Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Đây là nhà mình . Cụ thể từng tấm mình sẽ show gồm có cửa ra vào,phòng khách ,nhà bếp ,2 phòng ngủ,2 toalet,chổ giặt đồ,sân vườn.các bạn so sánh giá nhà này so với Việt Nam sẽ thấy đời sống VN của mình thế nàoCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 5
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 6
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 7
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 8
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 9
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 10
     
  2. petuyenkute89 Thành Viên Cấp 3

    bạn này nói đúng nè , đa số mấy người ở Mỹ hay than vãn này nọ là do tâm lý chung sợ bên VN nhờ vã hay giúp đỡ . Chứ mấy thằng bạn mình nó qua đó rồi nó kiu giờ cho về Vn ở luôn nó ko về đâu . Lúc đầu qua hơi buồn chứ giờ thì cuộc sống như mơ , những điều mà ở vn ko bao giờ nghĩ tới .
    Thôi tui vẩn ở VN và ko có cơ hội qua đó , và vẫn chấp nhận cuộc sống hiện tại ở VN, keke . Ra đường ko sợ bị bắn hay khủng bố giống bên Mỹ , vô trường học ko sợ phân biệt chủng tộc .
    Vài lời tám chơi . !!!
     
  3. NgocGold I'm Broker

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư e xin lổi anh!
    công việc nào tháng được 10tr. a giới thiệu công ty cho em với. thứ 2 em nộp hồ sơ Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
    sơ yếu lý lịch trích ngang!
    trình độ: tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kinh tế ( năm sau chuẩn bị học ths)
    ngoại ngữ: đang học giao tiếp anh văn ( có thể trò chuyện vài câu với người nước ngoài) Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
    vi tính: văn phòng ( chỉ thua anh IT và e kế toán thôi)
    gia đình:
    trước 1975
    cha: xa trưởng tăng thiết giáp :misdoubt: ( của Miền Nam nhe)
    sau 1975
    cha: mất sức lao động
    mẹ: trước và sau 1975: làm ruộng
    >>> anh giúp em công việc 10tr/ tháng nhe Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3
     
  4. jishin_isuzu Thành Viên Vàng

    @NgocGold : chắc bác kia giới thiệu bác cv là sáng đẩy xe tăng ra lau xog chiều đẩy vào lại 10chai/tháng đấy =-= !
     
  5. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Mình thì lại thích chia đều hơn,sòng phẳng.Không thích lợi dụng ai và cũng không thích bị ai lợi dụng.
     
  6. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    đọc sơ qua thấy chủ topic có vẻ nhìn đâu cũng thấy người bên Mỹ sướng & khá hài lòng về nước Mỹ

    nhưng nếu mọi thứ đều màu hồng như thế thì ắt hẳn Mỹ đã ko có ăn xin, không có hàng chục triệu người thất nghiệp, ko có hàng dãy người xếp hàng lấy thức ăn từ thiện được phát miễn phí, ... (xem trên tivi, báo chí thôi chứ chưa có qua Mỹ lần nào)

    ở đâu cũng có người khổ, người sướng, người giàu, người nghèo. Có lẽ bạn mới qua, lại chưa phải lo cơm áo gạo tiền nên bạn chỉ nhìn thấy một bề. Bao giờ bạn làm chủ 1 gia đình, 1 căn nhà thực sự bạn mới thấy, tiền chi cho thức ăn, điện nước, xe cộ, ... là 1 chuyện, còn quan hệ xã giao, ăn nhậu, bệnh tật, mua sắm vật dụng gia đình, giải trí, hiếu hỉ, du lịch, ... hàng trăm thứ tiền.

    Còn con cái sau này nữa, nếu nghèo thì CP miễn tiền học, chữa bệnh cho nó chứ có miễn tiền quần áo, giày dép, đồ chơi, đi chơi, ..., CP có cho tiền nó đi SN bạn nó đâu

    Chiếc xe mua cũng có lúc hư hỏng, xuống cấp, ... chứ đâu chỉ đổ xăng là chạy
     
  7. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Mình tạm hài lòng với nước mỹ,điều đó tất nhiên đúng và sau này khi mình có gia đình tất nhiên suy nghĩ sẽ khác so với thực tế,mình ko bàn cãi việc đó,nhưng so với cùng một hoàn cảnh khi bạn làm chủ gia đình ở Mỹ và chủ gia đình ở Việt Nam,cái nào sẽ làm bạn đau đầu hơn,đó chính là cái vấn đề cần đề cập đấy bạn.

    ỡ Mỹ bạn nghèo nhưng bạn vẫn sẽ có xe chạy,có nhà ở,có vật dụng,có đồ ăn ( nhưng số tiền bạn trả góp sẽ nhiều ,sẽ lâu,nhưng vẫn sẽ đầy đủ cho bạn ,bạn bệnh hoặc con cái bệnh sẽ có chính phủ lo,sẽ có người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn.nhất là công an không làm phiền,làm luật bạn khi làm giấy tờ) Còn ở Vn,bạn có trong tay 1 số vốn ít ỏi,làm công nhân viên,bạn có thể mua nhà,mua xe,mua tiện nghi,ăn uống đầy đủ,con cái học hành đàng hoàng ko?
    ở chổ mình sống có 1 quán ăn ghi thế này,ở mỹ bạn sẽ không bao giờ đói nếu bạn chịu làm việc
    Đôi lời góp ý và thắc mắc.

    Có 1 câu mình in đậm xin bạn xem lại là người mỹ ( bao gồm bản địa và người nhập cư có quốc tịch ) không bao giờ xếp hàng để nhận thực phẩm tặng miễn phí,nếu có chỉ là những người nhập cư trái phép phải trốn Đi làm khỏi bị trả về nước
     
  8. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Ông cậu bên cali suốt ngày than
     
  9. jack black Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bên đó những người ăn xin thường là những người lười lao động đó bạn à, thức ăn từ thiện hay foodstamp thường dùng cho những trường hợp khó khăn cũng có nhưng đa phần là phát cho người vô gia cư. Họ vô gia cư vì họ ko muốn có chỗ ở, CP luôn cung cấp chỗ ở tạm cho những người đó nhưng họ ko thích vì bị kiểm soát và mất tự do.

    Những người thu nhập thấp sẽ được CP hỗ trợ thực phẩm hàng tháng.

    Gắng lên bạn, mình ở đó 3 năm rồi, mới đầu qua cũng chưa quen nhưng do sống 1 mình nên giờ quen hết rồi. Giờ về VN cũng nhơ nhớ. À, xăng bên đó giờ nhiêu rồi bạn? Hồi mình qua, có lúc xăng lên 4 đồng mấy, đổ xót xa. May mà đi con scion, hồi đầu qua đi con Taurus hao xăng thí mồ.+_+

    Bạn qua đó mà ăn rau củ VN mình thì mắc lắm, chịu khó ăn đồ bên đó đi bạn. Hồi mới qua mình ăn donut thay cơm trong 1 tháng liền, ăn cereal 3 tháng luôn, tại ko có xe đi lại nên ko đi đâu xa được. Lúc có xe rồi thì ăn luôn McDonald, JAck in the Box, Alerto's suốt, ko ăn cơm luôn^^ Có hôm uống Starbuck thay ăn hêhê, giờ nghĩ lại cũng vui.

    Đi làm để dành tiền ăn Steak nha bạn, steak bên đó thì khỏi chê luôn; còn có Rib nữa hehe, nhớ lại mà thèm quá^^

    Khi nào qua Cali có bị đụng xe thì nhớ đến văn phòng cousin mình giải quyết hen^^(tranh thủ quảng cáo^^)
     
  10. jack black Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ổng than vì bên đó người ta thường đi làm suốt chứ ko được đi chơi nhiều như bên mình bạn à.
     
  11. KhiCon5s Thành Viên Cấp 2

    Mình nghĩ bạn nên biết là mức nghèo ở bên Mỹ nó khác với VN rất nhiều. Bên Mỹ nghèo ko phải là đói, mà nghèo là không có tiền để sắm sửa. Ăn xin bên Mỹ thì thường là hút chích, nên mới không đủ tiền. Và được gọi là nghèo khi 1 năm bạn không kiếm được $10k. Thì lúc đó sẽ có rất nhiều phúc lợi cho bạn, như trợ cấp thực phẩm, trợ cấp nhà ở, tiền điện gas nước...

    Vn toàn làm nhận tiền mặt, để được xếp theo diện nghèo, mua xe trả hết 1 lượt không trả góp luôn. Mình có biết 1 vài nhà như vậy, vào thấy cái gì cũng có, ipad, iphone, tv 53" nhưng vẫn "nghèo".
     
  12. jack black Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Phải thêm là lười lao động nữa^^
     
  13. steavenle Thành Viên Cấp 4

    Lý lịch bác gần giống mình đấy Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4
     
  14. nguoixala Thành Viên Cấp 3

    Nói hay quá!
     
  15. inoxkool StainlessSteel Jewelry

    Bác mình sang Mỹ ở austin 2 vợ chồng phụ làm nail cho bà chị từ sáng đến tầm 10h tối mới về, làm cực thì than là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ 3 năm dư đc hơn 50k rồi.
    Nếu wa đó cực 3 năm đc nhiêu đó thà wa đó kiếm vốn về VN. đương nhiên đâu phải ai muốn cũng đc =))
     
  16. jack black Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Do bạn của bạn lúc ở VN sướng quen thôi, ko phải đi làm cực. Mình cũng từng qua đó đi làm thêm ở nhà hàng VN 3 ngày cuối tuần, cực thì đúng là cực thật, nhưng làm lâu rồi cũng quen dần thôi.

    TRước đây, khi còn học PTTH mình từng là 1 người kịch liệt chống đối, bài xích chuyện đi nước ngoài, bỏ xứ mà đi, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu có dịp thì các bạn nên đi, đi để mở rộng tầm mắt, cho biết thế giới bên ngoài nó thế nào. Đi để được đứng từ thế giới nhìn về VN chứ ko phải từ VN nhìn ra thế giới nữa; đi để biết khi ở VN chúng ta hơn và kém người ở nước khác thế nào. Tất nhiên, "đi" ở đây là phải sống và làm việc chứ không phải là du lịch, cưỡi ngựa xem hoa, đi như vậy thì đi bao lâu cũng ko học được gì hết.

    Đa phần, những bạn trên này không thích thậm chí chửi những người đang sống, làm việc và học tập tại Mỹ đều là những bạn chưa được đi lần nào hoặc chỉ nghe được những bạn bè người thân vừa mới qua kể lại; chính vì vừa qua nên họ sẽ bị sốc văn hóa, cảm thấy chán chường, buồn tủi, nhưng sau khi ở một thời gian chưa chắc họ chịu về đâu nhé, và tất nhiên mình nói ở đây cũng chỉ là đa số chú ko phải toàn bộ. Mình chỉ muốn nhắn đến các bạn đó một câu: Trước khi nói một điều gì hãy suy nghĩ điều bạn nói từ nhiều khía cạnh.

    Mình nói trên đây không phải là mình ko thich ở VN, mình cũng mong là nước VN mình phát triển và mình cũng có cuộc sống tốt khi ở quê nhà thôi
     
  17. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    ối giời, éo đâu = VN mình hết, thử hỏi các nước khác có thằng nào đủ IQ cao để đánh 1 ván cờ =100.000 USD ko? ==> VN vô đối =]]
     
  18. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Nhiều bạn tào lao mà chẳng biết tại sao?!!!!
    Không ai không muốn bản thân mình khôn ngoan hơn( ở VN chỉ đc cái khôn vặt ), sung sướng hơn..v.v...
    Rồi đời con cháu mình nữa, nều mình là ng có trí óc...
    Mình chỉ dẫn chứng trước mắt xíu xiu thôi vì ko có nhiều thời gian.
    Bửa tết đi Đại Nam xem phim vòm ( phim nằm xem ) , nói về chương trình nghiên cứu không gian của Mỹ, ng ta thì đã lên cung trăng, lên tới đâu luôn rồi, phim hay lắm, coi phải nể, không hư cấu nha, VN mình thì làm ... phi công chính còn chưa có ng VN!!!
    Mình cũng là ng VN, xấu hổ quá đi, hic!...
    Thôi thì có điều kiện đi đc thì đi học khôn về giúp ích đất nước vậy, còn cái chí của mình bé bé thì kiếm ít tiền gởi về quê nhà cho bà con anh chị em cũng là yêu nước rồi anh trai ạ...
    Khổ thì đã là số khổ thì đi đâu mà chằng khổ, nhưng VN thì... một trong những nước nghèo... khổ nhất trên thế giới đó á nghen
     
  19. kothouwr Thành Viên Cấp 5

    vẫn lun suy nghĩ về 1 nước..... Mĩ
     
  20. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    "Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt
    Cho Con Trèo Hái Mỗi Ngày
    Quê Hương Nếu Ai Không Nhớ
    Sẽ Không Lớn Nổi Thành Người"


    đọc cm thấy đa số toàn thích đi Mỹ nhỉ,em thấy ở VN cũng được lắm mà,vd như nghề của em mà quẳng em qua Mỹ chắc em chỉ có ăn xin quá,vì Mỹ làm gì có đồ TQ giá rẻ cho em bán,và còn nhìu nhìu cái mà qua Mỹ em ko làm được nên thôi ở VN cho chắc ăn.Ở đâu thì cũng thế,cơ hội đều đến với mọi người nên tự thân vận động còn hơn là mơ về một đất nước cách mình nữa vòng trái đất và bất đồng ngôn ngữ,lúc đó phải làm lại từ đầu từ con số 0,vậy thì ở VN mà cố gắng từ bây giờ thì hơn là ngồi mơ(lời nói thật lòng của em thôi các bác đừng ném gạch em nhé)
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. DucLe,
  3. wifeboss
Tổng: 659 (Thành viên: 6, Khách: 641, Robots: 12)