Tìm kiếm bài viết theo id

VN 1-0 Singapore, 10 năm trả thù chưa muộn!

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi sportguy, 22/12/08.

ID Topic : 643337
Ngày đăng:
22/12/08 lúc 09:31
  1. sportguy Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    9/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    716


    Đã 10 năm, kể từ giây phút nhớ đời hồi Tiger Cup 1998, tuyển Việt Nam và Singapore đã bất phân thắng bại trên các mặt trận. Và trận đấu hôm nay không chỉ "phân tài cao thấp" mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với cả 2 đội bóng. Nếu như 10 năm trước, trên sân vận động Hàng Đẫy, người Singapore đã nở nụ cười với chiếc cúp vô địch, còn hôm nay, nụ cười đó lại thuộc về Việt Nam. Chiến thắng suýt xao 1-0, tuyển Việt Nam không chỉ nở nụ cười chiến thắng và giành quyền chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 mà còn trả được mối nợ 10 năm trước. Quả đúng như các cụ đã nói, quân tử "trả thù" 10 năm chưa muộn.
    VN 1-0 Singapore, 10 năm trả thù chưa muộn!
    Trước trận đấu, báo giới trong nước và quốc tế đã tốn không ít giấy mực để nói về những khó khăn mà tuyển Việt Nam sẽ gặp phải trong trận đấu, nhiều dự đoán đã đưa ra, 5 phần nói hòa, 3 phần nói Singapore sẽ thắng, 2 phần còn lại là của tuyển Việt Nam. Giường như dự đoán đó đã đúng trong suốt hiệp 1 và 15 phút đầu hiêup2 khi mà tuyển Singapore liên tục dùng lợi thế sân nhà và lợi thế thể hình, thể lực, ép sân các học trò của HLV Calisto. Đã có hơn chục lần bóng được nhồi vào vòng cấm địa của thủ môn Dương Hồng Sơn, nhưng những nỗ lực của thủ môn và hàng hậu vệ của tuyển Việt Nam đã ngăn cản thành công mọi pha bắn phá của các tiền đạo đối phương.

    Hiểu rõ được ý đồ tấn công nhanh, mạnh của đối phương, ông thầy "Tô" đã bày kế sách "phòng ngự số đông", lối chơi đó đã được các tuyển thủ Việt Nam, áp dụng cho hiệu quả như mong đợi là làm giảm nhịp độ trận đấu trong hơn 20 phút đầu hiệp 1 và hơn 10 phút đầu hiệp 2, kèm chắc, chặt đối phương nhằm hạn chế những pha dứt điểm đồng thời ra đòn phản công nhanh....Những điều đó phần nào đã làm thay đổi hoàn toàn thế trận, từ thế trận bị ép sang thế trận cân bằng trong 20 phút cuối hiệp 1 và 30 phút cuối hiệp 2.

    Thế trận cân bằng gần như được thiết lập phần lớn thời gian, trong khi tuyển Việt Nam đang sẵn sàng cho các hiệp phụ thì sức ép và "hiển danh" đương kim vô địch đã khiến HLV Singapore, Avramovic quyết định "dứt điểm" trận đấu trong 90 phút thi đấu, chắc hẳn ông không muốn dây dưa đến hiệp phụ và càng không muốn phân định bằng các loạt đá Penalty. Vì vậy, trong vòng 10 phút (từ phút 48-58), ông đã tăng cường 1 tiền đạo và 2 tiền vệ; sức ép của Singapore sang phần sân của tuyển Việt Nam ngày càng mạnh hơn, nhiều đợt "công phá" từ những cú sút xa của tiền vệ Shi Jiayi (số 7) và những pha đột nhập của tiền đạo Alam Shah (số 8). Tình hình trở nên nguy cấp với tuyển Việt Nam khi đầu hiệp 2, Singapore liên tiếp ép sân. Thế nhưng hàng thủ chơi ăn ý, ổn định đã khiến ông an lòng, điều băn khoăn duy nhất là nơi hàng tiền đạo. Hàng tiền đạo chưa "hoàn thành" nhiệm vụ, gây khó khăn cho hàng thủ đối phương và tận dụng triệt để các pha bóng phản công. Và ngay lập tức, phút 70, Quang Hải được tăng cường thay cho Việt Cường trên hàng tiền đạo, rồi Tấn Tài thay cho Thành Lương. Kể từ đó hàng tiền đạo chơi có nét hơn.

    Và đúng như quy luật của bóng đá, đội tấn công, áp đảo nhiều hơn mà không ghi được bàn thắng thì chỉ gặp thất bại. Phút 75, từ pha chọc khe của Tấn Tài, Công Vinh đã đè người hợp lý, vượt qua hậu vệ cuối cùng của đối phương, đột nhập khu cấm, đáng lừa thủ môn tạt đường bóng chuẩn để Quang Hải băng vào dứt điểm, ghi bàn thắng quan trọng cho tuyển Việt Nam.

    Bàn thắng khiến các tuyển thủ Singapore trở nên nóng nảy hơn và đương nhiên 15 phút còn lại của trận đấu là những đợt tràn quân lên ép sân của đội nhà Singapore, còn các tuyến của Việt Nam phải dàn người để "đổ bê tông" trên phần sân nhà. Hàng chục pha bắn phá khác đã được các tuyển thủ đội Singapore dội vào khu vực cấm địa của Dương Hồng Sơn nhưng đều bị tuyến hậu vệ của học trò ông Calisto đáp trả bài bản và nếu may mắn hơn, phút 89, Vũ Phong đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

    4 phút bù giờ cũng không khiến các học trò của thầy "Tô" gục gã, tỉ số 1-0 được bảo vệ. Chiến thắng 1-0 ngay trên SVĐ Quốc Gia Singapore đã giúp tuyển Việt Nam có mặt tại trận chung kết của AFF Suzuki Cup 2008, đồng nghĩa với ước mơ vô địch của tuyển Việt Nam nhiều khả năng trở thành hiện thực cho dù đối thủ là Thái Lan. Đồng thời chiến thắng còn giúp tuyển Việt Nam quên đi trận thua cách đây 10 năm và gây dựng thành công niềm tin đối với người hâm mộ nước nhà.

    Nguồn: http://webthethao.vn/?wtt=forum&c=5&s=4&act=show&t=1149#baiviet

     
  2. BourneVN Thành Viên Bạch Kim

    Điều đáng khen ngợi là khả năng phòng ngự của đội tuyển chúng ta đã được củng cố chắc chắn. Đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Dương Hồng Sơn !!
     

Tình hình diễn đàn

  1. trucoanh2021,
  2. Điện máy Hoàng Cầu,
  3. SuperF1,
  4. TienTien Shop,
  5. next123
Tổng: 880 (Thành viên: 7, Khách: 861, Robots: 12)