Nhà em có con chó dễ thương lắm, chó Nhật thường thôi:smile:, mà tết này thì cả nhà em phải về quê trên Đà Lạt, giờ em muốn đem con chó đi theo em lên, nhưng mấy chỗ xe du lịch thì nó ko cho đem theo lên ghế ngồi, bắt mình phải bỏ thùng rồi đem thùng bỏ dưới gầm xe:beat_brick:, như vầy thì chết con chó của em mất, AE có cách nào hay tư vấn dùm em, em xin đa tạ, tất nhiên là em ko thể để ông bà già ở lại hoặc em ở lại nhà 1 mình được :cry_002::cry_002:, hoặc biết chỗ nào có cho đem động vật theo chung với mình được lên Đà Lạt thì chỉ em với, cảm ơn AE nhiều
ko cho ôm vào lòng à? khổ thế! hay thử cho người nhà xe thêm ít tiền, chứ bỏ con chó ở gầm xe thì chết mất.