Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. bemyvn87_2 Thành Viên Cấp 3

    Uhm , đồng ý kiến !
     
  2. senkoboy04 Thành Viên Cấp 6

    Uhm,dạo này thấy quá trời bạn trẻ đứng chỗ bà cụ,không biết để làm ji,chỉ nói chuyện thôi sao,quà cáp ,quần áo ,tiền bạc ,bà đã hơn 91 tuổi rồi còn làm ăn ji được nữa đâu,tiền cũng chẳng biết dùng vào việc ji,mình nghĩ cứ lên đó ngồi tâm sự với ngoại thì chắc ngoại vui nhất chứ vật chất với ngoại giờ đâu còn ý nghĩa với ngoại nữa mà như mấy bạn nói toàn vô tay người khác không.nói chuyện cũng là một cách làm từ thiện mà từ thiện tinh thần...
     
  3. reobth. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Topic này cảm động quá, ngày topic khởi đăng cũng là ngày mình đi công tác xa, nên k đến thăm Ngoại như các bạn được, dù Ngoại khá gần nhà mình, đọc đến các bài sau thì bức xúc ngày càng tăng, cả bọn người khoẻ mạnh sống fè fỡn trên sức lao động của 1 người già, cái tuổi phải gọi là Cố mới đúng chứ ko phải Ngoại, căm giận, phẫn nộ.
    Thật tình ban đầu mình nghĩ giúp Ngoại tiền, mà bây giờ thấy các bạn kêu gọi bất ổn quá, vì Ngoại đâu có được số tiền đó.
    Mình đồng ý với các bạn, chúng ta nhờ cơ quan ngôn luận đăng bài về Ngoại (báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Mực tím, Hoa Học Trò,...), đó là cách giúp Ngoại thiết thực và hiệu quả nhất, qua đó cũng thấy rằng, giới trẻ bây giờ luôn rất nhân ái và có tiếng nói mạnh mẽ chống lại cái xấu, cái ác, tạo thêm niềm tin tốt đẹp vào xã hội và đất nước ta.
    Mình mong chờ bài viết về Ngoại sẽ lên báo, trong 1 ngày thật gần, thật gần đây.
    Chúc cả nhà sức khoẻ và 1 ngày CN thật vui!
     
  4. unforgiven Thành Viên Cấp 4

    Ngoại đã 91 tuổi, ở cái tuổi nàythì đáng hưởng thụ hơn là phải nhọc nhằn đi buôn đi bán, tiền bạc cũng chỉ làm cho cụ thêm khổ hơn những ngày cuối đời mà thôi, số tiền mà chúng ta biếu ngoại rồi thì cũng bị bà bán bánh mì, lão già chạy xe ôm hay những đứa cháu bất hiếu lấy đi mất, vậy thì Ngoại được hưởng gì ????
    Có lẻ nên nhờ một đoàn thể nào đó giúp đưa ngoại vào viện dưỡng lão để ngoại thảnh thơi nhưng ngày cuối đời, số tiền đó chúng ta có thể gởi vào viện cho Ngoại. Nhưng - chử nhưng khó chịu ở đời - liệu khi ngoại không còn ngồi ngoài đường thì còn có ai nhớ đến ngoại để biếu tiền , quà cho ngoại hay không !!!!!
     
  5. thú_gốm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trong chuyện này còn rất nhiều ẩn khuất mà thực sự chúng ta ko hiểu đc hết các bạn ạh!!!
    bản thân mình là mem bên trang www.giaodichvn.com đã từng cùng với Ban Quản Trị trang www.giaodichvn.com tổ chức đi thăm Ngọai 2 lần rồi, cũng đã mua thức ăn + quần áo ấm cho Ngọai; và rồi khuyên Ngọai nên vô các cơ sở chăm sóc người già để có thể có cuộc sống tốt hơn + đã đi tìm đc chỗ gửi Ngọai và ng cháu của Ngọai luôn! và từ đó thì BQT chúng tôi sẽ có kế họach giúp Ngọai tốt hơn: gửi tiền nuôi ngọai hàng tháng + lo cho Ngọai và đứa cháu về quần áo + ăn uống luôn!
    Nhưng.....Ngọai ko chịu vô, Ngọai nói còn nợ mấy chục triệu + thương cháu ko ai nuôi; có hỏi vì sao nợ như thế thì Ngọai ko trả lời đc; rồi Ngọai còn nói(câu này hơi bị buồn) "lần sau các cháu có tới thì đừng mang đồ tặng Ngọai j cả, ủng hộ Ngọai tiền là Ngọai cảm ơn rồi".....
    -sau ngày tụi mình tặng chà bông + sữa cho Ngọai, vài ngày sau ghé lại thăm Ngọai thì vẫn thấy Ngọai ăn bánh mì + cơm nguội (trong khi tụi mình đưa Ngọai thức ăn cũng khá nhiều)+ cũng vẫn thấy Ngọai xài áo mưa cũ(tụi mình tặng Ngọai cả áo mưa + áo ấm nữa)!!
    thực sự tụi mình cũng ko hiểu còn có những ẩn khuất nào trong chuệyn này nữa!!!
    tụi mình thì rất thương và muốn chăm lo cho Ngọai, nhưng....chúng ta có nghĩ đến rằng đang có người lợi dụng Ngọai hay ko??? và sự giúp đỡ của chúng ta có thật sự đến đc với những ng cần chúng ta giúp đỡ hay ko??
     
  6. ZzJackzZ Thành Viên Cấp 4

    bà già thế,mình là người ngoài mà còn cảm thấy thương thấy tội,mà sao họ là người thân của ngoại đã ko chăm lo cho ngoại mà lại còn đồi xử thế với ngoại nữa..sao trên đời này lại tồn tại hạng người này-muốn chửi tục ghê..đọc xong mình phân vân lắm,ko biết giúp ngoại = cách nào đây..
     
  7. taiki Thành Viên Cấp 4

    men 5s có lập quỹ ủng hộ kg???nếu có thì mình xin giúp 1 tay! của ít lòng nhìu! nhìu ng thì của ít cũng thành nhìu! và như bác thú_gốm nói!chúng ta thử hỏi hàng xóm xem có chuyện gì với ngoại!ngoại đang chịu áp lực từ ai!chứ đừng để tiền giúp ngoại rơi vào tay những kẽ vô lương tâm, kg có tính người!!!
    end: nếu có quỹ ủng hộ thì mail cho mình cái nha!thanksss
     
  8. novo1988 Thành Viên Cấp 5

    nghi vấn của bạn này có lý đấy, mình nghe nói vụ này khá nhiều nhưng thực hư thế nào thì mình vẫn nghi nghi lắm, có vẻ như cụ đang nuôi (hay bị ai đó lợi dụng) thì phải Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  9. thanhminh000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cảm động thật
     
  10. hlong87 Thành Viên Cấp 4

    Chúng ta nên giảm việc cho ngoại tiền và quà vì đơn giản là ngoại sẽ không bao giờ sử dụng được chúng. Mà chính những cái thứ bần cùng của XH sẽ lợi dụng điều đó để biến ngoại thành công cụ kiếm lời cho chúng. Chúng ta nên kiếm cách khác giúp ngoại hơn là bị lợi dụng.... cái tốt bị bẻ cong trong XH
     
  11. backinh1980 Thành Viên Bạch Kim

    con nguoi co lam dieu qua...
     
  12. daicaxomchua Thành Viên Cấp 2


    Chúng tôi quay trở lại nhà cụ Bùi Thị Điều, 91 tuổi, người đang là "trụ cột" nuôi con, cháu, chắt của mình và cảm nhận sự bất công, sự thật cay đắng trong căn nhà tuyềnh toàng này.

    >> 91 tuổi vẫn còng lưng nuôi 4 miệng ăn

    Ngủ ngày, xem tivi và chờ tiền của ngoại

    Chúng tôi quay trở lại nhà cụ Bùi Thị Điều. Căn nhà nằm ngoằn nghèo tít tận sâu trong một con hẻm sâu đường Âu Cơ (quận Tân Phú).

    Dì Hai (con thứ 2 của cụ Điều - pv) tiếp chúng tôi, phân trần về những người con của mình. Dì có 3 người con nhưng chẳng ai có thu nhập đủ sống cả. Người con trai đầu làm phụ hồ, lương "ba cọc, ba đồng", công việc lúc có lúc không. Người con trai thứ hai (35 tuổi) làm nghề giữ xe thuê ở chùa Giác Hoằng (ngay cạnh nhà), công việc nhàn rỗi, thu nhập cũng bấp bênh.


    Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
    Người con trai thứ 2 của dì Hai đang say sưa ngủ giữa ban ngày và "chờ ngoại mang tiền về nuôi mình" (lời củaThu Thủy".


    Thế nhưng, theo Thu Thủy, một trong những bạn trẻ đứng đầu trong nhóm bạn thường ra giúp đỡ và động viên cụ Điều, thì người con trai thứ 2 của dì Hai thường xuyên ở nhà, ăn ngủ rồi coi ti vi và nhiều hình thức giải trí khác nhau.Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1

    Thủy còn cho biết, người cháu ngoại này còn đánh và chửi ngoại nếu như bà không đem đủ tiền về để "phụng dưỡng" mình.Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 2

    Ba (con thứ 3 của cụ Điều - pv), bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, 68 tuổi cũng luôn mồm với điệp khúc kể khổ. Bà kêu nhà mình lúc nào cũng khó khăn, thường xuyên lâm vào tình cảnh "thiếu trước, hụt sau", phải chạy ăn từng bữa.

    "Tôi chẳng hề bắt cụ phải ra đường kiếm sống, nhưng cụ vẫn luôn thích đi. Chẳng ai ép cụ đi được. Có lẽ là mẹ tôi thấy cảnh nhà khó khăn quá nên đi bán kiếm thêm cũng có gì là khó hiểu đâu...", bà Mai phân trần.

    Bà Mai cho biết thêm: “Đứa em út ở Mỹ mỗi tháng cũng gửi về cho bà 100 USD. Nhưng ít quá, sao đủ nuôi 4 người”.
    Chưa hết, cụ Điều còn có một người con thứ tư đã mất cách đây hơn 3 năm, để lại cho cụ một người cháu trai tên Hiếu, 36 tuổi. Theo lời của người nhà cụ, người cháu này mắc bệnh tâm thần nhẹ, nênchẳng ai bắt Hiếu phải lao động kiếm sống.
    Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 3
    Người cháu tên Hiếu này đang ngủ một cách rất say sưa mặc dù lúc này đã 5h chiều (ảnh: N.D)

    Khi chúng tôi lên căn gác xép nhỏ hẹp thì thật bất ngờ, Hiếu đang ngủ một cách say sưa, mặc dù đồng hồ lúc của chúng tôi lúc đó đã...5h chiều.
    Thu Thủy cho chúng tôi biết, cụ Điều rất thương Hiếu. Cụ thường xuyên mua quà, bánh và đem tiền về cho Hiếu xài. Và cũng có lẽ từ đó, Hiếu đã trở nên lười nhác lao động, chỉ ỷ lại và trông chờ vào những đồng tiền khó nhọc mà bà đem về.
    Thủy bức xúc nói với chúng tôi: "Em không hiểu rằng những con người này họ nghĩ gì? Tất cả đều đang còn trong độ tuổi lao động, nhưng đành lòng chọn những công việc nhẹ nhàng nhất, để rồi lại kêu khó khăn, đang tâm để một bà cụ hơn 90 tuổi phải ra đường kiếm sống".

    Tuy nhiên, khi hỏi chuyện cụ Điều, phải khó khăn lắm chúng tôi mới nghe rõ lời cụ phều phào, cụ vẫn một mực cho rằng, mình phải đi bán hàng rong ngoài đường không phải do ai bắt buộc, rằng có lẽ "số trời đã định, ban cho ngoại những đứa con, đứa cháu khó khăn nên ngoại phải đi làm cho đến giờ phút này".
    Tìm tình người ở bên ngoài
    Trời không lấy đi của ai tất cả, điều này có lẽ đúng phần nào trong hoàn cảnh cụ Điều.
    Trong khi những người thân của cụ chẳng đoái hoài gì tới sự vất vả của cụ Điều thì không ít bạn trẻ, là người "dưng" nhưng lại dành hết sự thương yêu cho cụ.
    Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 4
    Hằng đêm, cụ Điều đã cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều nhờ những bạn trẻ Sài Gòn có những trái tim nhân ái (ảnh: Blog Ngaycuangoai)

    Ngày nào cũng vậy, sau mỗi giờ làm, Thu Thủy luôn đến với "ngoại" từ 16 giờ mỗi ngày, mặc cho ánh nắng Sài Gòn lúc nào cũng chói chang và gay gắt. Thủy luôn đến với cụ Điều, giúp đỡ, động viên - an ủi cũng như bán hàng giúp "ngoại" để "ngoại có thêm thời gian nghỉ ngơi".
    Thu Thuỷ tâm sự: “Mình cũng như rất nhiều bạn trẻ khác cùng góp chung một chút ít tình cảm, tình thương đến cho ngoại, giúp ngoại vượt qua sự khó khăn của tuổi già, mà đáng ra cái tuổi 91 cụ phải được những người con, người cháu của mình phụng dưỡng”
    Cũng gần một tháng nay, Kim Ngân (SV năm 2 – Trường TC Du lịch TPHCM) vẫn đều đặn đến với ngoại sau khi đi học về. Ngân nghẹn ngào nói: "Sau khi đọc được thông tin về cụ Điều trên một blog, mình đã không kìm nổi giọt nước mắt. Mình muốn tìm đến ngay với ngoại để cùng sẻ chia, giúp đỡ một chút gì đó cho ngoại".
    Còn cô nữ sinh Quỳnh Vy, học sinh lớp 11B16 trường THPT Trần Phú (Q.10 – TPHCM) cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đến bên ngoại.
    Và còn rất nhiều bạn trẻ khác, những người đang có trái tim nhân hậu, đều tìm cách về với Cụ Điều, để cùng cụ chiến đấu với cuộc sống mưu sinh vất vả, gian truân, chiến đấu với những bất công đang tồn tại trong đại gia đình của cụ.
    Theo VTC
     
  13. anhvu410 Thành Viên Cấp 4

    ban heocon001 noi dung do co mot so nguoi than cua ngoai loi dung ngoai lam cong cu kiem tien cho ho do ,va ngoai so va thuong ho nen ngoai cuc kho de kiem tien dua cho ho,co the ho co tinh cho muon nha cu nat cho ngoai o de dung canh gia de lua nhung nguoi hao tam giup do va cho tien
     
  14. huynhbao Thành Viên Cấp 5

    lũ mất dạy. ăn bám bà già 90 tuổi ko nhục
     
  15. vanan Thành Viên Cấp 5

    phẫn nộ và bất ngờ vì trên đời có những kẻ mất tính người như vậy
    cảm ơn những người bạn đã phát hiện và viết đề tài này để chúng ta nhìn lại. ngày xưa nghèo nhưg người ta hiếu kính với mẹ cha bao nhiu thì bây giờ XH hiện aại lại có nhữg con ngừi nhẫn tâm bấy nhiu. Có mún biếu tiến cũ g k dc vì lại bị lũ con cháu cướp trắng trợn
    nuế 5s có đến thăm ngoại pm rủ tớ với
     
  16. vietbacvn Thành Viên Cấp 4

    Bà cụ nói đóng hụi là sao, không ai giải thích giúp à?
     
  17. tinhmotdem842000 Thành Viên Cấp 4

  18. nhockata Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con người thì mỗi người 1 cảnh,nhưng bất cứ cái gì cũng có 2 mặt,tốt xấu,thiện ác,với con mụ lợi dụng lòng tốt của bà cụ,dùng vũ lực thì ko giải quyết dc gì,vì bà ta ko bít cái nhân,lương,thiện,mà chỉ biết về cái ác,bá!!!
    nhưng nhockata cũng thấy rất vui vì đã đọc được trang này,cũng ae5s tìm hỉu thêm về 1 mảnh đời nơi góc phố sài gòn.nhockata mong ae5s và mọi người cùng nhau giúp đỡ cụ bằng cách gì đó,ai có thể giúp dc gì thì giúp.......
     
  19. daigia8x Thành Viên Cấp 6

    Dù vẫn biết lòng tốt mình bị lợi dụng nhưng bản thân tôi vẫn biếu ngoài chút đỉnh để tỏ lòng thương cảm với ngoại. 1 con người hết sức đáng thương,dầm mưa dãi nắng ngồi bán lề đường, nhìn ngoại ngồi co rút lại dưới cây dù trong trời giông bão, tôi không khỏi chạnh lòng.
    mọi người có đi ngang ngã Tư 7 Hiền hướng vào triễn lãm thì là ơn ghé lại mua dùm ngoại vài cái bánh ,vài trái chôm chôm cho ngoại mau hết hàng mà về nghỉ sớm. thanks all
     
  20. pé_xinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tụi khốn nạn vô lương tâm người già như thế cũng ko tha.... cầu trời mau cho chúng bị quả báo
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 541 (Thành viên: 0, Khách: 532, Robots: 9)