Cái công năng của công đức giúp chúng ta vượt qua lỗi lầm. Chúng ta đừng tưởng lầm lỗi muốn bỏ qua là bỏ! Ví dụ mình có tánh nổi nóng, hễ ai nói vài câu bực bực là sừng sộ lên liền, gay gắt lại liền. Thôi tánh mình nóng quá phải bỏ! Noí bỏ chớ bỏ được không? Không được. Đụng chuyện vẫn nổi nóng. Làm sao mới hết! Không ngờ những cái như vào chùa quét chùa, thấy ai nghèo mình bố thí, gặp Phật lễ Phật, gặp Tăng kính Tăng vậy đó! Đụng chuyện tưởng nổi nóng bỗng có sức mạnh nào khởi lên trong tâm, giữ và dìm cái nóng xuống. Một cái sức mạnh bí mật trong tâm thì đó chính là công đức. Nên chúng ta thấy công đức giúp chúng ta vượt qua lầm lỗi. Hãy nhớ như vậy! như trong cuộc đời này thấy có người lầm lỗi thì chúng ta phải hiểu rằng họ thiếu công đức. Hiểu được điều này chúng ta cũng thương những người lầm lỗi, chứ không phải ngồi đó bắt bẻ hoài. Ví dụ: thấy người quậy quá, không hiểu nhân quả mình trách dữ lắm nhưng biết nhân quả thì tội nghiệp họ, họ không có phước nên những lầm lỗi trong tâm không có công đức dằn xuống để tiêu diệt. Họ quậy hoài mà càng quậy càng tạo nghiệp thì phước càng tổn. Như người nghiện ma túy đi trộm cắp giựt dọc, thì biết ngay người này lầm lỗi dẫy đầy. Cái cuối đường chờ đợi họ là nhà giam và biết ngay một điều là họ thiếu phước. Chính vì thiếu phước nên điều thiện khó xuất hiện, cái điều ác khởi lên rất là mạnh. Họ không biết đường kiềm chế và điều ác trong tâm cứ khởi, đẩy tới làm chuyện xấu. Vì vậy chúng ta hiểu một điều là nếu trong tâm mình còn lầm lỗi, muốn diệt lầm lỗi thì phải nhờ công đức, hãy nhớ như vậy! phải đi đường vòng chớ không phải trực tiếp làm là được. Ví dụ: Tánh mình thiếu nhẫn nại, làm chuyện gì bĩ trở ngại là nản bỏ, ai cản vài câu là nản bỏ. Mình biết là thiếu nhẫn nại là thiếu phước cũng tức là thiếu công đức. Biết được như vậy muốn vượt qua điều đó, đừng có rèn luyện ráng ráng, lần sau ráng nữa cũng bỏ nữa. Mà chính là làm phước giúp người, lễ Phật, khiêm hạ, thương yêu mọi người. Vậy bỗng nhiên có sức mạnh nào mới hiện diện trong tâm, làm cho mình bắt đầu làm công việc mới vượt qua hết luôn, đi suốt đi suốt tới cuối cùng hoàn thành luôn, nhớ như vậy. Công đức chính Chánh Nghiệp tạo ra công đức và công đức này là sức mạnh đưa chúng ta đến giải thoát. Có nghĩa là công đức giúp chúng ta ba điều: 1-Tạo hoàn cảnh dễ dàng để chúng ta được an ổn tu hành, không gặp khó khăn trở ngại không nguy hiểm. 2- Làm cho chúng ta dễ lắng tâm trong thiền định và đi đến Vô ngã. 3- Giúp chúng ta khống chế tiêu diệt được những lỗi lầm trong nội tâm của mình. Công đức là sức mạnh để đưa chúng ta đến giải thoát là như vậy. Nguồn http://tuthanhde.com
A di da phat..nguoi co duyen voi Dao, doc 1 lan la thau hieu rat ro, khac cot ghi tam..cam on ban nhieu lam..