Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi b-kid, 7/12/08.

ID Topic : 612555
Ngày đăng:
7/12/08 lúc 00:55
  1. Kelvin.Canh DOVES CLUB

    Chia sẽ cùng bạn, chỉ biết nói lời an ủi bạn cố gắng vượt qua, rồi thời gian sẽ vùi lấp tất cả, rồi chỉ còn lại những kỉ niệm, mong bạn sớm tìm được 1 tình yêu đích thực.
     
  2. hailúa Thành Viên Cấp 2

    tình tay ba. Chuyện muôn thửa, nhờ đó mà các đạo diễn có đất sống
     
  3. Fuo Thành Viên Cấp 4

    po tay anh này ko biết nói sao?
     
  4. Fuo Thành Viên Cấp 4

    po tay anh này ko bít nói sao?!!Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao
    mod del bài trước giùm em
     
  5. Fuo Thành Viên Cấp 4

    đọc xong thấy sợ con trai Việt Nam quá, ek ek...
     
  6. Sonlovelife Thành Viên Vàng

    Bó tay với bác này Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi saoChuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao - 1Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao - 2
     
  7. captdiary Thành Viên Bạch Kim

    Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao Tui cũng sợ con gái Việt Nam lắm. 10 em tới tuổi yêu thì 9 em bị thịt từ hồi còn cấp 2, cấp 3 rồi Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao - 1
     
  8. nguyenngocuyen Thành Viên Cấp 1

    cô bé của bạn giống mình ghê á.Hồi trước mình cũng thế, cứ nghĩ là yêu nhưng thực ra là chẳng yêu ai hết, chỉ yêu bản thân mình thôi
     
  9. tommyteo020790 Bán Hàng Uy Tín

    2 người yêu nhau mà không có tình yêu mới đau khổ nhất
     
  10. manhthaisg Thành Viên Cấp 3

    Vụ này mới nghe ?? Không có tình yêu thì làm sao yêu nhau được vậy bạn ?? Hổng hỉu luôn !!!
    Chỉ biết có chuyện lấy nhau mà kg có tình yêu ( lấy vì mục tiêu .... )
     
  11. mrlocchoc Thành Viên Cấp 3

    Sorry nhưng em thấy bác vớ vẩn quá. Bác chỉ cần trả lời: Bác có yêu người ta không?? Nếu có thì việc gì phải nhường, tại sao bác khôg cố gắng "giành giật". !!!! Tại sao bác không show cho em kia thấy bác mới là người em cần......
     
  12. kingkong_sim Thành Viên Cấp 6

    Chia sẻ với mọi người về entry mình đã viết cách đây không lâu , về ba nhân vật khá nổi tiếng và được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây . Thành thật xin lỗi fan của Lê Công , mình chỉ cảm nhận dưới góc nhìn của 1 người bình thường mà thôi.
    "Đọc mẫu tin về Lê Công Tuấn Anh - Minh Anh và Vân Anh , mình lại thấy buồn , ko hiểu sao một mối tình đẹp lại kết thúc như vậy .
    Một người lăng nhăng và ko chung thủy
    Một người chấp nhận yêu người đã có bạn gái
    Một người bị phản bội và đã có những hành động ko hay

    Cuối cùng
    Một người tự tử
    Một người vẫn sống cô đơn
    Một người đã có gia đình khác và sống hạnh phúc
    Uhm ...
    Dù sao thì ông trời cũng có mắt
    Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa
    Người bị phản bội vẫn là người đáng thương nhất
    Người phản bội người khác vẫn là người đáng bị trừng phạt
    Và người lấy đi hạnh phúc của người khác thì ko xứng đáng có hạnh phúc
    ông trời có mắt mà ... "
    Entry viết một cách hết - sức - chủ - quan
    Riêng chủ topic , mình thành thật , đừng làm người thứ 3 , đừng phá vỡ hạnh phúc của người khác , thử cảm nhận cảm giác của người con trai đó phải chịu đựng , và thậm chí bạn gái kia cũng k xứng đáng với bạn , với người bạn trai kia , cả 2 người đều bị lừa gạt mà .
    Thật sự , chuyện này đã từng trải qua , và kinh nghiệm cho thấy , bạn tiếp tục qua lại với người kia , dù là tư cách gì , thì chuyện của 3 người cũng không bgiờ yên ổn .
     
  13. ZenZen Thành Viên Bạch Kim

    Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao Theo lời bạn kể thì tui thấy em ko quyết đoán,dường như em đang đùa cợt tình cảm của 2 người đàn ông ( có lẽ vì em đẹp,dễ thương nên em tự cho mình cái quyền làm người khác đau khổ chăng ) .Tui ko có lời khuyên nào cho bạn cả nhưng theo tui bạn nên cố gắng rời xa em đi vì thật sự là ko có kết quả
     
  14. sonic2002_51t3 Thành Viên Cấp 4

    bị "thịt" là sao anh? gà quá hông hiểuChuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao - 2
     
  15. Lastleaf Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dù sao pa chủ topic cũng sướng rồi
     
  16. b-kid Thành Viên Cấp 4

    Vâng, em đã kết thúc rồi các anh, em đã chọn một ngày để cả 3 cùng nói chuyện, nhưng cô bé ấy vẫn không đưa ra quyết định của mình và những lời nói của cô bé ấy vẫn chưa nhận thức đc sự nghiêm trọng của vấn đề...

    Nên em đã quyết định lánh mặt một thời gian... có gắng thay đổi sự tập trung của mình vào một nơi khác...

    Bây giờ cô bé đó có quyết định chọn em, em cũng không dám tiếp tục đâu Chuyện tình cảm này chỉ có thể giải quyết vậy thôi sao - 1
     
  17. trambest Thành Viên Cấp 6

    Lại 1 cuộc tình buồn nữa, lại 1 số phận giống minh
     
  18. haingo Thành Viên Cấp 4

    2+1 =0....khóc cho mình khóc cho người mình iu.....khóc cũng kt 1 chuyện tình
     
  19. bily_richard Thành Viên Cấp 3

    Đôi lúc... giá như có thể khóc được thì tốt biết bao nhiêu.
    Chủ topic thật là may mắnvi2c đã giải quyết được và đã xác định được mình cần phải làm gì. Nhưng còn có nhiều người vẫn cứ mãi ở trong vòng xoay đó. Thế thì bạn là 1 người có thể gọi là may mắn rùi
     
  20. gigicat Thành Viên Cấp 2

    mình cũng là con gái nhưng mình không đồng tình với bạn gái kia, một ng như vậy là không chung thuỷ, k tin được. chúc mừng bạn đã dứt khoát được ha, đó là cách tốt nhất
     

Tình hình diễn đàn

  1. wu.mkt62,
  2. manhhoang,
  3. Ngocmai858,
  4. hoale,
  5. minhkhangziz,
  6. Neather
Tổng: 465 (Thành viên: 10, Khách: 443, Robots: 12)