Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. tuitieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em nói vậy ... =.=' suy nghĩ em thôi ... mọi ng` đừng lên án e nhé =.=
    Cảm giác như cụ ngoại này bày trò á ... =.=' ..... đọc hết lời của mọi người thì chẳng còn thấy tội nghiệp ngoại j` hết ~__~ .... giống như ngoại cùng hội, cùng thuyền ... " bày mưu" ra vậy ..... ~_~ ...... blah blah .... ~__~ khôg muốn nói thêm... đọc hết càng thấy buồn và nản .......
     
  2. manh tuan Thành Viên Bạch Kim

    đúng là cuộc đời còn nhiều mảnh đời bất hạnh quá Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  3. trangdung Thành Viên Cấp 1

    các bro nói nhiều quá mà không có gì sáng sủa cả, theo tui tìm cách nào đó có tấm hình mấy đứa con chó , í quên con cháu bà cụ post lên khắp diễn đàn, con trai thì đưa lên để tha hồ cho các cao thủ photoshop thể hiện tài năng, con gái thì để các bro hay vào mấy trang xxx , post hình lên, rồi đăng số đt, Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ hí hí hí. cách đó thì đảm bảo chúng nó khó tìm được ai lấy, đỡ phải sinh thêm 1 lũ chó con bất nhân nữa Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1
     
  4. BemBem -- Joker --

    - Lúc nào mình chạy ngang cũng thấy có nhiều anh em có lòng nhân đạo ghé hỏi thăm nói chuyện cùng cụ là mình thấy rất vui ...
     
  5. Danny Nguyen Banned

    Các bạn ơi! Có thể cho mình biết chính xác chỗ của bà hay ngồi là số mấy, đường nào k? Mình rất muốn đến đó để gặp bà, mà mình thì k rành đường nhiều lắm! Thanks all!
     
  6. DTNgocHa Thành Viên Cấp 5

    bức xúc wa...mình và ông xã đang định đi thì nghe chuyện này
    oải luôn........hic hic
     
  7. nhocpinky Thành Viên Cấp 4

    mi ng` do la ma cung la con chau nua ah..........that la..........chang dang lam ng`
     
  8. aquafinaxp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cụ cứ bị bóc lột hoài, tội nghiệp..
     
  9. lynamhuy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đã ghé mua hết số bánh tuyết của Ngoại..hum đó có 2 pé xinh xinh học ở trường Thanh Bình thì phải ...
     
  10. HeoConDiCho Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Mình nói thật. Các bạn cứ giúp Ngoại bằng cách cho tiền Ngoại thì cũng không phải là cách. Các bạn nhắm mình có bao nhiêu tiền ? Số tiền các bạn đưa cho Ngoại rồi sẽ đi về đâu ? Nếu các bạn cứ tiếp tục làm như vậy thì các bạn chính là người tiếp tay cho những người dã tâm đó. Các bạn muốn giúp Ngoại thực sự thì các bạn chỉ có thể giúp bằng tấm lòng của mình chứ không phải cứ việc đưa tiền. Trong trường hợp này tiền không thể giải quyết dc vấn đề đâu.

    Các bạn có thể tới thăm và ngồi chơi với Ngoại vào những ngày mình rãnh. Thay vì bạn cho ngoại tiền thì các bạn nên dùng số tiền đó mua gì đó cho ngoại ăn. Mình thấy như vậy thì thiết thực hơn.

    Khi nào tới thăm thì call cho mình nghen. Cũng lâu rùi hok ghé Ngoại
    0939 92 96 99
     
  11. de bo f4 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thật là tức quá, vừa thương vừa tức!!!!!!!!!!
     
  12. thienlongmobile Thành Viên Cấp 5

    chắc phải đập tụi mất dạy ko có tính người này quá...
     
  13. peTrung_map_u Thành Viên Vàng

    mình rất đồng ý với ý kiến của bạn này vì có lần mình đã thấy cái bà bán bánh chuối đó đến lấy tiền...1 cái bánh chuối lấy 3k không biết ngoại bán được bao nhiêu mà lại đếm đếm rồi lại đưa cho bả 165k.mình thấy rõ ràng là Ngoại đưa nhầm tiền cho bả mà bả nói thiếu và lấy thêm...huhu..mình mới nói "chị ơi trên tay chị cần gần gấp đôi rồi đó!."..bà ta chửi thề như tát nước vào mặt mình...Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
    các bạn muốn giúp bà thì nên đến chơi,trò chuyện với bà, rồi mua cơm hay thức ăn cho bà ngồi ăn.chứ tặng tiền hay quà thì cũng rơi vào tay của mấy người kia thôi.Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1
    gieo nhân nào gặp quả nấy.mấy người đó về già sẽ bị con cái đối xử lại như thế thôi.công trời công bằng lắm!Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 2
     
  14. HeoConDiCho Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hôm nay mình có hẹn với 1 bạn nào đi thăm Ngoại nhưng vì có công chuyện đột xuất nên đành để khi khác. Xin lỗi bạn rất nhiều. Chắc mai mốt phải đi thăm 1 mình thui.
    Các bạn nào có giải pháp nào để giúp Ngoại không? Nếu có thì xin nêu lên để mọi người cùng tranh luận và giúp Ngoại.
     
  15. hunglm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đồng tình với quan điểm của bạn, các cơ quan chức năng đâu hết rồi, sao không ai lên tiếng hết vậy...Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  16. trung_bsb Thành Viên Cấp 5

    con già kia và thằng xe ôm, hôm nào tao đốt nhà chúng mày, lũ mất dạy, giết, giết, giết hết
     
  17. ntuandat Thành Viên Vàng

    Ối giời bác này nóng quá.
    Đúng là lúc đầu đọc các bài về ngoại trên net, thấy thương tâm thật, mình cũng muốn làm 1 cái gì đó.
    Nhưng giờ cũng không hiểu sao nữa, liệu mình cho ngoại tiền, đồ có giúp ngoại vượt qua mọi khó khăn không? Hay chỉ là vô tình "gợi ý" cho những người xấu lợi dụng.
    Nhân đây mình xin kể 1 câu chuyện mình đã từng chứng kiến, cách đây cũng đã 3 năm rồi. Tiếc là không có hình ảnh gì nên chỉ muốn kể ra cho mọi người thấy 1 tấm gương nghị lực mà chưa chắc gì tụi mình có được
    Tại cây xăng góc đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, có một người phụ nữ (hic không nhớ rõ tên và tuổi) đã bị mất 2 chân và bán vé số. Mình và bx (lúc đó là người yêu) đang đổ xăng xe thì thấy vậy liền lấy tờ 10k ra gửi chị đó mà không cần lấy vé số thì mới phát hiện thêm chị bị câm, không nói được.
    Nhưng chị nhất quyết không nhận tiền không của mình mà phải bắt buộc mình lấy vé số <== điều này làm mình thấy xấu hổ, nếu mình ở trong hoàn cảnh như vậy mình có làm thế không?
    Tội hơn nữa là khi vừa đi xong 1 lúc thì trời mưa to, mình mới nghĩ rằng không biết chị đó làm sao mà vào trong trú. Quay xe lại thì thật may, có 1 bác xe ôm đang đội áo mưa bế chị vào trong cây xăng trú.
    Thời gian sau này, khi bx mình tham gia 1 phong trào hoạt động từ thiện đi động viên giúp đỡ những người tàn tật ở quận Bình Thạnh, mới gặp lại chị. Hỏi thăm những người xung quanh mới biết chị tự lực sống như vậy trong tình yêu thương của những bạn bè đồng cảnh ngộ. Hằng ngày có 1 bác xe ôm chở chị đi đến đó để bán vé số, chiều tối lại ra đó đón về nhà mở.
    Bẳng đi mấy năm, sau này đi lại không thấy chị đâu nữa.
    Chia sẻ thêm để các bạn cùng biết
     
  18. MrPhạm Thành Viên Cấp 6

    cuộc sống
     
  19. BemBem -- Joker --

    - Tâm trạng mình cũng xen lẫn mấy tâm trạng như các bạn , nhưng mà vui lòng kiềm chế bớt , vì đa số mọi người xem đều phẩn nộ như các bạn vậy !
     
  20. 2ndhandshop Thành Viên Cấp 2

    Đọc chỉ bít khóc,tiền thì ko tiếc để giúp ngoại. Nhưng ko thể cứ giúp ngoại tiền ko là đủ,vì mỗi ngày,số tiền đó đâu có nằm trong túi ngoại đâu. Hay vì tiền mà mình vô tình làm ngoại cực nhọc hơn ? Vì sao ư? Có thể những người lòng lang dạ thú kia thấy nhìu người cảm động trc cuộc sống ngoại,lại bắt ngoại đi bán nhìu giờ hơn để kiếm tiền cho họ nhìu hơn ? Sống ở đời, ko thiếu những hạn người xấu,nhưng sống sung sướng trên sự nghèo khỗ,cực nhọc là 1 điều ko chấp nhận đc. Đồng tiền làm đánh mất lương tâm con người,và trong trường hợp này là những người bóc lột sức lao động của ngoại . Bây giờ chỉ có chính quyền mới xen vào và giải quyết triệt để,còn bọn mình thì cũng chỉ có thể giúp ngoại = những đồng tiền hạn chế thôi.
    Hy vọng cuộc sống còn lại của ngoại sẽ an lành và bình yên hơn.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 897 (Thành viên: 0, Khách: 887, Robots: 10)