Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    chứng minh được quen nhau lâu thì đi sớm, tốt nhất là còn hình chụp hồi xa lơ xa lắc nào đó lấy theo, vào phỏng vấn nó hỏi rất kỹ, đem nhiều hình theo quá trình luôn càng tốt, vd tết chụp hình có dính 2010, 2011, 2012....
     
  2. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Câu đầu thì trích dẫn bài Quê hương của Giang Nam, câu sau thì thực sự căm ghét...Tưởng bạn tha thiết chứ, hihi .. tha thiết tốt chứ sao!
    Đứng núi nầy trông núi nọ chứ ko thì dặm chân tại chổ á? sao tiến bộ đc?
    Mình ko phải là ng vô ơn, đất mẹ thì mình vẫn yêu, yêu lắm chứ...
    Mình xài tiền Mỹ từ xứa đến giờ nhiều nên mình cũng biết ơn luôn, hihi
    Cám ơn đất nước đã cưu mang bạn bè, ng thân, em ruột mình v.v...
    Người Hoa cũng đi khắp nơi trên thế giới sinh sống đó thôi, đơn giản như ông bà nói đất lành chim đậu.
    Ai thích ở ở, ai thích đi đi, có sao đâu, tp rộng thêm 1 xíu!
    Ko hiểu nền giáo dục ở bển thế nào mà mấy đứa em mình trc đây xăm mình lưu manh lắm, qua bển thời gian giờ về đây đi đứng ăn nói đàng hòang khác hẳn. Ko còn mở miệng là chưỡi thề, hở chút đòi đánh lộn, đi xe phun nước bọt, về đây mở miệng là xin lỗi cám ơn, dù ng ta có sai va quẹt xe với mình...
    Tất nhiên ở đâu cũng có ng tốt ng xấu, mình hiểu.
    Hôm nay anh chị mình đi đón bà dì, dượng và bạn bè ổng bả ở Pháp về nước chơi...
    Vợ chồng bà dì sướng, giờ lớn tuổi rồi cứ đi du lịch các nước chơi suốt
    Đi nhiều biết nhiều chứ ko thì giống như ếch ngồi đáy giếng!
    Bạn và tui ở VN suốt thì có nằm mơ cũng ko thấy cảnh, à, đi du lịch qua K thì dễ, hic!!!
    Ở bển tính ra như đứa em ruột tui thì khổ hơn tui là cái chắc, nó cày quần quật chứ đâu như tui rảnh lên đây tám, thích thì làm ko thích thì nghĩ, chẳng bao giờ lo đói, lo khổ ( tui ở đây làm chủ )
    Vậy mà tui vẫn máu đi, tiếc là chưa đc.
    Chưa ở Mỹ bao giờ nhưng hầu như ngày nào cũng có đt ở bển gọi về, tháng nào cũng có tiền Mỹ xài, ng thân bạn bè về tiếp xúc quá thường luôn nên cũng cảm nhận phần nào. Có vậy thôi.
    Vài lời, chúc vui!!!
     
  3. titikaka Thành Viên Bạch Kim

    Tui cũng thếCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  4. maithanh7216 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Việt Nam muôn năm Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Quê hương nếu ai ko nhớ
    Sẽ ko lớn nỗi thành người
    Ở quê hương mình là chắt nhất các bác ak ham hố làm gì. các bác qua đó có quen ai đâu. Rồi người bản xứ nó khinh mình nữa chứ rủi có đám tiệc VD đám cưới thì có vui được như ở VN ko?
     
  5. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    cái vụ cm quen nhau lâu rùi ko nói mà còn cắt cớ hơn là: nó PV còn hỏi mình sao kê tài khoản xem người bên đó có hay gửi tiền về cho mình ko, mỗi lần gửi là gửi bao nhiêu :burn_joss_stick:
     
  6. Lou Thành Viên Cấp 4

    đđọọc mà thấấy thích
     
  7. khampha12a8 Thành Viên Cấp 2

    nếu dc chọn mình cũng chọn ở VN, thấy trong mấy phim kinh dị Mỹ thì bị giết trong nhà, la ùm trời cũng ko có ma nào qua cứu :10:
     
  8. LaMarguerite Thành Viên Kim Cương

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cưCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1 thế ở VN ra đường gặp cướp bác thấy có nhiu người được cứu
     
  9. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh....

    nhưng mà nói đi nói lại, nơi đâu có tiền thì nơi ấy là thiên đường, sống đâu cũng là sống, đọc bài của chủ topic thấy thích thiệt đấy nhưng mà mấy ai dc như anh ấy ? sướng như him nhưng phải xa gấu của mình ( nhớ ko lầm là có 1 topic rồi ), sống ở Vn dc gần gấu nhưng ko có dc 1 cuộc sống sung sướng, cái gì cũng có cái giá của nó cả.
    Đừng có than ở VN khổ này, khổ nọ, quan trọng là biết chấp nhận và phấn đấu thôi, Cha ông ta ngày xưa cực khổ trăm bề, đến bây h về già thì con đàng cháu đống, hết sức phụng dưỡi đấy thôi.
    "Không có cuộc vui nào mà ko kết thúc, ko có đau khổ nào mà ko có lối ra "
     
  10. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Có rất nhiều con đường để "Chốn"qua Mỹ như...
    Du học, Thăm thân nhân, Du lịch, Chơi thể thao, cưới giả....
    Tất cả những trường hợp trên đều phải cực kỳ vất vả trong 2-5 năm đầu mới ổn định... và họ sẽ biết American Dream là gì...Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

    Còn con đường quang minh chính đại "Bảo lãnh đoàn tu gia đình", 1 phát qua là có thẻ xanh, nhà cửa, xe hơi, thân nhân (cha mẹ anh chị ruột ở đó luôn), ( cô dì chú bác..chắc được 6 tháng đầu, sau đó thì..."biết lễ độ")...

    2 trường hợp này làm sao có thể so sánh được? :snicker: mà các bác đi phân tích làm gì?
     
  11. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    có bác nào vùa nói đi là đẻ làm kiếm $, chịu cực để rồi về vn sống sau này con cháu có cuộc sống tốt hơn cúng được nhỉ Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  12. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    hơ hơ, mấy bác bên LSQ Mẽo hiểu rõ nết của người Việt nhỉ, cứ yêu là phải gửi tiền về cho xài

    hỏi câu này ko biết người bị hỏi có cảm thấy nhục không?
     
  13. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Chắc là mấy thằng 3 phải đó mà :feel_good:
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Bạn ấy có nói là quên quê hương đau bạn? yêu quê hương đâu nhất thiết cứ phải bám chặt lấy mảnh đất ấy, nơi mình sinh ra đâu.
    Cày ở VN với cày ở Mỹ cũng khác nhau về kết quả đó chứ bạn. cày ở VN bạc mặt mà chưa chắc có kết quả tốt như cày ở Mỹ. bác và mợ mình qua đó cũng cày, giờ cũng mua được nhà, sống nói chung cũng thoải mái, quan trọng là ko bị ức chế vì những việc kẹt xe, chạy trường, làm luật,... chính vì cái vụ bị o ép mà bác mình mới quyết định qua Úc ở.
     
  15. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    đánh dấu thớt hay , nhìn rất hot Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  16. Sky.TNNL Thành Viên Cấp 6

    ở Mỹ thì sống theo kiểu: bỏ cái gì ra nhận lại cái đó,xứng đáng với giá trị của mình (bỏ sức ra thì nhận lương thỏa đáng, đồng tiền có giá so với giá cả thị trường, bỏ tiền đóng thuế thì sau này thất nghiệp hay về hưu sẽ có tiền sinh sống, mua trả góp thì chấp nhận lãi cao, rủi ro...nhưng có đồ xịn, đẹp xài liên mà thủ tục không nhiều khê xét nét như VN...)

    VN sống theo kiểu: chẳng biết đâu mà lần (đôi khi làm như trâu chó mà lương bèo nhèo, hoặc cả ngày càfe càfáo long nhong cuối tháng lãnh chục triêu, con ông cháu cha ăn trên ngồi tróc, thất nghiệp hay về hưu chờ lãnh đc trợ cấp hay lương hưu chắc xuống lỗ luôn rồi...)

    hài hước ở chỗ, đơn vị tiền của Mỹ là " 1 đồng $" nhưng nó lớn gấp mấy lần đơn vị tiền của VN là "1 nghìn VNĐ"
     
  17. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Mình vừa đi làm về nhưng cũng tranh thủ đọc hết tất cả các comment của các bạn:feel_good:
    ở đây mình thấy có nhiều bạn nghĩ mình quên Quê Hương Xứ Sở .mình xin nói là mình không quên đâu,mình rất nhớ Vn,mình rất muốn về Vn du lịch tuy nhiên mình sẽ không ở lại VN vì nhiều lý do trong đó kinh tế là chủ yếuCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Các bạn có nghĩ là lương của những thằng sinh viên vừa ra trường như mình sẽ rất thấp nếu không được nhận vào chổ tốt ,mà muốn nhận vào chỗ tốt thì phải có tiền hoặc có quen biết ( ở Mỹ không có việc đó đâu nhé,anh giỏi thì a giàu ,không cây cao bóng cả ).Mình học chuyên ngành IT ra,xin việc trầy trật chỉ được 4tr-4tr5/ tháng,thằng bạn giỏi nhất lớp được 5tr/1 tháng nó cũng đã quá vui rồi.....Nhưng mặt bằng giá cả hiện nay,nó nuôi nó còn không nổi lấy gì báo đáp công ba mẹ ( cái này là chắc chắn,trong chúng ta ai dám vổ ngực tự xưng đã báo hiếu ):sure:
    Còn 1 số ý kiến cho rằng làm việc ỡ Mỹ có tiền nhưng rất cực,mình làm ở nhà hàng và gần tiệm phở,mình xin so sánh làm cùng 1 công việc ở Mỹ với VN nhé :Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1

    + Ở VN bưng phở nếu quán đông thì đầu tắt mặt tối,nóng nực,bưng đến nổi quên hoặc làm lộn cho khách,làm lâu thì chủ chửi khách hối.quán vắng thì phải làm việc lặt vặt,rửa chén lau tô lau dĩa....Không có thời gian nghỉ ngơi ,lương thì nhận hằng tháng,không có vụ boa hay thưởng gì cả. làm thêm giờ...

    + Ở Mỹ : Bưng phở sẽ để tô lên xe đẩy tới tận nơi cho khách,không phải bưng,máy lạnh và điều hòa luôn mở,làm lâu thì khách phải chịu ,chủ không có quyền chửi .quán vắng thì lấy đt ra chơi hoặc nói chuyện tán dóc,tiền boa thì khách ăn xong sẽ để lại ,ai phục vụ bàn đó sẽ lấy,chủ sẽ trả lương hằng ngày,làm đúng giờ về,muốn làm thêm thì chủ trả tiền công.

    ở Mỹ làm fulltime bưng phở đc khoảng 2500$ với mặt bằng giá cả tính bằng từng đồng còn ở Việt Nam làm fulltime bưng phở đc 3tr5 với mặt bằng giá cả tính bằng hàng chục ngàn

    NHƯNG PHẢI NÓI PHỞ Ở MỶ DỞ HƠN BẤT KÌ TÔ PHỞ NÀO Ỡ VIỆT NAM NGOẠI TRỪ NÓ NHIỀU THỊT HƠN

    mình sẽ không bàn về cuộc sống nữa vì 2 bài viết trên mình đã nói rất nhiều rồi

    Đại đa số cho rằng ở Mỹ chỉ làm và không đi chơi thì sai lầm,ở Mỹ người Việt mình rất ăn chơi,điển hình những quán bar,club,caphe ăn uống ở Houston hầu như rất đông các bạn trẻ Việt Nam vì giá thành không mắc,vào quán club thì vé 10dong,1 ly rượu 3 đồng là vui rồi,cafe thì 6,7dong. Vũ sexy thì 10dong/1 vé,cũng rất đông người Việt vào xemCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2.Nếu bạn được nghe kể là ở Mỹ người ta đi làm xong về thì chắc là do người đó đã là mẫu người có gia đình hoặc ít bạn bè ít đi chơi ( ví du ở Việt Nam cũng rất nhiều đồng chí sáng đi làm chiều về nhà như mấy ông cậu của mình ^^ )
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3
    Cũng có nhiều ý kiến cho rằng ở Việt Nam là an toàn,ở Mỹ là khủng bố,dể ăn súng thì xin thưa mình cũng không dám chắc việc đó sau 1 khoảng thời gian mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam

    Ở Việt Nam đi xe va quẹt,nếu 2 bên cự cãi có thể bên kia sẽ rút dao ra đâm ( tuổi teen dạo này hung hãn lắm ) báo chí đã nói rất nhiều,đi xe nẹt pô hay làm chuyện khác lạ cũng bị tụi nó đập,1 đám đi ngoài đường,1 thằng ngồi nhìn cũng bị đập vì cho là nhìn đểu,bạn gái thằng này xinh,thằng khác nhìn thì cũng bị đập.gần tết thì còn có vụ mua quần áo cũng quánh lộn 1 vs 5 làm 1 người chết,ăn cơm Minh Đức xong thì bảo vệ xử luôn khách hàng....Đi xe không đội mũ bảo hiểm thì CSHS bắn luôn vào đùi nữ sinh,bắt cướp thì mất luôn xe không ai xông vào cứu.còn rất nhiều tệ nạn nếu mình kể ra có lẽ là rất dài.liệu ỡ Mỹ bạn có thể gặp những tình huống như vậy không,xã hội rất công bằng.anh làm sai,anh không xin lổi,tôi thưa anh,anh phải bồi thường cho tôi và tiền bị phạt.Tôi làm việc khác người không ảnh hường đến ai thi tôi vẫn làm,không liên quan đến anh,đến sau giải quyết sau,không có vụ quen ,có tiền giải quyết trước,ai cũng xếp hàng như ai,không xả rác ra đường,chim rùa nó bay nó bò đầy ra đường nhưng thử bắt nó xem,tù mọt gông
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 4h:
    nhưng mình cũng xin nói cái này (nếu có ý gì làm các bạn không vừa lòng thì bỏ qua nhé,đây là 1 bài tâm sự,không hề liên quan đến đả kích hoặc lệch lạc suy nghĩ )

    mình đã quá cảnh ở Nhật Bản tokyo 10 tiếng đồng hồ thật sự cảm thấy buồn khi cầm passport Việt Nam,passport Việt Nam hầu như không có giá trị khi ra các nước,quá cảnh rất lâu nhưng không thể ra khỏi sân bay nhật vì muốn phải xin Visa,muốn thăm thằng bạn ở Nhật cũng không đc.ở Mỹ thì muốn tới đâu cũng được,bạn chỉ cần mua vé không cần xin visa

    Trên đây và những bài viết trước đều là tâm sự của mình,không nghiêng về phía nào cả,mình chia sẻ cuộc sống mình hiện có với các bạn nên không mong sẽ nhận được những lời không hay hoặc đả kích,xin cám ơn.....
     
  18. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    các ACE cứ đề cao vn đồ, đi làm ở mỹ lương lãnh ngay, tiền nóng hổi, còn làm ở VN chủ nó giam lương để mình ko thể nghỉ việc thì sao? làm sai chủ nó trừ lương thậm tệ thì sao? có biết kiện ko?
    làm giấy tờ phải chờ đã đời, bên đó ok là duyệt, chả phải gửi tiền lót tay gì cả Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    chế độ nào cũng có mặt tốt và xấu của nó, nhưng nội sống ở mỹ ko phải lo đói, ko phải lo y tế là thấy hơn cha nó VN rồi, ở VN hở chút vô bv xài bhyt bị coi như thằng ăn xin vậy =.=
     
  19. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    phở ở mỹ dở hơn VN đúng rồi bác ^^, bên đó ko dầu mỡ nhiều, thịt tươi sạch sẽ, ko có vụ hàn the, ko có fọc môn như ở VN nên nó ít gia vị hơn => dở =))
     
  20. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    ờ, mà thớt mới wa 22 ngày sao có bằng lái nhanh vậy , em nghe nói bên đó thi bằng lái xe khó lắm mà, như ông già hàng xóm em lái xe cả 1x năm, sang bển tới khi có bằng rùi còn ko dám ra freeway chạy nữa?

    chụp thêm hình cái xe của thớt đi Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư, em ở VN chạy xe cùi nhìn mà ham xe thớt ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. minhthuong0203,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. honeyz...
Tổng: 527 (Thành viên: 7, Khách: 495, Robots: 25)