Tìm kiếm bài viết theo id

Cẩn thận kẻo " tẩu hỏa nhập ma"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mai Vy, 5/4/08.

ID Topic : 170753
Ngày đăng:
5/4/08 lúc 13:03
  1. xiaobaobi110286 Thành Viên Cấp 5

    viết khá là chi tiết...đọc hoa cả mắt.
     
  2. haithuan Thành Viên Cấp 3

    Thế có ai đã từng học nhân điện của cha thầy này chưa. có thể cho thêm chút thông tin đi.
     
  3. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dài wa'.dọc chưa hit nữa
     
  4. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Tui cũng từng thấy người bị ma nhập đưa vào chùa. Để tui kể sơ chuyện cho mọi người nghe hen:
    Bữa đó không nhớ là ngày gì - hình như là ngày rằm, tui đi chùa tụng kinh với mẹ. Sau buổi tụng kinh, tui thấy 1 người đàn ông dẫn theo 1 cô gái trẻ quì trước bàn thờ Phật. Lát sau, thầy trụ trì đến trước mặt đọc kinh, niệm chú, vẩy nước đã làm phép vào cô gái. Rồi tui thấy mẹ tui đến gần và bảo cô gái niệm Phật hiệu theo bà và bà từ từ niệm: Nam... mô... a ... di... đà... phật. Xong câu đầu tiên, tui thấy cô gái này vỗ tay hoan hô nét mặt cười tươi lắm. Mẹ tui bắt cô gái này niệm đủ 3 lần Phật hiệu thì cô này xỉu. Tui nghe mọi người xung quanh la lên: đi rồi.
    Thật tình lúc đó tui ko hiểu gì cả cũng không chú tâm để ý đến những chuyện đó. Nhưng có 1 điểm rất lạ: cô gái này có vẻ mặt không bình thường - như mọi người hay nói là... gương mặt vô hồn, nhìn cứ trơ ra - ngay cả lúc cô này vỗ tay hoan hô.
    Về đến nhà, tui hỏi mẹ chuyện gì xảy ra, mẹ nói là cô gái đó bị ma nhập. Linh hồn người chết muốn được về chùa niệm Phật nên ông kia dẫn về....
    Hix, tui chỉ kể tóm tắt thôi chứ kể dài thì... kinh dị lắm. Nói chung, tui đã chứng kiến qua nên tui tin là có thế giới thứ 3.
     
  5. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    bi giờ là 23h50.Run quá
     
  6. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Bài post hay! Ma cũng là người sống chết đi, chuyển từ thân vật chất sang tâm linh. Nên người âm cũng có đầy đủ ham muốn như người sống, và nhất là ăn. Khi phước còn được làm người thì túng quẫn lắm đi xin ăn thì vẫn có người cho, hoặc bứt rau dại vẫn còn cái ăn. Chứ đã hết phước mà làm người âm đi lang thang thì khổ trăm bề. Lúc đó nếu ai để 1 dĩa cơm trước mắt thì người âm có muốn ăn cũng ko được, mà phải nhờ người cúng khởi lên ý mời thì người âm mới ăn được.

    Trường hợp bài viết ở trên, lý giải lý do gần thì 2 người A và B kia, thứ nhất là xui bị ông thầy mở cửa cho người âm nhập vào, thứ 2 là em A và B mắc nợ với 2 người âm kia (qua những việc như chữa bệnh, cầm máu v.v). Trên đời luôn có 1 sự công bằng tuyệt đối. Anh nhờ tui, anh vay mượn sức tui thì anh nợ tui, đến lúc tui đòi thì anh lo mà trả.

    Lý do xa là, em A và B này cũng mắc nợ gì với 2 người âm đó vào kiếp nào đó rồi, giờ nghiệp duyên đưa đẩy, gặp ông thầy tà, mà chính 2 em A và B đó lại đang mắc bệnh cần chữa trị. Tất cả đưa đẩy, cho 2 em A,B và 2 người âm kia trả cục nợ từ xưa còn mắc lại...

    Như ban laptop dao đã nói thì mình xin góp ý một chút là 2,3 đạo mỗi đạo đều có sai khác nhau một chút, nhưng cũng đều cố gắng hướng con người về cái đúng, cái chân lý. Mình sẽ không đưa ra ý là đạo nào đúng nhất, dễ gây tranh cãi mà lại vi phạm nội quy của 5giay. Những vị giáo chủ khai sáng ra một hướng đạo nào đó, đều là những con người có thật, chỉ tiếc là thời gian làm phai mờ vị trí của các vị mà thôi. Âu cũng là điều đáng tiếc cho chúng ta. Do đó, nếu may mắn tin theo 1 đạo nào đó luôn nói lên chân lý thì thật là may mắn, còn nếu tin theo 1 đạo gần gần chân lý thì cũng tốt, nhưng cố gắng để ý tìm tòi học hỏi để tìm ra con đường chân chính cho mình.

    Vật chất và tâm linh tuy 2 mặt khác biệt nhưng lại không thể tách rời. Nên trong những trường hợp bị người âm quấy phá (cũng như người mình có người thì hiền lành, mà có người thì ác độc, phạm tội chẳng hạn), thì cần giải quyết = tâm linh. Như trường hợp trong bài viết là kết hợp cả Công Giáo, Phật Giáo cũng là điều hay, có bệnh thì vái tứ phương mà. Chúa đại diện cho bác ái, Phật đại diện cho từ bi. Các ngài ai cũng thương con người cả. Do đó xin nhờ các vị giúp đỡ cũng là một cách thuộc về tâm linh.

    Trường hợp trên thì nên kết hợp cầu xin sự đỡ từ bên ngoài và từ ngay chính em A và B nữa, vì có nợ nần gì đó thì người âm người ta mới đòi, quấy phá mình được. Nếu như biết phát tâm cho mạnh, mở lòng bác ái, từ bi, thương yêu những người âm này, và cúng đồ ăn giúp đỡ họ, kết hợp với mở kinh sách cho họ nghe, hướng tâm họ về nơi an lành, tôn kinh các bậc Thánh. Chắc chắn tâm họ sẽ trở nên nhẹ nhàng, họ sẽ hiền lành nương nhờ nơi các vị Thánh mà sớm tìm về nơi an lành hơn.

    Hi mà nói nhiều quá, chắc cũng mang tội làm mỏi mắt anh em ^^. Nếu bạn nào thích tìm hiểu thêm về vấn đề tâm linh này, mời vào trang này: http://loiphatday.net tìm bài "Triết lý về sự chết" tham khảo thêm.

    Không biết nãy giờ có vi phạm lỗi nào của 5giay không nữa, nếu có xin anh chị mod nhắc nhở giúp nha!
     
  7. ngoctuansg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ghê thiệt...lụm đâu ra vậy ta???
     
  8. xxrapgirlxx Thành Viên Cấp 4

    Câu chuyện này mình tin là có thật,chuyện linh hồn nhập vào ai đó,mình cũng đã từng thấy.Nhớ cách đây nửa năm người nhà mình đã từng bị.Mẹ mình kinh doanh nhà hàng khách sạn,cũng có cúng kiến xin tài lộc dữ lắm.Nhà hàng của mẹ mình cũng to,ban đêm thường có mấy nhân viên ngủ lại.Hôm đó khoảng 2,3h sáng gì đó bỗng nhiên 1 nhân viên nữ đang ngủ tự dưng bật dậy múa may như lên đồng á,mọi người xung quanh chả hiểu gì sất,xong chị đó lăn đùng ra sàn nhà bất tỉnh,đến chừng tỉnh lại chị đó nói năng lung tung,nói như thể chị đó không fải là người của thời đại này vậy.Bình thường chị này rất hiền,ăn nói nhỏ nhẹ,vậy mà tự nhiên hôm đó đổi tánh,nói chuyện cộc lốc,lại còn nói nhiều nữa
    Chị ấy nói chị là hồn ma của người con gái nào đó sống khoảng năm nào thời Pháp thuộc,đang đi lang thang trong cõi âm thì gặp cái xác này yếu nên nhập vào luôn.Cái hồn đó còn kể lể nhiều thứ,nghe hơi lộn xộn,như kiểu người buồn ngủ nói mớ vậy á
    Ấy vậy mà chưa hết,trong đêm đó cả 1 anh trong nhà hàng mẹ mình cũng bị nhập,ổng cũng múa may,xong vật ra,tỉnh dậy nói năng như người khác.Mọi người trong nhà hàng bu lại hỏi han wá trời luôn ấy.Cái hồn này kể là hôm nay ngày đẹp trời,gặp cái xác này dễ nhập nên nó ở lại trần gian chơi đùa 1 chút,lát nó đi.Con ma ra vẻ hiểu biết lắm.Nó bảo mẹ mình là "Bà này dữ,nhưng tâm ko ác đâu" >"< bó tay.Nó xin bà ngoại mình ăn cái này cái kia nữa chứ.Ngoại mình bảo nó mày xuất ra lẹ đi,đừng có quấy người ta,con ma còn nói lại:"Ơ bà này sao dữ quá à!".Mà hok hĩu sao 1 hồi,con ma vùng vẫy,nó nói nó yếu wá ko ở lại lâu đc,1 hồi nó xuất ra luôn.Rồi cái anh kia tỉnh dậy,câu đầu tiên ổng nói là:"Ủa sao giờ này mấy người chưa đi ngủ mà ngồi đây?" hixxx
    Về phần chị kia thì nặng hơn.Con ma rất lì,ko chịu ra.Mẹ mình chạy về nhà đem bình nước thánh,mấy chuỗi hạt thánh giá wa làm cái gì đó cho con ma nó xuất,thấy chị đó giựt giựt mấy cái,rồi nằm lăn ra,tưởng nó đi rồi,ai dè chị đó ngồi bật dậy,đứng lên nhảy nhảy:"A tui lừa đc mấy người rồi nha!" :O Mẹ tui hỏi nó sao mày lì wá vậy con người ta ốm yếu bệnh nặng mà cứ ám hoài,chừng nào mới trả xác cho người ta?Con ma nó bảo tại lâu wá ko đc xuống trần,làm ơn cho nó ở chơi mấy bữa rồi nó đi liền.Mẹ tui hok chịu,ngay sáng hôm sau bắt taxi wa chở chị đó đi chùa để thầy trục con ma ra.Xe chạy trên đường Hai Bà Trưng,lúc ấy khoảng trưa,đường cũng đông,xe dừng ngay đèn đỏ,thì bỗng chị đó tung cửa xe chạy ra đường,chạy lung tung,xém đụng xe mấy lần,mẹ mình chạy theo bắt lại,vừa nắm đc cái tay thì chị đó way lại nhìn mẹ tui.Mà...trời ơi,lúc đó mới là hãi,mẹ tui kể bả thấy rõ mồn một 2 mắt chị đó toàn tròng trắng,nhìn mẹ tui dữ tợn lắm,tui nghe kể mà ốc át nổi đầy mìnhCẩn thận kẻo  tẩu hỏa nhập ma( Sau đó mẹ tui sợ wá bỏ tay ra,chị kia chạy típ,mấy ông nhân viên nhà hàng rượt theo bắt lại đc,mẹ tui chửi nó sao chạy lung tung,lỡ đụng xe chết cái xác thì sao?Con ma nó khóc,nó nói nó muốn đc đi chơi lần cuối.Mà mẹ tui cương quyết bắt taxi đi chùa lần nữa.Sau khi vô chùa làm 1 loạt các thứ gì đó,cuối cùng con ma cũng buông tha chị đó...Về đến nơi chị đó vẫn làm việc,sinh hoạt bình thường.Mình cũng hay gặp 2 người từng bị ma nhập đó,mà hỏi lại có nhớ gì trong lúc bị ma nhập không,thì không ai nhớ gì cả...Chỉ có chị kia là nói thỉnh thoảng cũng có nghe con ma nói chuyện bên trong chị,con ma nịnh chị đủ thứ rồi xin đc ở trong người chị chơi vài ngày...
    Eo,bi giờ nửa đêm rồi mà kể chuyện này mình thấy ớn lạnh xương sống làm sao á >"< bản thân mình chưa tận mắt thấy nên cũng có thể nói là ko tin lắm...nhưng về 1 mặt nào đó thôi.Ng` ta nói nhẹ vía mới thấy ma,chắc mình nặng vía,chứ em mình cũng thấy ma hồi nó về quê với đám bạn.Có thể có ma trên đời này thật...Hixxxxx
     
  9. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    chuyện rapgirl kể như vậy mà còn nói " Có thể có ma trên đời này thật ... " sao ? Chuyện nghe rùng rợn quá !!!
     
  10. map u Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này cũng chỉ là 1 khả năng của động kinh thôi
     
  11. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    1 đêm 2 người cùng bị động kinh hả bro Cẩn thận kẻo  tẩu hỏa nhập ma. Nghe sợ thật.
     
  12. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    bài vik hay..hix, sợ quá. hàng ngày phải siêng tụng chú đại bi thôi..
     
  13. kennyphan85 Thành Viên Mới

    Mjnh thj`rất thực tế đọc câu chuyện mjnh không bác bỏ hay tjn vao` câu chuyện.quan njệm của mjnh la" đôj khj tận mắt chứng kjên cũng k faj đjêu` thật" faj tjm hjểu rõ
     
  14. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    Thật ngưỡng mộ các bạn đã đọc bài viết, mình mới lướt mắt thấy số dòng trong bài viết là đã choáng
     
  15. onlylap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mở luân xa mà ko bik khống chế thì tự rước họa vào thân
     
  16. moonle86 Thành Viên Cấp 1

    hix may qua co lan Moon bi dau chan hoai k biet sao de khoi, ma dua ban nha co nguoi wen biet bam huyet hay di tri benh cho nguoi ta nen M lai thu. Chu do cung dat tay len dau, lung, co, tay, chan, hong, noi chung la rat nhieu noi tren nguoi ma chu do goi la luan xa nhu tac gia bai viet noi do.
    Sau khoang 4,5 lan den bam huyet thi chan minh het dau that du minh bi da may nam roi nhung chu' do lam them cho may cho tren nguoi nua de het dau vai nhuc moi. Chu cung noi chu di hoc Nhan Dien o 1 ong thay nao do noi tieng lam, va k phai ai hoc cung co the mo duoc tat ca luan xa.
    M von tinh hay to mo nen cung hoi chu' rat nhieu, cung nho duoc la chu co noi den luan xa thu may do (m k nho duoc ro) neu mo ra thi co the thay ma quy, tuc la luan xa do co the mo ra canh cua de tiep xuc voi the joi am. Va nhieu nguoi bi ma nhap hay bi dien ngta cung co the dung cach nay de tri benh.
    Du nghe ke rat hay, va chu' co noi la neu ai kien tri thi se hoc duoc cach chua benh bang Nhan Dien vua cho ban than minh vua co the jup nguoi xung wanh minh nhung ma M tinh tinh k kien nhan, ngoi lau 1 cho con k xong thi sao ma hoc duoc hix Cẩn thận kẻo  tẩu hỏa nhập ma nen sau khi bam huyet het dau nhuc thi thoi ah. Hnay doc bai nay moi nho ra chuyen mo luan xa j j do nen M nghi chuyen nay la that chu k phai tac gia bia dat ra dau cac ban ah.
    Mong moi nguoi truoc khi quyet dinh lam j thi nen than trong nha!