Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 19/10/08.

ID Topic : 512382
Ngày đăng:
19/10/08 lúc 01:22
  1. sansodep Thành Viên Cấp 4

    cũng binh thường thôi
     
  2. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi Trùng hợp vậy sao??? Nhưng sức khỏe Bà của bạn có khá hơn Bà của mình kg?
    30 VCD Phật Pháp Nhiệm Màu - Kỳ 16, nội dung "Kẻ cướp buông đao thành Phật" dành cho các bạn nào wan tâm.
    Free 100%
     
  3. nin Thành Viên Cấp 4

    tôi tin, vì tôi đã dc 1 ng bạn giúp thoát. chỉ trong tích tắc nhưng nhìn ra dc vấn đề ngay, và hiểu r8àng. xem thường người khác là xem thường và tự hại mình.

    cám ơn những dòng chia sẽ của bạn.
     
  4. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Thanks pạn, ai đã từng gặp rồi sẽ tin.

    Có ai wan tâm cái này hem??
    30 VCD Phật Pháp Nhiệm Màu - Kỳ 16, nội dung "Kẻ cướp buông đao thành Phật" dành cho các bạn nào wan tâm.
    Free 100%
     
  5. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Có ai wan tâm cái này hem??
    30 VCD Phật Pháp Nhiệm Màu - Kỳ 16, nội dung "Kẻ cướp buông đao thành Phật" dành cho các bạn nào wan tâm.
    Free 100%
     
  6. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Hôm wa mới off linh đình với anh em bên box đấu giá gòi
     
  7. CrzVT104 Thành Viên Cấp 4

    Trùng hợp vậy sao??? Nhưng sức khỏe Bà của bạn có khá hơn Bà của mình kg?</b>
    30 VCD Phật Pháp Nhiệm Màu - Kỳ 16, nội dung &quot;Kẻ cướp buông đao thành Phật&quot; dành cho các bạn nào wan tâm.
    Free 100%
    [/quote]

    thì bà của mình là bị đãng trí cách đây mấy năm rồi, chỉ nhớ những chiện xảy ra hồi xưa thôi àh, cũng có những lúc rất tỉnh, ai cũng nhớ hết, cũng có lúc kô bít ai là ai. nhưng bà mình thỉnh thỏang có những lúc dữ lắm, gặp ai cũng chửi hết, còn bà của bạn chắc là kô có như vậy đúng kô
     
  8. worker Thành Viên Cấp 5

    Đọc xong hết dám ngủ luôn (má ơi ,kuya rồi mà con ở trong cơ quan có 1 mình àh ...hic..hic...) .Hồi trước ở nhà có nghe chú và papa kể về những người cõi âm,về đạo Phật và luật nhân quả nhưng cũng chưa tin lắm,từ khi nghe Phan Thị Bích Hằng kể lại chuyên đi tìm mộ liệt sĩ thì hoàn toàn thuyết phục,kg thể phủ nhận sự tồn tại của thế giới tâm linh đc.và cũng kể từ đó kg dám làm ác luôn (trước đó lâu lâu cũng có....Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi) Nên bây giờ pàcon mua bán với mình thì an tâm nha..... Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 1
     
  9. batybily1 Thành Viên Cấp 3

    Rieng mình thì chưa thấy bao giờ nhưng mình rất tin vào chuyện này.... Nói chung có nhiều suy nghĩ ..đac biet ngần đây co coi VCD của nhà ngoai cảm Bích Hằng ..nên cũng phần nào cùng cố niềm tin vào thế giới cõi âm. Mình tôn trọng họ ,tôn trọng người đã khuất dù trc đây họ có như thế nào đi nữa..
     
  10. hoangyaoshi Thành Viên Cấp 2

    tui quan tâm nè, lấy ở đâu vậy bro ,cho mình 1 disk về nghiên cứu thêm
    tuy tôn giáo của mình là Phật giáo nhưng nói thiệt ngoài những việc ác hok làm,ăn chay đi chùa ngày rằm thì mình rất ít được tiếp xúc
     
  11. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    bạn đến 151 nđc,q3, gọi 0934280780 (thứ 2 - thứ 6 giờ hc) gặp mình.
    thanks bạn nhìu
     
  12. Ngọc Hân Thành Viên Cấp 4

    Luôn luôn tin là có cõi âm. Bà giúp việc nhà mình hay nhìn thấy người cõi âm và bị nhập vài lần, người ta bắt đi thầy cột cái bùa ngang mình gọi là để cột vía lại ko cho xuất ra.
     
  13. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Kể chi tiết chút pàkon nghe được không bạn?
     
  14. wenkashin Thành Viên Cấp 1

    sợ thật, ko biết ma có hại người ko nhỉ
     
  15. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Bạn vẽ vời những chuyện đó ra đây để kích thích sự sợ hãi mơ hồ của bá tánh, như vậy không phải là tốt đâu. Hãy tìm hiểu Phật Pháp và áp dụng vào cuộc sống của bạn đi. Những cái chuyện của bạn nói là hoàn toàn bình thường, nếu cần thì bạn đọc quyển Chết Và Tái Sanh của một nhà sư Tây Tạng thì bạn sẽ hiểu. Không có gì là huyền bí mơ hồ để phải sợ hãi cả.
     
  16. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Theo thiển nghĩ của mình . Thế giới Âm và thế giới Dương ( chúng ta đang sống , đang online :41_002: ) . Cả 2 cùng đồng hành và có những Quy Luật rất khắc nghiệt cho những ai phá bỏ quy luật đó . Cho nên ma không thể trực tiếp hại mình , nhưng nếu vì lý do nào đó ( ân oán , không tôn trọng , thách thức thế giới cõi Âm .. ) , họ có thể theo phá mình , hoặc làm cho tinh thần mình hoảng loạn từ đó dấn đến những hành động nguy hiểm cho chính bản thân mình , cho người xung quanh . Thí dụ như khi làm nhà , đào lên thấy xương cốt , mình không cúng cầu siêu , mang cốt vào chùa , mà cứ xây nhà lên đại thì sẻ gặp không may mắn trong gia đình . Có thể là làm ăn không được , hoặc người trong nhà bị bịnh , tâm thần ... Cái nầy ở gần nhà mình đã gặp rồi . Chủ nhà làm nhà thấy xương cốt người chết , cứ mặc kệ lại còn xây cầu tiêu nơi đó . Thời gian sau ông chủ nhà điên khùng , rồi chết bệnh . Có lẻ gia đình đó tài lộc mạnh nên vẫn làm ăn được , nhưng con cái có người bị tâm thần , điên không ra điên , tỉnh không ra tỉnh đó là chưa kể ông chủ nhà bị điên sau khi làm xong nhà .
    Vài ý kiến chia sẻ , để tìm thấy quy luật của cuộc sồng , hầu sống tốt hơn , không gặp họa về sau cho mình và cho con cháu .
     
  17. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    mình tin là có cõi âm thật.. vì lúc bà nội mình mất ở bệnh viện , thì nghe chú 5 mình nói lại là có cô 6 (cô 6 mình mất trong 1 tai nạn giao thông) đến dẫn bà đi..vì lúc đó nghe bà gọi tên và nói chuyện với cô 6...
     
  18. cucgachvn Thành Viên Cấp 5

    hic.. nghe cũng ớn quá.
     
  19. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    mình mún offline nè bạn ,liên hệ sign
     
  20. Huan_1279 Thành Viên Cấp 2

    bạn post bài hay wa đi mình thì hoàn toàn tin là có cõi âm
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 635 (Thành viên: 0, Khách: 629, Robots: 6)