Xã hội ta bây giờ lắm nhiều trò lừa đảo. Lừa công việc, lừa buôn bán, lừa online, lừa bất động sản,.... Vậy sao chúng ta ko chia sẽ những kinh nghiệm mà đã biết được lên 4r này để tránh được những mưu kế của những kẻ vô lương tâm. Còn tớ thì rất cay cú lừa công ăn việc làm, vì miếng ăn, thất nghiệp nhưng lại bị nhà tuyển dụng đánh trúng mục tiêu và dụ con tin vào bẫy. Sau đây tớ chỉ biết được vài thông tin đã bị lừa này, ai biết nhiều cách lừa xin post lên để mọi người còn tránh nhé ! Lừa tuyển dụng : Tớ có quen một người, là kĩ thuật viên tin học cũng đang tìm việc, Khi được biết có thông tin tuyển dụng trên web, thì lập tức nộp hồ sơ để xin, rất may mắn được trưởng phòng của một cty gọi để mời đi phỏng vấn, nhưng chao oi! khi đến nơi được yêu cầu làm bài test IQ 15 phút, sau khi test xong thì được yêu cầu test kỹ thuật, thế là tay trưởng phòng cty cùi bắp này đưa ra cái lap top bị hư soft, chạy win ì ệ, virus tùm lum... thế là cuối cùng công việc đã hoàn tất, nhưng mấy ngày sau vẫn không được cty gọi , nên đành gọi lên cty thì mới biết được cty đã tuyển người. Và cuối cùng suy ra một điều, tay trưởng phòng này có laptop đang bị hư lại đek bik gì về tin học, nhưng lại nghe nói đem ra ngoài tiệm sợ hư,thay link kiện thế là nghĩ ra trò này, vừa ko tốn tiền, vừa ngồi yên một chỗ. Thật là không biết nói sao cho người đi xin việc, gặp tớ mà như vậy tớ chửi cho thúi đầu.
bữa em út với nhỏ bạn đi mua cái ipod touch của 1 thằng rao bán trên 5s, thằng bán hàng kêu máy mới xài chỉ có 1 tháng, dán keo từ khi mới mua nên đảm bảo ko trầy, có trầy chỉ trầy cái lớp vỏ keo thôi, mua về có gì không ưng trong 1 tháng ra đỏi trả tiền lại. lúc tới mua nó chỉ cho đứng ngoài đuờng, ko cho vô nhà, trời thì tối thui, hỏi địa chỉ thì nó đọc lẹ lẹ để ko nhớ kịp, 2 đứa thấy có lớp keo thì cũng ko nghi ngờ gì, thấy hộp đầy đủ, nhỏ bạn mê quá nên chịu luôn về nhà tháo keo ra mới thấy trầy hết cả mặt sau, máy thì cũ xì, gọi cho nó thì nó hông nghe điện thoại. cũng ko có gì lớn lắm nhưng dù sao cũng là bị lừa, góp zô cho zui, he he
nói qua nói lại thằng trưởng phòng vẫn hơn 1 cái đầu. Đúng là những người trí thức nếu ko đc giáo dục đạo đúc thì gây hại gấp 10 1 người ko có học thức.
kiểu lừa này chắc cũng ít trong cuộc sống thôi, và cũng chỉ có ngành IT mới bị, trong khi XH rất nhiều ngành nghề khác
Chưa đủ cơ sở để kết luận người ta lừa đảo. Khi tuyển người ta có quyền lựa người tốt nhất. Nếu bạn của bạn tốt vượt tiêu chuẩn, nhưng lỡ xui có người nào hơn thì phải chịu thôi.
đăng tuyển dụng đâu phải một người đến nộp đơn ứng tuyển. Nhu cầu thì ít, ứng tuyển thì nhiều, ai pro hơn, "dễ thương" hơn thì được tuyển thôi. Liệu người đó có phải là nhất trong số đó ko ? Cái suy luận của bạn rất chủ quan và hạn chế về tư duy.