Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    ở vn bây giờ thì phải suy nghĩ cho nhũn não ra làm sao sống để nhìn thấy ngày mai nữa. bây giờ cạnh tranh cũng dữ lắm. mỗi người cũng phải nghĩ kế mưu sinh để sau này con cái,cháu chắt đỡ khổ nên có thể hy sinh lợi ích của mình cũng ko sao, đơn giản là vài cái topic hàng giả, hàng nhái mà cứ kêu original nike, adidas gì ấy, rồi lừa nhau vì lợi ích riêng.
    nếu được đi nước ngoài mà mức lương ngon 1 chút mà chịu khổ mình cũng đi, suy cho cùng cũng là hy sinh cho cuộc sống sau này. dạo này cứ thức ko ngủ được vì suy nghĩ sau này sẽ thế nào vì chả có gốc nào để dựa hết, toàn gốc cây lau, cây mía. cây sậy ko à Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  2. PKN Thành Viên Vàng

    có quốc tịch thì Mỹ là thiên đường. đúng chữ độc lập tự do. ko phải lệ thuộc ai để sống. vì chính phủ lo hết.
     
  3. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Mình xin góp vài hình thực tế bên us

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4
     
  4. latrienchieu Thành Viên Cấp 3

    Nhìn hình quen quen ^^ .Hình như bác có người anh em sinh đôi nữa phải hok .Học cấp 3 trường trần khai nguyên thì phải ^^
     
  5. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Má ơi giá cả sinh hoạt quá rẻ, đồ ăn đồ uống phủ phê luôn giá quá rẻ
     
  6. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

     
  7. vansukhoidaunan Thành Viên Cấp 3

    Mình có ông cậu qua mỹ năm 94, Mấy năm gần đây mới về thăm họ hàng. Trước tết có về thăm, Ổng kể sợ đường phố SG quá xe cộ chạy quá ghê, rồi kể ở bên đó cái gì cũng tôt... khí hậu thì quanh năm không khí hầu như lúc nào cũng mát. Mình chỉ hỏi một câu nếu có nhiều tiền thì Cậu sống ở đâu? suy nghĩ một lát ổng nói Việt Nam sướng hơn.
     
  8. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - thôi ở vn cho nó lành, có tiền qua bển du lịch thoai Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  9. Menchinhhieu1 Thành Viên Cấp 1

    :byebye:

    Mình cũng mới nhập cư Úc với cái PR được 6 tháng rồi, cũng muốn chia sẽ với bạn đôi chút:
    - Phải công nhận là giá cả ở Mỹ như nhà cửa, dịch vụ rất rẻ so với Úc. Có lẽ nhà bạn cách city khá xa. Gia đình mình đang tính bỏ 500k mua nhà ở khu Footscray(khu đông người Việt nhà Victoria), cách city 7km mà cũng khó khăn nữa, chỉ có thể mua nhà cũ thôi.
    - Khi mới qua mình được nhận phụ cấp thất nghiệp, 510 giờ học English, Mediacare (BHYT), Được dạy lái xe free một vài giờ, giảm giá điện/ ga/ nước... và nhiều thứ nữa. Nhiều cái free mà được phục vụ như thượng đế vậy. Nhất là cái khoản học English, thầy cô giáo rất tử tế và lịch sự. Đặc biệt, Có ông thầy người Úc dạy lớp anh văn xong cuối giờ cúi chào cả lớp và nói " Thanks for comming" với nụ cười rất giản dị làm mình nhớ mãi.
    - Còn khoản tiêu sài thì rất dư giả. Tiết lộ luôn là mình được phụ cấp ~ 1200$ cho 1 tháng = 25tr vnđ :after_boom: trừ tiền nhà, traffic, ăn uống ra thì cũng dư 4-500 1 tháng. Nói ra cũng hơi xấu hổ, cộng với khoản làm chui 3 ngày 1 tuần của mình thì 1 tháng lúc mới qua có hơn 2k$ trong tay. Tự hứa với mình sẽ có ngày cố gắng đền đáp lại những gì mà đất nước này đã mang lại.
    Hiện giờ mình học full time english luôn rồi từ 2-7, vào đại học rmit tháng 7 này. Mình khuyên bạn mới qua thì bây giờ đi học full time, hoặc là bỏ học 1 thời gian làm full time luôn. Có thể đi làm full vài tháng đầu kiếm tiền dư giả cho việc học full sau này. Bạn học 2 ngày 1 tuần thì ko thể nào improve được đâu, ko có practise English thường xuyên thì 2,3 năm sau thì hầu như tiếng anh của bạn sẽ dậm chân tại chỗ. Mình đang tính vừa đi học vừa làm volunteering vừa đi học. Làm Volunteering có nhiều điểm lợi thế là học được cách nói chuyên của người bản địa, vừa học đôi chút mội trường làm việc ở Úc, và quan trọng nhất là có cái gì để bỏ vào CV của mình sau này khi ra trường!

    Chia sẽ ít vậy thôi, mọi người đừng ném đá em nhé Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  10. jack black Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hình bác kia chụp hình như ở khu bolsaCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  11. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

     
  12. Maxkid89 Thành Viên Kim Cương

    Bên đây xài hàng chính hãng ko ah bạn ơi nhưng giá rất phải chăng, còn ở VN thì do hàng chính hãng bị giang thương đẩy giá cao quá, ko ai mua dc nên hàng TQ mới thịnh hành. Nói thật chứ sống bên Mĩ tui thấy ko có j gọi là cực, chỉ có cực với cậu ấm hay cô chiêu từ VN qua thôi, chứ những người qua đó với quyết tâm đổi đời thì dù cực thế nào ngta cũng sẽ chịu dc
     
  13. Go Nu Thành Viên Bạch Kim

    nếu cho e chọn thì có lẽ e vẫn chọn vn thôi Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  14. rockofthelagoon Thành Viên Cấp 3

    Việt Nam cứ nhắc tới xe là ngoác mỏ ra SH =)) Cái xe SH đó có gì hay mà ai cũng mơ vậy ta?


    Mình cũng thích rờ mít lắm, cô gắng bán miếng đất đi học dc 2 năm hơn, tốt nghiệp, cũng thấy hay hay Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1 Có điều đến bây giờ mình vẫn không hiểu được tại sao nhiều bạn cứ thích chêm tiếng Anh vào tiếng Việt nhỉ? Mà còn chưa đúng mới buồn cười :|

    P/S: theo các bác bàn luận Mỹ sướng với VN sướng mà em thấy khó hiểu ghê quá. Em thì thấy Mỹ rất hay, rất nhiều cơ hội (cho những nười thật sự có ý tưởng, dám liều), nhưng cũng rất tàn nhẫn đối với những kẻ thua cuộc. Việt Nam thì tuy hơi bất cập, giá cả cao (ờ thì lạm phát mà), nhưng mà chịu học hỏi, sáng kiến tối kiến cũng có miếng ăn, chứ làm gì mà như các bác chê ỏng eo vậy? Đó là các bác còn đang nói tiếng Việt, nhiều bác còn ăn bám cái đất Việt đó nhé!
     
  15. MATH-HÙNG Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bài viết hay lắm
     
  16. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    suỵt, đụng tới lòng tự ái của ngta thì họ sẽ gân cổ lên cãi cùn "thế mày có sh mà đi chưa" đấy. :feel_good:
    mình là thế giới thứ 3 mà, nghèo phải chịu thôi, ng có tiền mua sh là loại khá khá thôi, chứ giàu thực sự mấy ai thèm đi sh mà bro phải lo Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  17. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  18. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái vấn đề này cứ cãi nhau từ năm 75 đến h vẫn chưa ngã ngũ
     
  19. datnn Thành Viên Cấp 4

    Xưa quá rồi bạn. Thời nay bạn đang sống ở:
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Ai CAO thì hái được nhiều.........

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  20. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    Vụ bảo lãnh này mình tìm hiểu kỹ lắm. Hiện tại vì Mỹ đang hạn chế dân nhập cư nên nếu đi theo diện kết hôn thì 2 bạn kết hôn xong, bạn gái bạn có con rồi, xét nghiệm ADN đứa con là của 2 bạn thì bạn gái bạn mới wa đc (vì nạn kết hôn giả để nhập cư tràn lan :smileCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Mà cũng tuỳ, nhiều khi hên hên thì kết hôn xong wa đc ngay:smile:
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 534 (Thành viên: 7, Khách: 430, Robots: 97)