe ham ghê luôn Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  15. muamua Thành Viên Kim Cương

    Về phần không khí sạch bạn ở trên nói đúng lắm, chỉ ai ở nc ngoài ít nhất là 6 tháng trở lên mới hiểu đc cái quy giá đó.Còn ai chưa từng.. thì ko thể hiểu nổi :feel_good:
    Sống như bạn thì đúng là khỏe re, nhưng nếu mọi công dân VN đều như bạn thì nc VN sẽ ko bao giờ phát triển nổi đâu, mà với thái độ sống kiểu ko có áp lực đó thì bạn qua nc Mỹ cũng ko sống nổi đâu Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  16. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    thấy bạn wa đó ở dễ dàng quá, chắc do có người thân an bài sẵn từ trước.

    Cô mình đi từ năm 1998 đến nay chưa 1 lần về vn, vẫn còn phải ở mobile home, mới nhập tịch năm 2008, có 2 đứa con khoảng 8-10 tuổi rồi, nói chung là thuộc diện dân nghèo của Mĩ, lúc đầu là do bà dì của mình bảo lãnh wa, lấy dượng mình bây h là 1 người gốc Campuchia, nhưng wa bên đó ko bit xích mích như thế nào mà bà dì nói cô mình phản ko lo cho cô mình nữa (mà bên đó cô mình chỉ có bà dì đó là người thân ah) còn lại gia đình mình đều ở vn, ko ai wa Mĩ, thấy cô mình kể cuộc sống bên đó rất là khó khăn (ở San Jose, CA).

    Thật ra ngày xưa cô mình cũng ko muốn đi đâu mà do bà nội sắp đặt, cô mình lại có hiếu nên làm theo. Bây h nhiều lúc nghĩ lại mình trách bà nội rất nhiều, vì 1 cái American Dream, muốn trong nhà có người gọi là việt kiều mà đẩy con gái đến nơi xa xôi để rồi ko ai lo cho, mười mấy năm rồi cặm cụi cày vẫn chưa có tiền đưa cháu ngoại về VN thăm ông bà. Trong khi gia đình mình ở đây ba và chú xây dựng được 1 cơ ngơi cũng có thể gọi là đủ lo cho cả nhà, nhiều khi thấy mình ở VN còn sướng hơn bên đó, ngày Tết anh chị em tề tựu đầy đủ chỉ thiếu 2 đứa bên Mĩ chưa bao h gặp, nghĩ tới thương tụi nó muốn khóc luôn
     
  17. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Không đâu bạn, 2 tụi nhỏ tương lai sáng lạng đấy!
     
  18. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    sáng lạng hay ko mình chưa bit, chỉ thấy bây h mình ở VN có nhà cửa đàng hoàng, học hành tới nơi tới chốn, còn 2 đứa em họ phải ở mobile home, khu ở thì toàn mĩ đen, kẹo đồng có thể bay mọi lúc, cô mình thì bây h mang bệnh trong người thì mình ko thấy sáng lạng chỗ nào
     
  19. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Tất cả còn ở phía trước Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư Cố lên nha chủ thớt.
     
  20. hoquoctrong Thành Viên Cấp 1

    làm trâu để cày còn hơn ở Việt Nam giật đồ, cướp bóc, lừa đảo để có tiền ăn chơi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 542 (Thành viên: 0, Khách: 535, Robots: 7)