Tìm kiếm bài viết theo id

Ví Dụ Ta Yêu Nhau - Đoàn Thạch Biền

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi poly, 6/3/07.

ID Topic : 3340
Ngày đăng:
6/3/07 lúc 12:07
  1. mymyanh Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng đọc rất nhiều truyện của ĐTB hồi còn học trung học.Thích lối viết văn của tác giả này,dí dỏm nhưng sâu sắc...nói chung là rất hay ^^
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện này!
     
  2. hoang705sh. Thành Viên Cấp 4

    dài wa không có thời gian mà yêu ai thì phải quyết tâm được người đó ; chám vậy là hết
     
  3. Ljnk Thành Viên Cấp 5

    hì, những truyện này đúng gu của tui
     
  4. darlingloc Thành Viên Cấp 4

    Nó thành ra cái sì pam
    Poly có rảnh qua pam cùng mình
    Trò chuyện là cái linh tinh
    Qua Pam thấy đã tui nghinh cả đời
    Hê hê hê
    Xưa rồi kiếm lại đâu có dễ
    Bạn bè mất hết chỉ từa lưa
    Vô chi vài chữ ta ra vẻ
    Trên đời ta có sống là đây!?
    Hây hây hây
     
  5. Wa[T]eR Thành Viên Vàng

    đọc xong hết 3 truyện . Giọng lạ hơi trần
     
  6. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    cái này hình như phải post trong mục truyện đời xưa và nay mà bạn, hình như post lộn box rồi đó
     
  7. Cactus Thành Viên Cấp 4

    Truyện này lâu lắm rồi mà, cùng series với Tôi thương mà em đâu có hay, Tôi hay mà em đâu có thương... Một tràng pháo tay cho người nhiệt tình post.
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe,
  7. choi_trieukhuc
Tổng: 716 (Thành viên: 8, Khách: 692, Robots: 16)