Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi phong999, 23/12/08.

ID Topic : 645318
Ngày đăng:
23/12/08 lúc 08:10
  1. phong999 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    15/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    74

    tui và bạn gái tui quen nhau gần 3 năm rùi , dạo này tui cảm thấy cô í lạnh nhạt với tui nên tui âm thầm điều tra và biết được cô ấy vừa quen tui vừa quen với thằng bồ cũ bên nước ngoài ( cô ấy nói đã chia tay lúc quen với tui ) . Tui hỏi thi cô ấy nói là thắng đó lúc trước bị ung thư , không muốn làm bạn gái tui khổ nên chủ động làm bạn gái tui ghét nó , giờ nó mổ rồi nên hết bệnh ung thu rồi Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui . Ban gái tui hứa hẹn với tui nói sẽ dứt khoát với thằng đó , cô ấy nói đã gởi mail cho thằng đó nói là đã có bạn trai , thắng đó trả lời là nó cũng đoán được chuyện đó thế nên cô ấy nói với tôi đã chấm dứt với thằng đó trong thời gian có 1 ngày ( mặc dù tui coi đoạn chat của hai đứa nó rất mặn nồng , mặn nồng hơn cả tui nữa ) . Bà con có kinh nghiệm cho tui vài lời khuyên , tui có nên tin vào điều đó o Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 1
     
  2. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Trời.má ơi j ghê vậy?em là con gái đọc còn thấy sợ.khuyên hả?thật lòng thì ko nên tin.vì đã có cái "kiểu" vậy rùi lỡ ko bị phát hiện ko lẽ chị í vẫn tiếp tục 1 tay 2 anh à?
     
  3. heartkiller Thành Viên Cấp 1

    Xa mặt cách lòng mờ, bạn gái bạn chỉ say nắng tức thời thôi, hãy = tình yêu kéo cô ta về, đừng nạt nộ, đừng khiêu khích, con gái giờ kênh kiệu lắm áh, hãy bình tĩnh đừng manh động
     
  4. hoa_ban Thành Viên Cấp 4

    Với bác thì em ko ý kiến nhưng với chuyện của...bác gái Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui sao nghe như phim HQ ý.
    Các trường hợp giải quyết chuyện này:
    1. Bác thử nói với cô ấy : "anh ko muốn làm người thứ ba" :d nên anh sẽ rút lui nhường đường cho người kia, vì anh cảm nhận được rằng tình cảm của e dành ko chỉ cho riêng anh. Nếu cô ấy thực lòng với bác thì sẽ ko để bác "ra đi" đâu:byebye:. còn nếu ngược lại là hiểu rùi nhé.
    2. Nếu sợ mất cô ấy, hay sợ tình cảm của cô ấy bị "san sẻ" rồi thì đừng dại dột hỏi mấy câu đại loại như trường hợp 1. Mà hãy dành tình cảm, thời gian cho bạn gái nhiều hơn. Bác có lợi thế hơn "thằng ung thư" kia Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 1là được gần gũi nhiều hơn. Biết tận dụng lợi thế này triệt để bác sẻ chiến thắng.
    3. Phương án cuối cùng. Nếu là tui thì tui sẽ say goodbye mãi mãi kể từ khi bắt gặp "hai đứa chúng nó" mặn nồng qua Y!M
    Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 2.
    Dù sao cũng chúc bác may mắn.
     
  5. phong999 Thành Viên Cấp 1


    Thanks bạn rất nhiều mình cũng đã suy nghĩ như thế Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui
     
  6. Porsche Thành Viên Cấp 3

    nghe giống phim hàn wuốc wá ! Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. phong999 Thành Viên Cấp 1


    Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 3Em đã hỏi rõ rồi bác ơi , em í nói là chọn lựa tui , rồi thế thốt tùm lum , tui tha thứ rùi nhưng vẫn còn áy náy chuyện này ne : cô ấy nói la đã chia tay thằng ấy qua mail chỉ trong vòng có 1 ngày , chuyện này tui khó tin wa các bác có tin được o cho tui ý kiến với Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 4
     
  9. heartkiller Thành Viên Cấp 1

    Hãy tin đi, nhân vô thập toàn nhất là câu : tình cũ kg rủ cũng tới, những chuyện j wa rồi hãy cho wa, đứng bao jờ khơi lại, hãy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông là phải biết tha thứ, bạn kg tin bạn gái mình thì lsao cô ấy tin rằng bạn là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời cô ấy được
    Hiện jờ 2 người đang rất happy đúng hok, bỏ wa và tin tuyệt đối vào cô ấy đi, bạn sẽ còn hphúc hơn nữa, bạn để trong lòng sẽ tự giết tình yêu của mình đấy, chúc zui
     
  10. phong999 Thành Viên Cấp 1

    Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tuiThanks rất nhìu , tui đã tự hứa với mình là sẽ làm lại từ đầu để cô ấy quên hẳn " thằng ung thư " ấy đi , mà tui o bít sao bạn gái tui khờ wá , thằng đó nói nó bị ung thư mà giờ mổ xong rùi hết bịnh vậy mà cũng tin , tui cầu trời cho nó bị ung thư tinh hoàn cho chít weo nó lun Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 1 hehe chừa cái tật bố láo
     
  11. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    tình yêu đâu thể nói là xong, làm là được, hãy cứ im lặng, tạm xa 1 thời gian để suy nghĩ về nhau.Sao đó tự nhiên bro biết làm thế nào
     
  12. phong999 Thành Viên Cấp 1

    :confident:cám ơn các bro đã góp ý kiến , bác nào gặp tình huống éo le như tui thì cùng vào đây bàn bạc và tâm sự nhé Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui
     
  13. danghuan Thành Viên Cấp 5

    ung thư cái đó vẫn còn nhẹ quá bác ạ Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui
     
  14. hailúa Thành Viên Cấp 2

    chia tay là xong ngay

    em này đang bắt cá 2 tay
     
  15. phong999 Thành Viên Cấp 1

    Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 1 Thế cái nào là hợp lý nhất , cho tui bít , chìu nay tui ra chùa cầu phúc cho thèng đó cầu được ước thấy :look_down:
     
  16. heartkiller Thành Viên Cấp 1

    Sao zậy dc, sao lại phải tạm xa, ngôi nhà đang xây dở, gặp mưa 7 ngaỳ kg dứt đi, bạn phài làm j, tất nhiên là we phai che chắn nó = mọi cách để cthể xây tiếp tục, nếu bạn kg che, nó sẽ bị mưa bão làm xoí mòn.

    Tình yêu cũng zậy, phải bao bọc nó, đừng bỏ mặc nó nó sẽ bị hao mòn đến lúc nào đó ta chắp vá lại cũng kg còn nguyên vẹn như ban đầu, wan trọng là đừng thả rong, nó sẽ lạc lối đấy.

    Vaì lời cùng bạn, tôi kg nói nữa
     
  17. phong999 Thành Viên Cấp 1

    Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tuiTui thích bạn này nhứt nè , nói đúng tâm trạng và suy nghĩ của tui quá chừng , mốt đi uống cafe hen , tâm đầu ý hợp ghêAnh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 1
     
  18. blackkat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hì hì, tình trạng như vậy là tốt rùi đó bạn . Khi xưa tui cũng gặp trường hợp như bạn, khi đó tui ở tỉnh,còn học 12,con bồ tui còn lăn tăn bằng email với thằng học DH ở SG,tui biết được ( lấy trộm pass coi email )nên tui làm dữ vì tui thương nó lắm,mọi chuyện tan vỡ,rốt cuộc thằng kia cũng vì ham vui nên cuối cùng cũng bỏ lun con bồ tui,đáng kiếp ( chửi hơi nặng nhưng vì ức). Tui ko được suông sẻ như bạn nhưng bây giờ tui có được kinh nghiệm và tự tin bù lại hehe
     
  19. Dung Pham Thành Viên Cấp 5

    Bạn cứ bình tĩnh vung đắp tình yêu đi, dù sao bạn và cô ấy đã ye6u nhau 3 năm rồi còn gì, có thể trong nhất thời cô ấy và anh bạn kia nãy lên những rung động, những kỷ niệm thổu xưa, nhưng như vậy cũng không đủ để thắng bạn được, bạn hãy tõ ra là người khoan dung, quan tâm chăm sóc cô ấy hơn, mình nghĩ nếu bạn, làm vậy thì anh bạn ung thư kia chăc chắn sẽ bỏ cuộc thôi.
     
  20. phong999 Thành Viên Cấp 1

    Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tuiTui cũng khổ tâm lắm bạn ơi , tuy tha thứ nhưng khổ lắm, hehe lại một người nữa giống tui Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 1( giống vụ lấy trộm pass luôn , tui thi cài spy vô máy nên bít hết )
     
  21. phong999 Thành Viên Cấp 1

    Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tuioh yeah cô ấy cũng nói đó là rung động nhất thời nhưng bạn không hiểu đâu , chuyện đó kéo dài lâu lắm sao gọi la rung động nhất thời được , tôi tình cờ phát hiện ra thì cô ấy nói chỉ mới liên lạc mới có nửa tháng -Anh em cho ý kiến về tình huống khó xử của tui - 1 trùng hợp tình cờ nhỉ
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. suamayphachecafe,
  3. Cuongvt
Tổng: 544 (Thành viên: 11, Khách: 526, Robots: 7)