Sau một thời gian theo dõi các bài viết của muathuvang, tôi rất thương cảm cho các mảng đời bất hạnh đó, nhưng với khả năng hèn kém, lực bất tòng tâm, không thể nào giúp đỡ họ 1 cách hiệu quả nhất. Và nhiều lần nói chuyện với muathuvang (anh Lân, phóng viên mảng xã hội của báo Tiền Phong), tôi nhận thấy có thể giúp phần nào khó khăn đó cho họ với công việc hiện tại của tôi là sửa máy tính. Anh Lân nói rằng anh để ý có khá nhiều máy phục vụ việc học cho các cháu trong các mái ấm như Vinh Sơn, Vi Nhân....đang xếp 1 chỗ chưa được sửa chữa, nâng cấp. Không những thế, trường hợp anh Bách tôi cũng khá quan tâm, bởi với hoàn cảnh tật nguyền của anh thì chỉ hợp với chiếc máy tính, nên tôi muốn thực tế chỗ anh xem có thể giúp được "cần câu" cho anh hay không, tiện thể mang cho anh số tiền 1.6triệu mà người nhà của anh Samba_dace nhờ tôi mang lên giùm. Thời gian trước, có 1 số thành viên tưởng tôi là người đại diện khu vực trên đó, họ có nói là nếu có chương trình gì thì báo cho họ biết xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Nay tôi mạo muội đứng ra kêu gọi mọi người nếu ai có linh kiện máy tính cũ, có thể phục vụ việc nâng cấp, sửa chữa máy thì vui lòng đóng góp. Số linh kiện đó tôi sẽ lập 1 danh sách chi tiết có chữ ký của người tặng, khi lên đó, máy nào sử dụng linh kiện gì, tôi sẽ chụp hình và post lên cho mọi người thấy. Với khả năng của tôi, đi 1 mình và tự túc toàn bộ nên chỉ có thể nhận linh kiện máy tính, hoặc nhận tiền giùm để gởi cho họ chứ không thể mang hiện vật như quần áo hoặc mì gói.......và các thứ lỉnh kỉnh khác được. Thời gian thực hiện chuyến đi khoảng đầu tháng 1/2009, nghĩa là còn gần nửa tháng nữa, mong mọi người đóng góp ý kiến để chuyến đi hiệu quả nhất. Cảm ơn tất cả mọi người.
Một hình ảnh có giá trị ngàn lời nói ( topic bà cụ bên HVT chứng mình ) , bạn nên chụp hình thực tế rồi up lên đây sẻ có tác dụng rất nhiều . Thân
rất cảm ơn về góp ý của bạn, mình cũng nghĩ vậy nhưng mấy hôm nay đợi chủ topic là Muathuvang, phóng viên báo Tiền Phong, ngừời đã đi thực tế và viết những bài đã post lên đây cho anh em 5s đọc đó. Nhưng mấy hôm nay anh bận đi công tác vùng sâu chưa về, có gọi cho mình hẹn mai anh về rồi post lại thông tin cho anh em 5s tham khảo và giúp đỡ
Chào các bạn! Xin lỗi các bạn, trong thời gian vừa qua mình đi tặng quà cho các buôn làng vùng sâu vùng xa hẻo lánh nên dù PRO THONGPC có gjoi điện thoại cũng chiụ chết không lên mạng được. Lúc về thì phải nằm liệt 2 ngày vì quá mệt và mất ngủ( phải ngủ bù) nên mong các bạn thông cảm cho.
Thongpc à! Mình đã liên hệ với trường khuyết tật Vi Nhân, hiện giờ trường đang có 10 cái máy Vi tính hư hỏng để nằm 1 chỗ. Khi mình đặt vấn đề với các Sơ, các siơ mừng lắm. Mình gởi các bạn 1 số hình mà mình tổ chức vui Noel cho các em tối 23/ 12 để các bạn cùng xem nhé. chuẩn bị trước buổi diễn Sau khi trang trí xong sân khấu, các MC hôị ý với BAN NHẠC là các học viên khiếm thị cuả trường các em đang rất nóng lòng chờ đợi đêm văn nghệ sơ dịch lại lời dẫn cuả MC cho các em khiếm thính hiểu Dù bị thiếu năng trí tuệ, bị câm điếc hay bị khiếm thị các em vẫn rất chăm chú các em chuẩn bị hòa tấu tiết mục rất hay và cảm động. thích nhất em nhỏ bên tay phải nè, nhìn hay lắm...Em tên Trung, bị mù bẩm sinh nhưng là học sinh giỏi cuả tỉnh đấy nhá. thi "vẽ ông già Noel" và đây là các tác phẩm đây là tác phẩm đoạt giải nhất Các em đoạt giải lên nhận thưởng vừa được xem ca nhạc vưà được nhận quà cuả ông già Noel nè! trò chơi tàu hỏa, vui quá đi! taù bị " tainạn" rồi, nhưng không sao. Càng vui! em vẫn muốn chơi tiếp cơ! Thôi, nhận quà nhé, mình chơi trò khác . Còn nhiều trò chơi đang chờ đó ! 3 MC luôn. Thế trò gì tiếp tục đấy? 1 tiết mục rất chuyên nghiệp không kém cuả các anh chị Sôi nổi quá, và bốc nưã. Chuị hông nổi các em lên nhaỷ phụ đạo luôn nè trò đua thuyền trên cạn trò này hay quá! Cho em chơi với! Cố lên! gần tới đích rồi! Em cũng muốn thi. Chơi nhiều nhóm để chung kết nha. Vui quá,hai ông già noel cũng dành chơi luôn Dạy cho chị ngôn ngữ cử chỉ với. Chị rất muốn... 8 với các em đó! các bé khiếm thị hát rất hay Trò chơi này lạ quá, ông già bày từ từ nha. trò này hình như đá bóng vô chai hay sao đó...??? Sau khi nghe Sơ kể về 1 em bé bị bố mẹ là 1 đôi sinh viên lỡ.... đem con gởi cho trường. Ngay lập tức có 1 cuộc hội ý chớp nhoáng, với sự đồng ý cuả Sơ, 1 vở kịch được hình thành và ... diễn luôn với 1 kết thúc có hậu như ước mơ. Em bé ( nhân vật thật đóng vai chính) ôm chầm lấy người đóng vai bố mẹ và khóc nức nở, khiến cho Sơ cũng oà lên khóc. Mọi người ai cũng nghẹn ngào. và vỗ tay như sấm. sơ đang diễn đến đoạn nhặt dc đứa trẻ bị bỏ rơi trước trường hát tập thể bài "Đứa bé" Moị người cổ vũ hết mình cho tất cả các tiết mục phát quà bánh cho các em Vui quá! vưà được xem văn nghệ nè, vưà chới rất vui nè, lại có cả quà nưã nè. Sơ Nhất thay mặt trung tâm cảm ơn mọi người Các anh chị thỉnh thoảng ghé laị thăm các em nhé.
@MTV: Phiền anh lên danh sách cụ thể số lượng máy, những nơi nào, tổng cộng bao nhiêu cái (đừng quên anh Bách nhé), để em nhờ các mem giúp đỡ và lên đó 1 chuyến.
ở trường Vi Nhân là 10 cái, nhà Bách 1 cái và 2 cái ở trung tâm hôị người mù Thongpc ạ. Cám ơn Thongpc rất nhiều. Cám ơn tất cả các bạn.
@ Thongpc và các bạn. Gởi các bạn những tấm ảnh mới nhất cuả Bách trong đợt đi thăm dịp Noel vừa qua.ở Các bạn đang bày cho anh Bách làm thiệp thủ công. " Anh làm đi, tuị em bao tiêu sản phẩm" Chú Tuấn chủ tịch hộị chữ thập đỏ ở phường " " Cám ơn mấy cháu nhiều, Bách hôm nay đã có chế độ trợ cấp xã hội cũng nhờ sự lên tiếng cuả các cháu" Anh thử làm thiệp nha. em thấy anh cũng có hoa tay đó. Nếu anh thích, thì đây cũng là 1 nghề đấy ạ. Sản phẩm đầu tay... tức cười quá. Cố gắng lên. Một chút quà mọn. Cuả ít lòng nhiều mong anh nhận cho tụi em vui.
Mong rằng ngày càng có nhiều người quan tâm đến những hoàn cảnh như vậy. Cầu chúc tất cả mọi người sẽ bước sang 1 năm mới 2009 với nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc hơn.
@bocap2duoi: đã nhận được 200ng của bạn, thời gian sau khi lên đó mình sẽ trao lại cho MTV dùm bạn @all: rất mong sự ủng hộ đóng góp linh kiện cũ của các bạn, mong rằng những linh kiện cũ chúng ta bán không được bao nhiêu, nhưng với các em nhỏ thì thật cần thiết để sửa chữa thành 1 cái máy chạy ổn định, mong lắm thay
sẽ báo cáo với bocap2duoi và các mem sau. Gjoi cho em mãi mà không được. Đổi số đt rồi à? Mau mau báo số mới cho anh nha.
Mình cũng là dân BMT nè! 28 tết này mới có mặt ở BMT, nếu cần cứ liên hệ với mình xem giúp được gì ko nhé!
Hôm bữa em có gửi tin nhắn cho anh rồi, chắc là anh không để ý , đó là sđt mới của em đó . 0934.280.780 Anh giúp em làm vào việc gì cũng được, em không có điều kiện gì cho những việc này đâu. Đó là công việc của anh nên em tin là anh sẽ đặt vào đúng đối tượng dùm em. Mấy nay em busy (việc cty và việc nhà nữa) nên ít có time online quá, em sorry vì để anh đợi.
28 tết bạn mới về thì trễ quá. Mình tính đi trao quà đến 27 là xong để còn lo cho gia đình nưã. nêú có gì bạn liên hệ với mình qua số đt 0906.411.444. Chúc bạn muà xuân mới an bình và hạnh phúc.