Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi b-kid, 7/12/08.

ID Topic : 612555
Ngày đăng:
7/12/08 lúc 00:55
  1. kentak2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia sè nha, dài quá e đọc hok hết
     
  2. I_GOT_IT Thành Viên Cấp 3

    Đọc câu chuyện của bạn thì làm mình nhớ lại chuyện chuyên tình cảm của mình cách đây 2 năm. Tình cảm của mình nảy nở khi 1 lần em lấy điện thoại mình cho số của em vào danh bạ và tặng mình một ngôi sao nhỏ, tối đó còn nhắn tin hỏi thăm và hỏi mình có thích ngôi sao mà em tặng không??? Sau đó là nhìu lần liên lạc qua tin nhắn và gặp em ở nơi làm việc mỗi ngày, được em quan tâm thì trái tim mình không biết đã rung động từ lúc nào, nhiu lúc mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ là mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Và rồi khi mình lấy hết tự tin để bày tỏ tình cảm của mình với em, thì cũng là lúc mình nhận ra em đã có người yêu cũng quen khi còn đi học, nhưng qua lời tâm sự của em thì biết được thằng đó đã đối xử không tốt với em, nhưng tình cảm của em dành cho thằng đó thì rất là sâu sắc, nó có bạn gái khác nhưng lại níu kéo tình cảm với em, thường trách móc em khi em dc một bạn trai nào chở. Mình cảm thấy rất là thương em và càng yêu em hơn vì tình cảm của em, nhưng ngày mà mình mở lời với em thì em lại từ chối mình và nói cho mình em có tình cảm với mình, nhưgn tình cảm dành cho người yêu của em thì vẫn còn sâu sắc lắm, em không thể wen dc nguoi yeu của em, nhưng tôi lại tức cái thằng ngươi yêu em lại cứ gọi dt và vằn vặt em mỗi khi nhìn thấy em ngồi sau lưng của một người con trai nào. Tôi đã cố gắng đối xử với em rất nhiều bằng tình cảm từ đáy lòng mình, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể giữ được em, em xin nghỉ việc và nói với tôi rằng:" Em không xứng đáng để tôi yêu em, và khuyên tôi hãy tìm một người khác tốt hơn" và đó là lúc tôi rơi những giọt nước mắt đầu tiên, tôi mún bật khóc nhưng lại cố nén mà động viên mình .Tôi vẫn không từ bỏ mà vấn cố vương vấn níu kéo để em có thể hiểu dc tình cảm mà tôi dành cho em, nhưng vô vọng có lẽ tình cảm của em dành cho người cũ wa sâu sắc chăng hay vì một lý do nào khác, có những lúc tưởng chừng như tôi ôm em thật chặt vào tay và không muốn buông ra, nhưng rồi từ đó tôi va em mỗi người một hướng, tôi thì vẫn học tập và làm việc, nhiều lúc chỉ muốn gọi để hỏi thăm em thế nào mà tôi cũng không dám vì chỉ sợ em lại nghe dc lời từ chối tình cảm từ em. Chuyện xảy ra cách đây cũng gần 2 năm nhưng giờ ngồi viết những dòng này thì chuyện chỉ còn là kí ức, thời gian đã giúp tôi suy nghĩ và trưởng thành hơn rất nhiều, đúng như một bro nào nói:"Cái gì của mình thì sẽ là cùa mình, cái gì không thuộc về mình có níu kéo cũng không giữ được" , và quả thật như vậy có lẽ tôi và em không thuộc về nhau, đánh đến dòng này thì tôi cũng vừa gọi điện cho em hỏi thăm sau 2 năm không liên lạc, nghe thấy tiếng em cười, em vui thấy em hạnh phúc thì trong lòng tôi cũng thấy vui rồi, em cũng đang có một công việc ổn định và việc học tốt. Mình hy vọng câu chuyên của mình cũng làm cho chủ topic có chút gì suy nghĩ, bây giờ thì mình rất thoải mái và nhận ra một điều rằng:
    'Không chỉ được yêu mới là hạnh phúc, mà khi thấy người mình yêu hạnh phúc đó mới là hạnh phúc thật sự', thời gian sẽ xoa diu tất cả, chủ topic cố gắng vượt qua và đứng lên, mình là đàn ông mà, sau này là trụ cột gia đình mà, nắm được thì chắc chắc sẽ phải buông xuống được. Chúc chủ topic luôn luôn vui vẻ và tìm dc hạnh phúc thật sự thuôc về mình. Thân.

    Tâm 164 cô giang q1 0939066484
     
  3. ms_lonely22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia bùn với bro nha
     
  4. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Chào bạn...khi bạn vượt qua dc chuyện này, bạn sẽ chính chắn và trưởng thành hơn để đón nhận dc 1 tình yêu mới sắp đến ( cho dù là 1 tháng hay 1 năm sau) nó cũng sẽ đến...
    Mình hiểu dc trong tình cảnh người thứ 3 thật khó khăn đến cỡ nào. Nằm ở nhà mà biết cô ấy đang đi với ai đó (trời ơi tức ko chịu dc)..Nhưng mình cam đoan nếu bạn có thành công khi trở thành người thứ 2 của cô ấy thì bảo đảm sau này khi có 1 chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ lấy người thứ 3 ra so sánh với bạn
    Hãy chọn 1 người chỉ yêu mình bạn...chọn 1 người mà bạn biết trong 1 ngày cô ấy chỉ nghĩ đến bạn... Đó mới là tình yêu của bạn

    Quyết định của bạn là quyết định chính xác và đúng lúc. mình ủng hộ điều đó
     
  5. nhatminh704 Thành Viên Cấp 4

    Hix đọc câu chuyện của anh mà nhớ người ta hết sức :cry_002: dù 3 năm trời kô gặp nhiều khi mún qua hỏi thăm mà sợ bị ..... kô dám qua :shame: Noel liều qua thử xem sao :beated: 3 Năm Trời Kô Thể Nào Quên Được H Sắp Bước Qua tuổi 20 rồi (Già Thêm 1 Tuổi Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao:shame: Dù Sao Đó Cũng Là 1 Kỷ Niệm Đẹp Nhìn Thấy Người Ta Vui Thì Mình Cũng Vui Theo :too_sad: Chúc Anh Mau Vượt Qua Thời Kỳ Này Đừng Có Bùn Mà Đi Nhậu Thì Bó Tay Dần Dần thành thói quen kô tốtChuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao - 1
     
  6. leduan Thành Viên Cấp 4

    nói chung thịt cả 2 chị em rồi té
     
  7. BABU Thành Viên Cấp 5

    "người ta cứ nói đừng quá yêu , người ta cứ nói đừng quá tin ... vì tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ ... "
    ----> không cần nói gì nhìu nhe !
     
  8. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Hình như chung tình bị lỗ thì phải.Mình có ông anh quen bà chị kia đc 3-4năm gì đó,bữa đó bà chị hứng lên lấy số của mình gọi cho một số lạ bã bấm bất kì.Thì gặp phải một ông lớn hơn mẹ bã có 1t àh.Chuyện sau đó thì mọi người chắc cũng hiểu.
    Bro thử đặt mình vào người con trai đó đi.Đau hơn dao cứa.Mà lỡ có gì,thì không nhìn mặt nhau thôi,ngưòi đó tự hổ thẹn với bro chứ bro có làm gì sai đâu.
     
  9. b-kid Thành Viên Cấp 4

    Vâng, đó mới chính là tình yêu, bởi không chỉ có tình yêu bằng con tim mà còn có tình yêu bằng lý trí

    Những điều bạn nói không có cái gì để có thể phủ nhận được... cám ơn bạn

    Nếu là mình, mình chấp nhận chia tay từ lâu rồi, liệu bây giờ tình yêu con tim khiến mình có thể vượt qua những nỗi đau, những sai lầm của em, nhưng với tính cách đó của em, liệu mình có thể đủ bình tĩnh để sống mãi cùng em đến cuối đời... thà một lần đau còn hơn !

    Tuy nhiên ,người đời còn có câu, có đến với nhau được hay không còn tùy vào cái duyên, đến được với nhau nhưng có chắc sẽ sống với nhau đến cuối đời, đó là cái phận ( hay là nợ )... có nhiều đôi vợ chồng sống với nhau người ngòai nhìn vào ít thấy được đâu là hạnh phúc, nhưng họ vẫn sống, vẫn ở với nhau đến cuối đời, đó là duyên nợ !

    ... có duyên nợ tất sẽ đến với nhau thôi
     
  10. Móc túi Thành Viên Cấp 2

    Lắm lúc trong đời.....người ta nói với nhau rằng,

    Khi yêu đừng chớ tin vội vã

    Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa,

    Sao tôi vội quá yêu thật lòng?



    Nước mắt không buồn vì hay nói với tôi rằng,

    Khi yêu là khổ đau ngọt đắng

    Đổi lấy chữ tình là bạc trắng với nỗi sầu,

    Tôi mang lầm lỡ theo một đời!


    Tôi đã tin người rồi quen

    Lỡ yêu mới hay tình là hố sâu

    Sao em dối gian làm chi

    Nếu có ước mơ, thì tôi ước một điều

    Tôi sẽ không yêu trọn đời.
     
  11. R.I.P Thành Viên Cấp 2

    làm gì thì làm, tớ cóc ưa những thằng có chiện rồi thì nốc bia rượu vào mà ngồi khóc, tớ ghét nhất thấy mấy thằng đàn ông chảy nước mắt hờ hờ ai chửi em em nghe
     
  12. dylanx Thành Viên Cấp 4

    5s dạo này có nhìu ng vấn vương tình củm thế nhỉ, lập hội thất tình đi mí bácChuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao
     
  13. huynhbao Thành Viên Cấp 5

    1 người thì iu mu muội muốn níu kéo ng iu, 1 người thì ko xác địh rõ ràng tình yêu của mình, còn 1 ng thì vị tha. Nên cả 3 ko ai tìm dc hạnh phúc
     
  14. xjnh_iu Thành Viên Cấp 3

    nếu đc thì bạn nên dọn chỗ khác, hy vọng có thể bớt đau khổ hơn, với lại cô bé đó wa' trẻ kon...:confuse:
     
  15. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trước đây mình có wen 1 người con gái suốt 5 năm, tưởng rằng ko có gì có thể chia cắt tình cảm của 2 đứa được, nhưng rồi 1 hôm, gần nhà em có 1 "thằng" sinh viên đến ở trọ (mình gọi nó bằng "thằng" vì mình chả tôn trọng gì nó hết)
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình thì ở xa nên ko nắm tình hình được, và chuyện gì đến cũng đến,mình đã bị "hớt tay trên" đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người mình iu 5 năm sẵn sàng rời bỏ mình ra đi chẳng có chút gì luyến tiếc, và tất nhiên mình ko thể ngăn cản hoặc làm gì khác được. Từ dạo đó, mình tự nhủ với lòng có làm gì thì làm, ko làm chuyện phá vỡ hạnh fúc của người khác, như vậy là mất dạy,và thất đức lắm. "Thằng" đó bít người iu mình đã có bạn trai wen lâu năm nhưng vẫn cố tình tấn công, chuyện này do chính cô ấy thừa nhận, và đến h mình cũng chẳng hỉu sao cô ấy lại đồng ý 1 chuyện như vậy. Trên đời khinh nhất những thằng phá hoại hạnh fúc của ngừoi khác.
     
  16. ppc Thành Viên Cấp 3

    Khinh thêm những kẻ thay lòng đổi dạ nữa
     
  17. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    yêu là chấp nhận tất cả , ..... chúc bạn ngày càng mạnh mẽ hơn và kiếm được một tình yêu chân thành...............
     
  18. captdiary Thành Viên Bạch Kim

    Kiểu con gái như thế thì ko với người này cũng với người khác thôi Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao loại này mình cũng gặp hoài, nói chung là "ngu thì chết chứ bệnh tật gì..."

    Chắc là sau 5 năm quen nhau thì người yêu của bro cũng có cảm giác chán. Khi bị thằng khác tấn công thì phải thật là bản lĩnh mới giữ được, nhưng mà khi cảm thấy người ta đã thật lòng thay đổi thì kick off luôn chứ đừng níu kéo nhé, hạng người này có giữ cũng uổng công. À. mà bro khinh những thằng phá hoại hạnh phúc người khác là ko đúng nhé. Mình chỉ khinh những đứa nào thay lòng đổi dạ vì người khác thôi. "Anh ko trách người đi câu cá, anh chỉ trách vì sao cá cắn câu..."
    @ chủ topic: Thế này nhé, tỏ ra yêu thương em sâu đậm vào, rồi 1 dịp đặc biệt nào đó kick off em 1 phát, nhớ là phải dịp nào thật đặc biệt (sinh nhật, lễ tình nhân...) đảm bảo em sẽ bị phê thuốc ngay. :beauty: Cách này tốt, mình vừa chia tay được em, vừa dạy cho em 1 bài học để sau này đừng "ngây thơ" nữa.
    Nhưng mà theo tâm trạng mà nói, chủ topic cũng thích người ta lắm lắm thì làm sau dứt ra được. :beat_shot:
     
  19. boydauchua Thành Viên Cấp 2

    Một lời thôi: Quay đầu là bờ
     
  20. Phạm Cường Thành Viên Cấp 4

    con trai(chung tình) khi thất tình hay bị lừa dối, phản bội thì thường là rất đau. Vì nam giới luôn cho rằng mình mới là người "cầm trịch".