Liên quan đến bài viết của bác mamay tui xin kể 1 câu chuyện có thật xảy ra với bản thân của tui mà tui là nạn nhân: Số là cách đây khoảng 8 năm về trước tui có mở 1 quán cfe dưới Tây Ninh(cổng 9 chợ LONG HOA),quán đó là tui mướn mặt bằng của ông bà Tư bỏ nước đá.Và khi tui vào sửa sang quán thì có nghe 1 số bà con xung quanh nói hồi xưa quán đó chứa bài bạc,hút chích nói chung là tệ nạn XH. Sau một thời gian tu sửa chỉnh trang quán mở cửa lại bán rất đông khách được khoảng 1 tháng thì chuyện lạ xảy ra:số là trước kia khi lên quán tui có để 1 chậu bonsai kiểng trên lên quầy tính tiền cho đẹp và tự nhiên từ bữa đó cứ đúng 1og từ chậu bonsai cứ phát ra tiếng kêu o..o.. rất lạ. Lúc đầu thằng em tui nói( nó coi quán phụ tui) tui không tin vì tui nghĩ nó ngủ mê với lại bản thân tui là đạo công giáo cũng không mấy tin vào mấy vụ này.Nhưng nó nói:anh k tin thì tối anh để ý nghe sẽ biết. Và tối đó tui và thằng em ngồi quan sát đúng 22g nó bắt đầu kêu o..o.. tui rùng mình và nghĩ chắc có con gì trong đất của cái cây.Tui vỗ vào cái chậu cây thì nó hết o.o..Nhưng 30s sau lại o.o..Sáng hôm sau tui hỏi nhà kế bên thì người ta nói quán này bị người ta yếm,tui k tin tui đổ đất thay đất mới và đợi tối đến xem sao.Và y như cũ đến lúc này tui bắt đầu cảm thấy sợ,theo 1 số phương pháp xưa tui lấy tỏi bỏ vô cũng k hết, có người bày lấy quần dơ của phụ nữ để lên,dao cùn đâm vô đất nhưng tất cả đều k có kết quả cứ đúng giờ nó lại o..o.. Cũng từ lúc đó quán tui bắt đầu mất thu nhập rõ ràng,đến lúc này tui phải nhờ đến thầy pháp(dù k tin) để cứu quán.Ông thầy pháp vô đọc thần chú,dán bùa và tối đợi kết quả.Nhưng cứ đúng giờ lại lên..o..o..Sau đó mấy ngày sau ông thầy pháp tới nữa nhưng vẩn k trừ được. Từ hôm đó nó càng kêu lớn hơn,tui sợ quá về TP kiếm cái nanh cọp đeo vào(theo mách bảo của ông thầy pháp) và trở lên lại nhưng cứ tới giờ nó lại kêu.Và lời kết: Tui bỏ của chạy lấy người(vì sợ và đã cụt vốn do k có khách),sau này khi tui dọn quán thấy dưới gầm ông táo nấu nước có 1 nắm đinh sơn hai màu trắng và đỏ.Không biết phải giải thích cái đó sao nữa. Cái này là có thiệt chứ k phải sáng tác đâu tin hay k tùy mỗi người vì tui đã mất rất nhiều tiền bởi cái quán đó. ........................................................ 0932742443-0958606959
Theo em suy đoán chậu bonsai đó có thể là một loại ngải nào đó mà bác ko biết lại cho là bonsai. Còn những thứ dưới ông táo hẳn là do người ta yểm bùa cho vào. Vô cùng chia buồn cùng bác.
nói như bro cũng đúng nhưng nếu bạn gặp trường hợp như mình thì bạn sẽ tin vì trước kia mình cũng như bạn k tin vì mình đạo công giáo mừ.
mình khẳng định chủ topic gặp ma thật. Vài năm trước, mình cũng gặp trường hợp tương tự như vậy: Năm đó, mình đang coi đá banh cùng daddy, tự nhiên nghe tiếng eeee..e.. phát ra từ cây dừa kiểng ( còn gọi là thiên tuế), tiếng kêu nghe nhỏ, mình chạy ra nghe thử, tiếng kêu càng lớn, thấy lạ, mình kêu ba mình ra xem bên trong có gì, ba nói: " có nghe tiếng gì đâu". Nhưng lạ 1 chổ mình nghe rất lớn, chỉ sau 10 giây tiếng kêu eeee..eee..ee .. lớn đến nổi mình không còn chịu đựng nổi phải quỵ xuống kêu " ba ơi, ba ơi...". Lúc đó sao ba mình không nghe tiếng gì cả, chỉ nghe tiếng mình la hét sợ hãi. Mình chạy ra ngoài thì tiếng nhỏ dần. Nghĩ trong cây có con ve sầu kêu, nghĩ rằng ba mình bị lãng ( nhưng ba chưa bị lãng bao giờ, nếu có lãng đến đâu thì cũng phải nghe được âm thanh lớn khủng khiếp đó, và mọi người trong gia đình cũng không ai nghe, người hàng xóm đứng kế bên cũng không nghe thấy gì, như vậy chỉ có mình mình nghe thôi), mình nhổ cả cây thiên tuế lên tìm cho bằng được con ve, nhưng không thấy gì. tiếng kêu cũng không dừng, khoảng gần 3 phút tự động nhỏ dần và hết. Ba mình nói mình điên, đang giỡn mặt, nhưng mình không ở không làm như vậy. Thực kì lạ.
ghê wa',sợ nhất mấy vụ này hết tiền nhiều khi ko rõ nguyên do còn bác rõ nguyên do mà chữa ko hit hic
mấy bạn có đi khám tai mũi họng chưa, thức khuya nhìu lúc đầu óc nó kiu ong ong luôn đó, rùi có hay nghe headphone / earnphone ko ?
gặp mình mình đập nát cái chậu đó luôn hehe, hết o o, còn làm ăn ko phát đạt là do yếu tố khác, chỉ vì cái cây mà làm ăn ko được thì khó tin