Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    bạn bè ở vn or ng vn đều thik ăn Hải sản. wa mĩ đc 1 tháng call về thì ngán rồi. ngày nào cũng ăn vì rẻ w' @@! thiệt là vậy mà ^^ ss nhìn tây w' xinh nhờ Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  2. viethoang_hcm Thành Viên Vàng

    ủa,mới 1 tháng mà có thẻ xanh rồi ta,nhanh thế?nhớ là trên 2 tháng mà Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  3. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    nước ngoài thì có cái hay của nước ngoài, việt nam thì có cai hay ở VN, nói chung bạn ở bên đó có gia đình thì ok rồi, chỉ những người qua bên đó 1 mình cày cuốc thì cực hơn ở việt nam nhiều, ở nước ngoài thì sướng nhưng chắc chắn không vui bằng ở Việt Nam Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  4. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Mình thì ko phải có ý kiến nhưng cái lý do cô bạn đưa ra thật vô lý,nếu thất nghiệp cô bạn sẽ được chính phủ mỹ cho tiền trợ cấp 1700$ 1 tháng,2 đứa con được chính phủ miển giảm tiền học đến năm 18t,không có lý nào mà làm lụng suốt 10 mấy năm không có đủ tiền về VN trong khi vé máy bay mua hè chỉ khoảng 1100/khứ hồi. Chẳng lẽ cô bạn trong 10 mấy năm đều lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp,tuy nhiên mình dám cam đoan là cuộc sống cô bạn không thiếu thứ gì. Cái gì tận mắt thấy mới tin chứ đừng nghe việt kiều than xong khỏi gửi tiền về VN nha bạn ,ở đây tụi Việt Kiều sướng mà về VN cũng than để khỏi gửi tiền đó.Cali người như vậy đầy


    Nhà mình nằm cách trung tâm thành phố bao nhiêu à,không biết nữa bạn ơi,tại ở đây không có phân khu giống VN mình,khu mua sắm riêng,khu giải trí riêng,khu nhà ở riêng,chỉ biết muốn tới chỗ mấy tòa nhà cao tầng giống trong phim thì mình chạy xe khoảng 7 phút,tốc độ trung bình 50miles/h

    :byebye:
    Hi, mình có tổng cộng 3 bà chị bên này,bà chị thứ nhất thì lấy chồng năm 2003 nên lâu rồi,2 chị còn lại thì làm du học,nay cũng lấy chồng và có thẻ xanh 10 năm rồi.Về phần tự lo 2 bà chị lúc đầu cũng cảm thấy khó khăn khi làm du học sinh ,làm cũng làm chui ( vì chưa có thẻ xanh ),4 ngày một tuần dc chỉ có 1500$ 1 tháng,có nghe nói cực so với sức con gái vừa học vừa làm,tuy nhiên mình nói lại câu nói của 2 bà chị mình lúc đó nhé “ Làm về mệt luôn tiền đô ra đếm thấy khỏe hẳn,không như VN,làm thấy mẹ dc 5,6tr ( năm 2007) “

    Qua đây mình cũng hết hồn,đi vô siêu thị thấy tôm cua rẻ quá,nhìn gì cũng thích mua,bị bà cô bán hàng tôm cá ở siêu thị nói 1 câu xanh rờn “ con mới ở Vn qua phải không,cô nhìn là biết liền “
    Xe hơi thì xác định luôn là cứ mơ ước 1 chiếc xe đi bạn à,nếu mà bạn chịu cày và tiết kiệm nó sẽ là của bạn không quá 6 tháng 1 năm đâu. Nếu bạn có trong tay 10-15ngan thì bạn có quyền mơ 1 chiếc mui trần của Mes giá 50ngan hoặc 1 chiếc bentley ( 1 con số mà chiếc xe của bạn phải là rất khủng )


    Bên đây đường xá nó 8 làn,chạy như ma đuổi cả tram km/h,chạy xe moto 1000cc còn ko dám chứ sao chạy xe máy được bro ^^

    Cũng muốn up thêm nhưng mà sợ bà con bảo tự sướng quá nên thôi đành ....
    TẶNG TẤM HÌNH HÔM QUA TỚ TỰ KỶ
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 6
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 7
    Thì mình cũng nghĩ như bạn,giờ lương 6tr 1 tháng,200ngan 1 ngày không biết làm sao ăn uống trong khi giờ 1 tô phở dĩa cơm bỏ rẻ cũng 25 ngàn T_T xăng cộ,điện nước,điện thoại,café…. Muốn ăn xài phủ phê ngoài đi làm bình thường chắc chỉ làm ăn phi pháp quá…:after_boom:

    :feel_good:
    KHÔNG CÓ KHEN NGƯỜI VIẾT BÀI,MIỄN BÌNH LỰNG

    Ps : ĐÓ LÀ NHỮNG LÝ DO TẠI SAO SUY NGHĨ MÌNH RẤT KHÁC SO VỚI CÁCH ĐÂY 1 THÁNG.CŨNG PHẢI CÓ GÌ TÁC ĐỘNG MẠNH MỚI LÀM THAY ĐỔI 1 CON NGƯỜI,PHẢI KHÔNG CÁC BẠN
    BỮA NAY ĐƯỢC NGHỈ HỌC,THA HỒ VIẾT,12H CHÚT ĐI LÀM,CŨNG VUI,NHIỀU EM DU HỌC SINHVIỆT NAM LẮM ^^
     
  5. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    nằm vùng thì sao ? Tui đâu có phỉ báng gì đâu mà sợ,gia đình của tui năm xưa cũng có vài người trong chế độ cũ đấy
    Sướng khi nào đó đã là 1 nước phát triển,mọi sự cạnh tranh đều mang lại lợi ích,phát triển chung cho quốc gia...

    Khi còn là vnch,do đc Mỹ đứng sau nên dân sg khi ấy có đời sống ổn định,sau giải phóng thị bị rơi vào thời bao cấp,cục xà bông,vài mét vả,đồ ăn lương thực,thuốc men....trở thành những thứ quý giá,người có tiền của thì lo chạy đi vượt biên,bỏ lại nhà cửa,tài sản thà chết trên đường đi vượt biên chứ ko ở lại đây...

    Tóm lại,thống nhất đất nước lấy lại sự độc lập cũng tốt đấy,nhưng có đc tự do độc lập mà đời sống người dân lại đi xuống,quan chức cs thì ngày càng giàu mạnh kèm theo đường lối lệch lạc,thiếu khoa học dẫn tới ảnh hưởng cả nước thì việc thống nhất này có phải là cách hay ko ? Tui ko gây flame hay có ý phản pháo,tui chỉ nói theo suy nghĩ,ai chỉ đc tui sai thì tui theo,vậy nhé Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
     
  6. ĐườngBáHổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  7. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    thớt giờ lát chuẩn bị đi làm, em chuẩn bị đi ngủ Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    bro up thêm những tấm hình về đg xá, con ng, khu nhà bro ở, rùi chỗ bro dự định học đi ^^, em thích mà ko đc đk như bro ^^
    5giay mà là fb em bấm like thoải mái ^^
     
  8. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    ờ, mà chạy xe cả trăm km/h thì police nó bắn tốc độ xe chạy tới bao nhiu lận ta???
    SH cũng chạy đc 120km/h mà ^^
     
  9. v0tjnh Thành Viên Cấp 4

    Chủ topic suy nghỉ nông cạn
    Bạn qua đó chỉ để hưởng thụ có tốn đồng xu , công sức nào đâu , viết lên chi cho mệt
    Tất cả đã có gia đình bạn lo hết , chỉ việc học , và làm thêm góp chút tiền , bạn hãnh diện lắm hả
    Đặt trường hợp bạn là mẹ của bạn và hãy suy nghỉ đi
    Hoặc là đặt trường hợp bạn qua 1 mình , rồi bắt đầu cày ...
    Tóm lại đừng hãnh diện nhất thời mà quên đi cái quê hương của mình
    Kiểu quên quê hương như bạn , cuộc sống sau này sẽ ko khá đâu ...
     
  10. TÍ_HON Thành Viên Cấp 3

    8tr/tháng ở vn,suốt ngày phải lo cơm,áo gạo tiền,thời sinh viên 1 tháng ăn 20 gói mì thôi,lúc đi làm 1 tháng ăn 30 gói luôn, tháng nào cũng thiếu,chẳng dư dả j hết,chủ topic coi có công việc hái nho mĩ j ko?giới thiệu tớ qua làm với,hix hix.
    giải trí anh em ơi.Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    [YOUTUBE]TprBiIXp8gA[/YOUTUBE]
     
  11. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Đại loại thì những comment thế này mình xin miễn trả lời qua lại nhé ^^
     
  12. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Hihii mỹ không có hái nho,hái nho là bên úc kìa bạn,việc nhàn nhất mà mấy anh mỹ đen hay thích làm là đứng ngả tư,dưới 1 gốc cây hoặc 1 cái cột đen che mưa che nắng .Đeo 1 cái bảng hiệu quảng cáo,1 ngày làm 6 tiếng dc 65 đồng,hết giờ thì về,không phải phát tờ rơi hay gì cả,chỉ đứng đó,mỗi chân thì ngồi nhưng phải làm sao cho cái bảng quảng cáo dc chú ý :spiderman:

    Hi không có ăn thịt chó nhưng bài hát cột mốc 23 thì vui thiệt,coi rồi,phim cũng dc ^^
     
  13. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    :feel_good:
    Ok,giờ mình chạy,thấy chổ nào hay chụp liền cho bợn
     
  14. Bùi Kiệm Thành Viên Cấp 2

    Dis cái địa ngục tư bản này sao lại sướng hơn cái thiên đường nhà mình thế này?!
     
  15. Bùi Kiệm Thành Viên Cấp 2

    Câu này chuẩn không cần chỉnh!
     
  16. v0tjnh Thành Viên Cấp 4

    Xin lỗi bạn nha tui gọi là bạn là lịch sự , chưa có gọi mày tao ah , đủ để hiểu dù bạn có học thức cao nhưng cách giao tiếp còn tệ lắm
    Còn việc sướng chưa chắc ai sướng hơn ai
    Chủ topic sướng là nhờ có sẵn , có phải tạo dựng cái gì đâu , rồi lập topic chia sẽ , vẫn còn nhìu người hoàn cảnh khó khăn lắm

    Như chị họ tui nè
    Qua đó theo diện lấy chồng , chồng thì chạy xe tải , vợ thì làm thuê nail
    2 vợ chồng hiện phải thuê nhà ở riêng , vì nhà ba mẹ chồng đã chật chội + máy anh em ở chung , thiếu thốn vô cùng
    A chồng lái xe tải thậm chí thèm thuốc cũng ko giám mua, thuốc bên nó mắc vô cùng
    2 vợ chồng làm máy năm dành dụm ít tiền mới dám về VN thăm ngoại ...
    Không phải ai cũng như ai
     
  17. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    to VoTinh :thuốc bên nó mắc vô cùng
    Bạn nghe ai nói thuốc bên này mắc vô cùng,3.99d 1 cây 10 gói 555 của Anh mà mắc à

    Như chị họ tui nè
    Qua đó theo diện lấy chồng , chồng thì chạy xe tải , vợ thì làm thuê nail
    2 vợ chồng hiện phải thuê nhà ở riêng , vì nhà ba mẹ chồng đã chật chội + máy anh em ở chung , thiếu thốn vô cùng

    Xa quá bạn ơi,theo mình thấy thì những gì bạn biết chỉ dc NGHE KỂ LẠI thôi phải ko,thực tế nó khác so với cái viễn cảnh mà bạn tưởng tượng đó
    Có thể bạn thấy mình nông cạn nhưng nhửng gì mình trải nghiệm là thực tế ,khác với những gì bạn biết qua lỗ tai lắm ^^
     
  18. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    thảo nào Mỹ bự con thế,VN toàn suy dinh dưỡngCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Có điều ngộ là có người thân như chị em ở Mỹ gọi về thì than dữ lắm.Còn người quen,không thân thích or họ hàng xa họ ở Mỹ lại bảo mấy người kia nói xạo.
    ?
     
  19. kien Thành Viên Cấp 4

    bác chủ topic qua đó cũng giống như người có gia đình ở tp sẵn vậy, còn các bác ở đây lại đem cuộc sống của người lên đây lập nghiệp 1 mình rồi so sánh thì hơi khập khiễng.
    Còn công việc nếu như bác có trình độ thì ở SG này bác tìm 1 công việc lương tháng 10triệu trở lên là chuyện bình thường, còn có năng lực giỏi thì việc 20tr/tháng ko có gì quá mức.Lúc đó cuộc sống của các bác cũng sẽ thỏai mái thôi, mỗi cách thỏai mái ở mỗi nước nó hoàn toàn khác nhau ko thể so sánh được.
     
  20. NgocGold I'm Broker

    hên qua!
    mới đi nhậu về có thằng bạn trả tiền nhậu. đở tốn kém
    hok biết bên mỹ nhậu có bạn treả tiền thay hay chia đều vậy...
    tại nghe nói thằng mỹ đi nhậu là sòng phẳng lắm ( em nghe nói nghen)...
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 436 (Thành viên: 5, Khách: 420, Robots: 11)