Click here: http://www.youtube.com/watch?v=QfZItov1BUo&feature=related Coi xong bi gi dung trach em nha. Nhung nguoi yeu tim hay phu nu con nit ko nen xem he he. Nho uong thuoc tro tim truoc khi xem.
Trước tui cũng có đưa cái link của trang này rồi nhưng không ai thèm coi hết Còn bác này mới đưa đã được bà con nhào vô ủng hộ rầm rầm ,hay thiệt !
thấy ko có gì cả úi trời chẳng có gì ghê gớm 1 cái ghế lắc lư có con ma chui ra 1 cái cảnh dàn dựng ui thật sự là dàn dựng hết cả 2 ôi ko có gì sợ cả chán
đoạn số 1 coi ko giực mình mới sợ ( sợ vì cái mặt nó xấu wa), cái đoạn còn lại coi bình thường chỉ giỏi hù (ma giả) muốn thấy ma hay quĩ thiệt thì bắt ấn thượng hoàng sẽ thấy cách này đỡ sợ nhất vì ngồi trong nhà vẫn thấy hình dáng nó nhưng nó ko biết mình nhìn nó nhưng khó làm lắm ai muốn thì mình chỉ cho cách thức bắt ấn liên hệ mail mình trong nick này đi mình sẽ gữi cho
Tư tưởng ko sợ ma thì có xem ma ghê cỡ nào cũng vậy thôi, em ước gì gặp được 1 con ma thật sự...hic...mà ko có con nào dám hù em, để em rủ nó đi cafe...hic Em theo đạo Thiên Chúa nên mấy con ma đối với em ko có ý nghĩa
Trong đạo Thiên Chúa ko có con ma nào tên là Dracula (con Dracula là 1 bá tước lúc sinh thời theo truyền thuyết về nó). Chỉ có 2 con "lớn", còn mấy quỷ nhóc tì em ko biết: - Satan nổi tiếng nhất (gọi là qủy, ko gọi là ma, hihi em cũng ko hiểu tại sao), hùi xưa nó là 1 thiên thần có quyền lực, được Chúa cưng chiều nên sinh tính phách lối, có tham vọng ghê gớm. Satan bị giáng xuống hỏa ngục và bị giam cầm ở đó mãi mãi sau 1 trận chiến với Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần là ngôi 3)... 1 trận chiến ko cân sức ...và Satan mau chóng bị đánh bại. Trong lịch sử kinh thánh, Satan từng phá phách khắp nơi, nhập vào con người gây rối ..., thậm chí còn dzụ dzỗ Chúa Jesu Kito khi ngài sống với cha ông chúng ta những năm 20-30 sau Công Nguyên (Công Nguyên được tính là năm 0, năm sinh của Chúa Je-su).... - Juda nguyên là 1 tông đồ (học trò) của Chúa Je-su, vì 30 đồng tiền đã bán Chúa cho quan quyền đế quốc La mã lúc đó trị vì đất Palestine, tên này cũng bị giáng xuống hỏa ngục đến muôn đời... Trong Đạo Thiên Chúa, chỉ cần ta có niềm tin mãnh liệt vào Đức Chúa Trời, vào Đức Mẹ Maria , Chúa Thánh Thần...Ta ko việc gì phải sợ con ma nào, niềm tin giúp ta có tinh thần mạnh mẽ, ngay cả khi trong tay ko có cây Thánh Gía (tượng trưng cho cuộc khổ nạn của Chúa Jesu Kito).... Bên đạo Phật giáo thì em ko rành, bro nào viết 1 bài cho anh em vững niềm tin , để ko còn sợ ma, hihi.
bro này nói đúng đó, sau trận chiến này Lusiphe( có nghĩa là Thiên sứ sáng láng, nó là Thiên sứ số 1 ) đã có tên mới là Satan(quỷ vương) và tất cả các thiên sứ theo nó điều biến thành quỷ ghớm ghiết.......Trong kinh thánh còn nói rõ cứ 1000 năm là nó được thả ra trong ít lâu. Sau đó sẽ bị nhốt 1000 năm tiếp. Ma ko hại người đâu, còn quỷ thì khỏi nói nó nhập vô người ta hành hạ ghê lắm.
Sẵn đây xin giới thiệu với các bạn quyển sách của ĐGM Christiani viết về Satan và những biến thể của nó cho đến thời đại ngày nay. Sự quấy nhiễu, sự coi thường nhân tính... và hàng loạt những điều khác, cùng những cám dỗ và đe doạ nó gây ra cho các Cha, các ĐGM trong hành trình các Ngài vác Thánh giá Chúa: Có nhan đề: "Ma Quỷ trong thế giới ngày nay". Hiện đang có bán tại Nhà sách Mai Khôi, Tu viện Mai Khôi, Q.3, giá bìa 40.000 VNĐ. Hy vọng các bạn sẽ có những cảnh giác và suy niệm hữu ích!