em ở trong tphcm, tối mai đi tới Hóc Môn rùi mà bit thì chỉ cho em với! Em chỉ cần chỗ yên tĩnh, ấm cúng, riêng tư một chút thui ạ! Em còn "trong sáng" nên touch với kiss thui chứ hok có cần tới Z đâu nha mọi người Giúp gấp giùm em, sắp có cái hẹn ạ! :cry_002: Cảm ơn mọi người nha
Ha ha! Ae hiểu hết mà chú cứ làm bộ hoài! Vào đó bóp kèn tò tí te mà cứ....sau đó thì hotel....thôi thì cứ hotel rồi mua 2 ly cà phê đảm bảo chất lượng
chưa tới mức đó anh ơi. hihi. hnay mới bị baned nick tv vàng. quyết định đi chơi xả xui, em nó ở hoc môn, em rủ đi cf tình nhân mà ko biết chỗ
Chú này đang chăn rau và cafe tình nhân là node thứ 1.Chúc chú lên đường may mắn nhớ rp+share anh em hưởng chung.
em nó học đại học đàng hoàng, con nhà giàu, trướcg iờ ở nhà ko hà. đi chơi 9h tối về. dang định kua làm gấu ak. rau thì qua lx share cho. hihi.
thiếu gì quán , chạy ngang thấy quán nào tối hù là biết rồi, tấp vào ... ấy ấy ực ực chít chít ...gì đó thì cứ lèm tới ih hí hí ~(^ ^,)"~
à...hóc môn mình ko biết...nhưng...ở GV..đường Dương Quảng Hàm..có 1 cf..chòi..gồm...1 ghế bố +..1 bàn...1 quạt..1 võng...1 ghế cho bạn gái ^^...giá cái gì cũng 20k...bạn có thể chạy hướng QL1a..tới ngã tư ga...hỏi về..ngã 4..An nhơn...khoảng 20p..từ HM > cafe...chúc bạn vui vẻ...( bao tối...bao nhìn ..lko thấy mẹ gì đâu..)
Quán này ok chứ >???? http://diadiemanuong.com/home/f12/pho-xua-cafe-quan-cafe-vuon-yen-tinh-o-hoc-mon-2285/
hihi,hóc môn thì rộng lắm ,cafe sân vườn thì nhiều (cái quan trọng là có an ninh hay ko?),nếu bro gần ngã 4 Hóc Môn thì lên đường Nguyễn Văn Bứa có quán Dòng Sông Xanh lịch sự và ấm cúng.....nếu bro vô cafe này xong ...ko thích nữa thì đi vòng vòng công viên khu di tích Ngã Ba Giòng dạo phố cũng đc....ko ok nữa thì vô Hotel của mình tại khu di tích Ngã Ba giòng luôn hihi (đi mệt vào đây tắm cho mát còn gì bằng hihi....)
Việc gì phải xoắn lên thế... muốn gì thì cứ nói ra... biết đâu trúng ngay tim đen em nó ok cái rụp... đời này cái gì cũng không khó... chỉ không biết có đủ tiền để nó dễ dàng hơn không thôi.