:beauty::beauty::beauty: hò hò @ wen gf thì sao hả ? - lúc đầu thì xót xa (tiền túi + vật phẩm tặng nàng) nhưng sung sướng và hạnh fúc , nhớ nhung , thích thú , cảm giác mỗi khi đi bên em lâng lâng như có luồn gió thổi vào người - giai đoạn bắt đầu iu : ghen tuông , cáu gắt xen lẫn với hạnh phúc , giàu tình cảm nhưng lại túng thiếu tài chính , nghi ngờ , suy xét , soi mói , dò hỏi đối fương , ..... giai đoạn chia tay : buồn bã, thất vọng , khóc cho người đi , vầng trăng khóc , nửa hồn thương đau , đành nói lời chia tay ..... :embarrassed: - giai đoạn tiếp theo : way lại chu kì,bắt đầu từ giai đoạn 1
nếu chưa quen thì đừng quen,từ từ hãy quen,quen rồi chỉ thêm chán mà thôi.con gái giờ chả giám tin lấy một ai,có người iu rồi mà hở chút nói em chưa có bạn trai,sáng có thể đi ăn sáng với bạn đấy nhưng trưa lại ngồi uống trà sữa với thằng khác,hôm nay em mệt lắm hok muốn đi đâu nhưng chỉ một lúc sau bạn có thể bắt gặp cô nàng đang lang thang đâu với một anh chàng noà đó bảnh bao hơn bạn.ôi thôi đủ thứ chuyện xảy ra,giận hờn vô cớ,em thích cái này,em hok thích cái kia..........
Ghệ là từ người miền tây hay dùng...có ý nghĩa như là " người yêu ".Các bạn đừng hiểu lệch lạc thế Còn tớ thấy bạn gái tớ ko thích gọi là bồ...vì nghe như là quen biết yêu đương lăng nhăng. Gọi ghệ cũng vui
Tất nhiên là rất happy khi ta wen được 1 người khác fái, nếu đó là tình đầu thì mọi chuyến fiêu lưu của bạn đều có ý nghĩa với cảm giác thích thú nhưg rất hồi hộp. Sau thời gian wen với tất cả những gì bạn đang có, bạn sẽ fải làm wen với cảm giác mới -> bạn sẽ mất hết tất cả những gì bạn đã có. Tới 1 ngày nào đó, bạn cảm thấy thích 1 mình hơn là 2 mình, một cảm giác yên tĩnh tuyệt vời.
Bạn ko phải người miền tây nên thấy vậy là phải thôi Bạn gái thì mức độ yêu đương hơi "yếu" :beauty: Gọi Người yêu cũng được :embarrassed: .Mình thì gọi là vợ
bạn gái lấy đi thời gian, tiền bạc và rất nhiều thứ của ta nhưng cho ta niềm hạnh phúc lớn lao nhất ( hay sự đau đớn tột cùng ) nhưng ai cũng nên yêu 1 lần để biết rằng trên đời luôn có người yêu thương và chăm sóc cho mình ( ngoại trừ người thân của mình ra ) hảy thử đi nhé, bạn sẽ thích ngay mà
Lúc đầu thì nhường nhịn người yêu. Săn sóc, đón đưa, chiều chuộng... Sau khi đã "có" rồi thì... "sống chết mặc bây". Đại bộ phận bạn trẻ giờ là vậy. "Trách nhiệm" không tồn tại khi có sự xúât hiện của "sung sướng".