Số là mình rất thích đọc sách nhưng dạo này thời tiết nóng nực, ngồi trong công ty không khí không trong lành lại ồn ào, không tốt cho việc tập trung đọc sách nâng cao trình độ văn hoá và trí tuệ :beat_shot: ! Vì vậy mình muốn hỏi có bạn nào biết quán cà phê đủ các điều kiện trên (yên tĩnh, thoáng mát, gần chỗ mình làm) thì giúp mình nhé , xin đãi một chầu gọi là hậu tạ ! Àh ! Ngoài mấy điều kiện không quan trọng lắm ở trên thì điều kiện quán có nhiều em gái trẻ, đẹp, trắng, độc thân, chân dài mê đọc sách là tối quan trọng nha bà con :snicker: ! :beauty: Cảm ơn mọi người !
có cái quán j chỗ giao Hồng Hà vs Bạch Đằng mà quên mất tên oy` quán đó tiếp viên hàng không ún nhìu ak
quan nao co gai dep thi ko yen tinh dau bac Ruoi :snicker: p/s:quan Milano o duong Cuu Long, co san vuon va phong may lanh, uong may lan thay cung duoc
Vế đầu thì tới quán cà fe sân thượng ngay đèn đỏ giữa Phạm Văn Bạch với Cộng Hòa á. sân thương bắt nguyên dãy đèn Led đi đường nhìn lên là thấy, ngồi trên nhìn ra toàn bộ sân bay TSB thấy máy bay to đùng luôn. vế cuối thì tới mấy quán cafe dọc cung đường Phạm thế hiển Q8 á, toàn mí em chân dài, Bj Hj có, giang mai lậu lét có hết :byebye:
Thích đọc sách thì zô cà fê sách ở maximax công hòa đó bác. Còn mí em chân dài thì....nhiều lắm em ko nhớ hết.
cafe ôm mà ta Q11 pải hem h: mà ông ruồi này cũng kì. thik đọc sách. mà đọc sách thì = 2 mắt còn cần có gái đẹp da trắng chân dài để làm zì trời
mắt đọc sách...tay mò móc.....chân rung rung...tim đập mạnh....miệng chảy nước....đọc zị cho nâng cao trí tuệ của ruồi