Tìm kiếm bài viết theo id

Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaipay.lee, 16/12/08.

ID Topic : 632263
Ngày đăng:
16/12/08 lúc 12:59
  1. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    tết xa quê hương, buồn!Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
     
  2. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    chưa tới tết mà chủ topic làm nôn quá Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
     
  3. ppc Thành Viên Cấp 3

    BÂy giờ đi đâu để tìm lại những khung cảnh ngày xưa nhỉ? Tiếc quá
     
  4. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    Ước gì NN cho đốt pháo để quay lại những kỷ niệm xưa hen...
    Mà thôi , ước gì biết chỗ nào bán pháo chuột , pháo tép để mua về đốt là vui rồi...
    Đêm giao thừa ngày trước thức trắng nghe tiếng pháo nổ , coi hài kịch trên TV ( nhớ hồi đó thường có Bảo Quốc và Mỹ Chi đóng..hay lắm), rồi sáng mai thức giấc thấy xung quanh hồng xác pháo , ra đường vắng một cách lạ thường , ghé ngang mấy sòng Bầu Cua , Tài Xỉu làm vài ván lấy hên..Vậy mà bây giờ...
    BẦU CUA Tết ...
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
     
  5. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Mấy bác thấy nó làm mứt là hết dám ăn lun,qua cư xá Đường Sắt í
     
  6. KHJNGUOJYEUTOJKHOC Thành Viên Mới

    Bác giống em thế, bao năm bôn ba giờ thất nghiệp.

    Chắc ca bài hát XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ QUÁ

    Hihi.

    Nói vậy thôi chứ tết đếnTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 1 là phải về sum họp gia đình, bạn bè, nhậu nữa chứ.hihihi
     
  7. sibachao11 For get me not

    còn 40 ngày nữa là đến tết rồi buồn như con chuồn chuồn 1năm làm ăn thất bại bây giờ lại thất nghiệp nữa không biết tết này sẽ đi đâu và về đâu nữaTết ơi ! Ta bỗng nhớ....Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 1Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 2
     
  8. luckyluke115 Thành Viên Cấp 4

    ôi , nhớ quê quá , gần 4 năm rồi chưa được dịp về quêTết ơi ! Ta bỗng nhớ....
     
  9. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    Nhớ mấy ngày giáp Tết mấy anh em quây quần bên nhau thức khuya canh lửa nồi bánh chưng , mấy cái ghế bố , mấy cái chăn ,và thôi thì bánh trái,nem chả, mực nướng tương ớt ,me ngâm , thịt khô, bánh tráng , bia...vừa ăn vừa râm ran kể chuyện suốt đêm..mệt nhưng không ai muốn ngủ cả...Ai cũng muốn thức để sống trong không khí ấm áp ngày giáp tết , mặc dù đêm khuya ngoài trời khá lạnh...^^

    Hình minh hoạ :
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
     
  10. KHJNGUOJYEUTOJKHOC Thành Viên Mới

    Bác ơi, đừng buồn nữa. hic hicTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 3

    Dù sao tết đến cũng vui, nhưng từ khi cấm pháo không khí tết không còn nữa. Đã gần 15 năm rồi, tội nhất là các em nhỏ bây giờ, không còn biết đếm giao thừa là gì, không được nghe tiếng pháo giòn tan nổ khắp mọi nơi, không được ngắm sát pháo hồng tung bay khi làn gió nhẹ thoảng qua...

    Ngày trước có bài hát "....như giao thừa im tiếng pháo...thì đừng đến xuân ơi" nhạc sĩ này đã nói lên tất cả, dù bài hát ra đời trước khi cấm pháo.

    Nhưng dù sao, khi xuân về là lúc sum họp gia đình. Cho dù ai bôn ba nơi đất khách quê người, từ người giàu cho đến người nghèo khổ cũng muốn quanh quẫn bên gia đình để được tận hưởng giây phúc giao mùa.

    Nhưng chắc cũng như mọi năm,sẽ có rất nhiều người sẽ không được về sum họp gia đình với những lý do khách quan và chủ quan. Mình thương nhất những lao động nghèo khổ, những công nhân các KCN làm lụng cả năm cũng không về thăm gia đình được khi tết đến. Năm nay có lẻ bi đát hơn, nhiều DN phá sản, cắt giảm lao động,đời sống người lao động gặp rất nhiều khó khăn.

    Nhưng dù sao khi xuân về, trong giờ phúc thiên liên ấy, họ luôn cầu chúc cho gia đình mình khoẻ mạnh, năm mới với bao nhiêu hy vọng mới cho một tương lai xán lạn hơn.

    Tặng các Bác 5S câu chúc của Đưởng Bá Hổ

    KINH
    DOANH
    PHÁT
    ĐẠT
    TA
    C
    MC
    MÙA
    XUÂN
    LI
    NHUN
    TUÔN
    TRÀN
    NHƯ
    NƯỚC
    CHY

    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 4
     
  11. mitcoop Thành Viên Cấp 4

    Ai post chi cái bài viết... buồn chết người ......hixhix... Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
    Nhớ nhà quá đi...... Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 1
     
  12. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko có pháo , bùn, thèm mùi của lưu huỳnh wá, nhớ năm xưa ra đường là đỏ 1 màu xác pháo, đêm giao thừa là nghe đì đoàng sướng lắm,hết nhà này đến nhà kia thay fiên nhau đốt.....Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
    bao giờ cho đến bao giờ.....
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    nhớ tết hùi xưa, chỉ chăm chăm xem được nghỉ mấy ngày. trước tết thì háo hức vô cùng, dù kinh tế gia đình bình thường, cũng chẳng sắm sửa gì ghê gớm. ko có đi siêu thị, săn hàng sale... gì hết. chỉ nghĩ đến tết được thức khuya coi ti vi, về nhà ngoại gặp mọi người đầy đủ vui như chợ vỡ vì có sòng bài gia đình, hé hé, và được mọi người lù xù , lù xù nha. đánh bài có 1k thui, mà ngồi cả ngày cũng được, chủ yếu để hóng chuyện. ỷ mình là con nít, nên đánh thắng thì ko sao, thua thì nước mắt ngắn dài đòi lại tiền, hic! vậy mà qua đến chiều mùng 1 tết là thấy buồn rùi, nhất là khi còn đốt pháo, nhìn đường xá đầy xác pháo nằm đầy như báo hiệu cái vui sắp qua rồi, nghĩa là lại đi học, lại nơm nớp sợ bị đòn, học ko có ngu nhưng tại hay nói chuyện trong lớp, bị uýnh hoài à!
     
  14. iceice Thành Viên Cấp 4

    đang thất nghiệp...tết nay kô có tiền đi chơi rồi...
     
  15. tai1680 Thành Viên Bạch Kim

    tết tết tết tết tết đến rồi Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
     
  16. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    Ngày xưa...nghe bạn nhắc lại bỗng dưng thấy lòng mình se lại.
     
  17. tietkiemdien Thành Viên Cấp 2

    Hồi nhỏ đi lụm pháo zui thiệt, mỗi lần nhà ai mới đốt pháo xong là 3-4 đứa nhào vô tìm pháo chưa nổ. ai mà lụm được trái pháo đại là giống như trúng số. Gần nhà có mấy ông chuyên quấn pháo nữa, quấn trái nào trái nấy to cỡ bắp tay. Lâu lâu mấy ổng đem ra bãi đất trống đốt thi xem pháo của ai nổ lớn, nổ dòn. Giờ tết chỉ có nhà nước đốt pháo, đốt được 10p, hehe
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đêm 30 tết hé cửa coi đốt pháo. sợ pháo dzang dzo người cháy quần áo. chỉ thò mũi ra chút để cảm nhận mùi pháo nồng nặc (khờ me hết bít). mấy con chó đến ngày đó toàn phải xích lại, kẻo mấy ẻm sợ quắn cả lên!!!
     
  19. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    lù xù có phải là lì xì không bạn? mới nghe chữ lù xù Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
     
  20. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Hồi đó đi nhặt pháo, tháo ra lấy thuốc bồi ở trongTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... Nghịch phá bị cháy xém hết gần nữa cái móng tay cáiTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 1 Hên mà nó còn lành lặnTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 2 Thích nhất lấy thuốc bồi nhét vào giấy bạc trong hộp thuốc Hero, xong rùi quấn quấn lại đem chích chơi, coi thằng nào quấn bay lâu nhất, bay cao nhất, vui phết nhỉTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 3
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe
Tổng: 623 (Thành viên: 7, Khách: 600, Robots: 16)