bình an village ^^ , chuyên bán các món ăn mag hương vị huế, tới đó là thấy ko khí huế liền ...lần nào ăn cơm hến cũng xơi ít nhất 3 tô mà đường đi hơi phức tạp, chỗ cũng ít ng bít
hóng hớt ghiền hến xúc bánh tráng thôi ăn hoài không biết chán có lần đi ăn cơm hến mà thấy nó cứ sao sao ấy, nhạt nhạt kì kì có rau gì đấy trong đấy nhiều (không biết ăn rau nữa chứ) không biết cơm hến như thế hay ăn trúng chỗ dở nữa
Quận 11: Cư Xá Lữ Gia - đối diện trường THCS Lữ Gia có con đường thông với Lý Thường Kiệt - Từ trường Lữ Gia chạy lên chút xíu - bên tay trái có quán Bà Hoa - có bún bò - mì quảng - cơm hến - hến xúc bánh đa - bành bèo - bột lọc v.v.v và các loại mắm Mấy cái quán Rất Huế - Nam Giao - Món Huế đều có cơm hến hết đó
ngay ngã 4 Thanh đa vừa qua cầu Kinh quẹo phải vô hẻm phải hem bro!! mới ăn cách đây hơn tháng... quất 1 lần 3 tô. 2 tô bún hến 1 tô cơm hến
Hồi trước có quán Fôi Fa rất nổi tiếng bên Huỳnh Tịnh Của. Nhưng giờ đã dẹp rồi. Nhưng rất may là mình vừa được một quán là Kim Long bên Trần Quang Diệu (gần ngã tư Lê Văn Sỹ). http://thoangsaigon.com/2010/08/dịa-chỉ-quan-an-huế-tại-sai-gon/
Kim Long ăn cũng ngon, ngoài ra có quán Ruốc trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa gần Huỳnh Văn Bánh ... Search google là ra ^_^ !
bữa ăn thử ở 1 chỗ trong hẻm trên đường lê văn sỹ, nhưng thấy hơi nhạt, ko biết đúng món huế ko nữa, ngồi hóng típ xem sao